Ngay chính trong lòng Giáo Hội, người ta bắt đầu đặt vấn đề về giá trị của dấn thân linh mục như một sự dâng hiến toàn bộ cho Thiên Chúa qua đời sống độc thân linh mục và như một sự mở rộng hoàn toàn cho sứ vụ dành cho các linh hồn, và ưu tiên được dành cho các vấn đề ý thức hệ, chính trị kể cả đảng phái, cấu trúc của sự dâng hiến tổng thể cho Thiên Chúa bắt đầu mất đi ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Làm sao chúng ta có thể không đau buồn sâu xa trước điều này?Sau lễ Phong Thánh cho Chân Phước linh mục Anton de Sant'Anna Galvão tại sân bay Campo de Marte với sự tham dự của hàng triệu người, lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã trở lại Ðan Viện São Bento và nghỉ trưa ở đó.

Vương Cung Thánh Đường São Paulo
Vào lúc 16 giờ chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 430 Giám Mục Ba Tây tại nhà thờ chánh tòa São Paulo trong buổi hát Kinh Chiều Tạ Ơn. Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất Ba Tây dài 111m rộng 46 m. Hai tháp nhà thờ cao đến 92m. Nhà thờ có sức chứa lên đến 8000 người.

Vương Cung Thánh Đường São Paulo đã được khởi công xây dựng từ năm 1589 và hoàn thành vào năm 1616. Năm 1745, São Paulo được nâng lên hàng giáo phận và nhà thờ cũ đã được phá bỏ để xây một ngôi nhà thờ mới có sức chứa lớn hơn. Công trình đã được hoàn thành năm 1764. Đến năm 1911, nhà thờ lại được xây lại cho đến năm 1954 mới khánh thành. Riêng hai tháp chuông đến năm 1967 mới thực sự hoàn tất. Trong thời gian từ năm 2000 đến 2002, Vương Cung Thánh Đường São Paulo đã được đại trùng tu.

Trong buổi hát Kinh Chiều Đức Thánh Cha đã khai triển đoạn Thánh Kinh trích từ thư Do Thái: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5:8-9).

Sau khi chào thăm các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục hiện diện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đoạn thư Do Thái vừa được đọc lên nhấn mạnh đến “lòng trắc ẩn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, như đã được diễn tả trong cuộc thương khó của Con Ngài. Những lời này đề cập đến sự vâng phục và sự chấp nhận tự do và ý thức về chương trình của Chúa Cha, như đã tỏ tường trong lời cầu nguyện của Ngài trên núi Ô-liu: ‘Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha (Lc 22:42). Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con đường chân thật cho ơn cứu độ hệ tại ở việc uốn nắn ý muốn chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Đó là lý do chúng ta cầu nguyện trong lời xin thứ ba trong kinh ‘Lạy Cha’: xin cho ý Cha trị đến dưới đất cũng như trên trời, vì bất cứ nơi đâu Thiên Chúa ngự trị, ở đó Vương Quốc của Thiên Chúa hiện diện. Chúa Giêsu thu hút chúng ta bởi ý chí của Ngài, ý chí con thảo của Ngài, và vì thế Ngài đưa dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Khi chúng ta chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mở tung thế giới này cho Nước Chúa”.

Buổi hát Kinh Chiều Tạ Ơn tại VCTĐ São Paulo
Buổi hát Kinh Chiều Tạ Ơn tại VCTĐ São Paulo
ĐTC và các Hồng Y, Giám Mục tại tại VCTĐ São Paulo
Đức Thánh Cha nhấn mạnh với các Giám Mục Ba Tây về sứ mạng chính yếu của Giáo Hội Công Giáo “Sứ mạng được trao phó cho chúng ta như những thầy dạy về đức tin bao gồm việc nhắc lại, trong những lời của vị Tông Đồ Dân Ngoại, rằng Đấng Cứu Độ chúng ta ‘muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý’ (1 Tm 2:4). Điều này, và không còn gì khác hơn, là mục đích của Giáo Hội: ơn cứu độ dành cho mỗi linh hồn”. Do đó, “sứ mạng của chúng ta như các Giám Mục thúc bách chúng ta làm rõ ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và đề ra các sáng kiến mục vụ có thể huấn luyện Dân Chúa nhận ra và đón nhận những giá trị siêu việt, trong niềm trung tín với Thiên Chúa và Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha nhận định tình hiện nay của Giáo Hội là có nhiều khó khăn và nhiều tín hữu đang gặp những ngăn trở. “Xã hội đang trải qua những lúc mất định hướng đáng lo ngại. Tính chất thánh thiêng của hôn nhân và gia đình bị tấn kích bằng lạc thú vô trách nhiệm, trong khi nhiều nhượng bộ được đưa ra hầu tạo một áp lực gây tác hại cho các tiến trình luật pháp; các tội ác chống lại cuộc sống được biện minh nhân danh tự do và quyền cá nhân; đó là những tấn công được thực hiện trên nhân phẩm con người; nạn dịch ly dị và tình trạng chung sống ngoài hôn nhân lan tràn”.

Theo Đức Thánh Cha tình hình còn bi đát hơn nữa “khi ngay chính trong lòng Giáo Hội, người ta bắt đầu đặt vấn đề về giá trị của dấn thân linh mục như một sự dâng hiến toàn bộ cho Thiên Chúa qua đời sống độc thân linh mục và như một sự mở rộng hoàn toàn cho sứ vụ dành cho các linh hồn, và ưu tiên được dành cho các vấn đề ý thức hệ, chính trị kể cả đảng phái, cấu trúc của sự dâng hiến tổng thể cho Thiên Chúa bắt đầu mất đi ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Làm sao chúng ta có thể không đau buồn sâu xa trước điều này?”.

Riêng về Ba Tây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Một vấn đề chuyên biệt mà các hiền huynh đang phải đối phó trong tư cách Các Mục Tử chắc chắn là vấn nạn những người Công Giáo bỏ đời sống của Giáo Hội. Dường như đã rõ là nguyên nhân chính của vấn đề này là do việc truyền giáo không đặt trọng tâm hoàn toàn vào Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài”.

Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ phân tích các vấn đề cặn kẽ và các đối sách cần thiết. Diễn từ của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ các Đức Giám Mục Ba Tây là một tài liệu quan trọng mang tính tổng kết, đồng thời nói lên những thao thức suy tư của ngài. VietCatholic sẽ có bản dịch đầy đủ tài liệu này.