Lá thư Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sắp gởi đến người Công Giáo tại Trung Hoa chỉ đề cập một ít đến vấn đề ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Chủ yếu của lá thư nhắm đến Giáo Hội của đất nước đông dân nhất hành tinh này, một Giáo Hội chịu nhiều đau khổ trong gần 60 năm qua dưới ách thống trị của đảng cộng sản.
Đối với chế độ mà trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm đủ mọi cách để xây dựng một Giáo Hội độc lập, việc tồn tại của lá thư này, tự nó đã là một bằng chứng cho thấy mưu toan này đã thất bại. Hầu hết các Đức Giám Mục do nhà nước bổ nhiệm không được Tòa Thánh phê chuẩn đã làm đơn xin thần phục Đức Thánh Cha và hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ. Theo nhận định của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, Giám Mục Hồng Kông, những Giám Mục vẫn còn tuyệt thông với Tòa Thánh chỉ còn 8 người trong tổng số 110 Giám Mục (66 được nhà nước công nhận và 44 được tấn phong thầm lặng, trong đó có 17 vị đang phải ngồi tù).
Trong bài này, chúng tôi xin điểm qua câu chuyện của một vài Giám Mục Trung Hoa để thấy con đường còn dài trước mặt trong công cuộc hiệp nhất bên trong Giáo Hội tại Trung Hoa, và hiệp nhất với Tòa Thánh.
Đức Tổng Giám Mục Giuse Trịnh Trường Thành (鄭長城)
Ngài được nhà cầm quyền Trung quốc bổ nhiệm Giám Mục trái phép vào năm 1991 làm Tổng Giám Mục Phúc Châu (Fuzhou 福州). Ngay sau đó qua các trung gian tại Hồng Kông, ngài đã liên lạc với Tòa Thánh và xin để tùy nghi Tòa Thánh quyết định về tình trạng của mình.
Trong khi đó, tại Phúc Châu đã có một Giám Mục thầm lặng là Đức Tổng Giám Mục Gioan Dương Thụ Đạo (楊樹道). Quan hệ giữa hai cộng đoàn tại đây rất căng thẳng. Đức Cha Trịnh Trường Thành, một người đã phải ngồi tù 30 năm vì kiên vững không chối bỏ đức tin Công Giáo và trung thành với Tòa Thánh, đã có những cố gắng đạt được sự cộng tác giữa hai cộng đoàn.
Trong những năm cuối cùng của đời mình, Đức Cha Thành đã nhận được những dấu chỉ nhìn nhận lòng trung tín của ngài từ Rôma. Qua Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Đức Cha Thành nhận được nhẫn Giám Mục, và qua Đức Hồng Y Ivan Dias, ngài nhận được phép lành của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trước khi qua đời ngày 18/12/2006, thọ 94 tuổi.
Đức Giám Mục Giuse Ngụy Cảnh Nghi(Weijingyi 魏景儀)
Đức Cha Giuse Ngụy Cảnh Nghi là Giám Mục thầm lặng miền Phủ Doãn Tông Tòa Tề Tề Cáp Nhĩ (Qiqihar). Vị tiền nhiệm ngài là Đức Cha Phaolô Quách Văn Trị (Paul Guo Wenzhi 郭文治) cũng là một Giám Mục thầm lặng đã qua đời ngày 29/6/2006 ở tuổi 84. Bất chấp lệnh cấm của cộng sản Trung quốc, Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi, lúc đó là Giám Mục phó, đã cử hành thánh lễ an táng cho Đức Cha Trị và chôn cất ngài ở một địa điểm bí mật.
Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi là một trong bốn Giám Mục Trung quốc đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005. Nhưng ngài và 3 vị kia đã không được phép sang Rôma.
Ngài sống trong một ngôi làng nhỏ là nơi duy nhất cộng sản Trung quốc để yên cho ngài cử hành các công việc mục vụ. Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi năm nay 48 tuổi và hầu hết các linh mục trong miền Phủ Doãn Tông Tòa này đều trẻ tuổi hơn ngài. Tại Trung Hoa ngày nay, khó kiếm được một linh mục nào ở độ tuổi từ 45 đến 70. Khoảng trống này gây ra bởi thời kỳ thê thảm dưới thời Mao và đặc biệt trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966 – 1976).
Đức Tổng Giám Mục Antôn Lý Đốc An (Li Duan李篤安)
Đức Cha Antôn Lý Đốc An là Tổng Giám Mục Tây An (Xian 西安) từ năm 1987 đến khi ngài qua đời vào ngày 25/5/2006. Đức Cha đã phải ngồi tù 20 năm dưới thời Mao. Mặc dù ngài được nhà nước bổ nhiệm (với sự chuẩn thuận của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II), Đức Cha đã không bao giờ tùng phục Hội Công Giáo Yêu Nước. Tháng Giêng năm 2000, khi Phó Thiết Sơn tấn phong Giám Mục trái phép cho 5 linh mục, ngài đã trốn tránh một thời gian để khỏi bị bắt tham gia vào trò tấn phong trái phép này.
Dưới sự cai quản của ngài, Tây An đã trở nên một tổng giáo phận rất năng động. Đám tang của ngài đã có tới hơn 20,000 anh chị em giáo dân tham dự và ngày nay nhiều người vẫn thường viếng mộ ngài, coi ngài như một vị thánh. Nhiều người tin rằng ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong hồng y trong thầm lặng “in pectore” vào năm 2003. Đây chỉ là sự suy đoán vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã qua đời nên không ai biết tên vị hồng y “in pectore” này.
Ngài được coi là một học giả được kính trọng về “văn hoá Kitô Giáo”. Các nhà trí thức tại Trung Hoa, dù không phải là Công Giáo, vẫn dành cho ngài một sự ngưỡng mộ về kiến thức xã hội, văn chương và tôn giáo uyên thâm của ngài.
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi(Xing Wenzhi 邢文之)
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi được tấn phong Giám Mục Phó với quyền kế vị Thượng Hải ngày 28/6/2005 ở tuổi 42. Ngài được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền Trung quốc công nhận.
Tổng Giám Mục của Thượng Hải hiện nay là Lu-y Kim Lỗ Hiền (Aloysius Jin Luxian 金魯賢), 92 tuổi một người không được Tòa Thánh công nhận. Tại Thượng Hải có một vị Tổng Giám Mục thầm lặng trung thành với Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục Giuse Phạm Trung Lương (Fan Zhongliang - 范忠良)cũng ở độ tuổi 90.
Trong thập niên 1950, hai linh mục Giuse Phạm Trung Lương và Lu-y Kim Lỗ Hiền, dòng Tên đều là những cộng sự viên thân cận của Đức Hồng Y Cung Phẩm Mai. Khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa nổ ra, cả hai linh mục đều bị ngồi tù. Sau khi ra tù, hai người đi theo hai con đường khác nhau. Trong khi linh mục Lu-y Kim Lỗ Hiền gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước, linh mục Giuse Phạm Trung Lương tiếp tục con đường của một linh mục thầm lặng.
Giám Mục Lu-y Kim Lỗ Hiền vẫn còn đang trong tình trạng mắc vạ tuyệt thông vì đã cùng Phó Thiết Sơn tấn phong Giám Mục trái phép vào năm 2000.
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi sẽ thay thế cả hai Giám Mục tại Thượng Hải.
Đức Giám Mục Gioan Lưu Tình Sơn (Liu Jingshan 劉晴山)
Ngài phải trải qua 19 năm trong tù và đã được làm mục vụ trở lại tại một tỉnh phía Tây Trung quốc là tỉnh Ninh Hạ (Ningxia, 寧夏), nơi đa số dân theo Hồi Giáo. Ngài được chính quyền Trung quốc bổ nhiệm Giám Mục năm 1993 tại thành phố Ngân Xuyên(Yinchuan 銀川). Ngài đã xin và đã nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Ngày nay, ở tuổi 96, ngài mong mỏi có được người thừa kế có khả năng giữ được sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Người được ngài tâm đắc nhất là linh mục Lý Giang, 38 tuổi, người đã từng theo học Thần Học tại Đức, phó giám đốc chủng viện Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Trung quốc không hài lòng.
Giám Mục Trái Phép Giuse Lưu Tân Hồng (Liu Xinhong 劉新紅)
Linh mục Giuse Lưu Tân Hồng được tấn phong trái phép tại An Huy ngày 2/5/2006. Trước khi được tấn phong, Tòa Thánh đã nhắc nhở linh mục Lưu Tân Hồng không được tham dự vào việc tấn phong trái phép này. Tuy nhiên, đương sự vẫn bất chấp.
Từ ngày 3/5/2006, Trung quốc bổ nhiệm linh mục Lưu Tân Hồng làm Giám Mục Vu Hồ (Wuhu 蕪湖). Linh mục Lưu Tân Hồng đã xin Tòa Thánh phê chuẩn tình trạng của mình nhưng Tòa Thánh không đồng ý – Theo Giáo Luật, linh mục Lưu Tân Hồng bị mắc vạ tuyệt thông như trong thông cáo của Tòa Thánh đưa ra hôm 4/5/2006, theo đó việc tấn phong trái phép này làm “thương tổn sâu xa sự hiệp thông của Giáo Hội”.
Đức Giám Mục Giuse Ngô Khâm Kính (Wu Qinjing吳欽敬)
Đức Giám Mục Giuse Ngô Khâm Kính là một linh mục thuộc Giáo Hội công khai đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm Giám Mục Châu Chí vào tháng 5/2006. Ban đầu chính quyền Trung quốc không phản đối. Sau hai vụ tấn phong trái phép diễn ra hôm 30/4/2006 tại Côn Minh (tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Giuse Mã Anh Lâm) và liền ngay sau đó, hôm 2/5/2006 (tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Giuse Lưu Tân Hồng tại tỉnh An Huy), Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản kháng và bộ ngoại giao Trung quốc cũng không muốn gây thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, nhóm Lưu Bách Niên đã có một ứng viên tại địa phương này, một người theo thông tấn xã Công Giáo AsiaNews cho biết “đã đem lại nhiều lợi nhuận kinh tế cho Hội Công Giáo Yêu Nước”. Chính vì thế, Lưu Bách Niên gây áp lực buộc ngài phải thôi không làm Giám Mục Châu Chí. Trường hợp Đức Cha Giuse Ngô Khâm Kính cho thấy tầm ảnh hưởng và mức độ khống chế của tên giáo gian Lưu Bách Niên đối với Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa.
Sau nhiều buổi làm việc của công an không có kết quả, ngày 11/9/2006, công an Trung quốc đến nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ ở Châu Chí bắt ngài đi, đánh đập túi bụi. Năm ngày sau ngài được trả tự do nhưng phải đi nằm nhà thương.
Ngày 9/3/2007, Diệp Tiểu Văn công bố là Đức Cha “Ngô Khâm Kính không được điều hành các công việc của giáo hội trong tư cách giám mục và không được can thiệp vào công việc điều hành giáo phận Châu Chí”. Trong khi đó, Lưu Bách Niên gởi thư cho các linh mục Châu Chí khuyến cáo phải “giữ một khoảng cách” với Đức Cha Ngô Khâm Kính.
Nguồn tin tại địa phương cho biết Lưu Bách Niên cảnh cáo mọi người rằng Vatican đã bí mật giao trách nhiệm giám quản tông tòa Tây An cho Đức Cha Kính. Được biết, tổng giáo phận Tây An đã trống tòa từ khi Đức Cha Antôn Lý Đốc An (Li Duan), một vị Giám Mục rất trung thành với Tòa Thánh, qua đời vào năm ngoái.
60,000 anh chị em giáo dân tại Châu Chí rất yêu mến Đức Giám Mục của họ vì lòng nhiệt thành và vì kiến thức rộng rãi của ngài. Đức Cha Kính, năm nay 39 tuổi, đã tốt nghiệp Thạc Sĩ về Thần Học Mục Vụ tại Đại Học Thánh Gioan ở Collegeville, Minnesota Hoa Kỳ và Đại Học Fordham ở New York.
Đối với chế độ mà trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm đủ mọi cách để xây dựng một Giáo Hội độc lập, việc tồn tại của lá thư này, tự nó đã là một bằng chứng cho thấy mưu toan này đã thất bại. Hầu hết các Đức Giám Mục do nhà nước bổ nhiệm không được Tòa Thánh phê chuẩn đã làm đơn xin thần phục Đức Thánh Cha và hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ. Theo nhận định của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, Giám Mục Hồng Kông, những Giám Mục vẫn còn tuyệt thông với Tòa Thánh chỉ còn 8 người trong tổng số 110 Giám Mục (66 được nhà nước công nhận và 44 được tấn phong thầm lặng, trong đó có 17 vị đang phải ngồi tù).
Trong bài này, chúng tôi xin điểm qua câu chuyện của một vài Giám Mục Trung Hoa để thấy con đường còn dài trước mặt trong công cuộc hiệp nhất bên trong Giáo Hội tại Trung Hoa, và hiệp nhất với Tòa Thánh.
Đức Tổng Giám Mục Giuse Trịnh Trường Thành (鄭長城)
Ngài được nhà cầm quyền Trung quốc bổ nhiệm Giám Mục trái phép vào năm 1991 làm Tổng Giám Mục Phúc Châu (Fuzhou 福州). Ngay sau đó qua các trung gian tại Hồng Kông, ngài đã liên lạc với Tòa Thánh và xin để tùy nghi Tòa Thánh quyết định về tình trạng của mình.
Trong khi đó, tại Phúc Châu đã có một Giám Mục thầm lặng là Đức Tổng Giám Mục Gioan Dương Thụ Đạo (楊樹道). Quan hệ giữa hai cộng đoàn tại đây rất căng thẳng. Đức Cha Trịnh Trường Thành, một người đã phải ngồi tù 30 năm vì kiên vững không chối bỏ đức tin Công Giáo và trung thành với Tòa Thánh, đã có những cố gắng đạt được sự cộng tác giữa hai cộng đoàn.
Trong những năm cuối cùng của đời mình, Đức Cha Thành đã nhận được những dấu chỉ nhìn nhận lòng trung tín của ngài từ Rôma. Qua Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Đức Cha Thành nhận được nhẫn Giám Mục, và qua Đức Hồng Y Ivan Dias, ngài nhận được phép lành của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trước khi qua đời ngày 18/12/2006, thọ 94 tuổi.
Đức Giám Mục Giuse Ngụy Cảnh Nghi(Weijingyi 魏景儀)
Đức Cha Giuse Ngụy Cảnh Nghi là Giám Mục thầm lặng miền Phủ Doãn Tông Tòa Tề Tề Cáp Nhĩ (Qiqihar). Vị tiền nhiệm ngài là Đức Cha Phaolô Quách Văn Trị (Paul Guo Wenzhi 郭文治) cũng là một Giám Mục thầm lặng đã qua đời ngày 29/6/2006 ở tuổi 84. Bất chấp lệnh cấm của cộng sản Trung quốc, Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi, lúc đó là Giám Mục phó, đã cử hành thánh lễ an táng cho Đức Cha Trị và chôn cất ngài ở một địa điểm bí mật.
Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi là một trong bốn Giám Mục Trung quốc đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005. Nhưng ngài và 3 vị kia đã không được phép sang Rôma.
Ngài sống trong một ngôi làng nhỏ là nơi duy nhất cộng sản Trung quốc để yên cho ngài cử hành các công việc mục vụ. Đức Cha Ngụy Cảnh Nghi năm nay 48 tuổi và hầu hết các linh mục trong miền Phủ Doãn Tông Tòa này đều trẻ tuổi hơn ngài. Tại Trung Hoa ngày nay, khó kiếm được một linh mục nào ở độ tuổi từ 45 đến 70. Khoảng trống này gây ra bởi thời kỳ thê thảm dưới thời Mao và đặc biệt trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966 – 1976).
Đức Tổng Giám Mục Antôn Lý Đốc An (Li Duan李篤安)
Đức Cha Antôn Lý Đốc An là Tổng Giám Mục Tây An (Xian 西安) từ năm 1987 đến khi ngài qua đời vào ngày 25/5/2006. Đức Cha đã phải ngồi tù 20 năm dưới thời Mao. Mặc dù ngài được nhà nước bổ nhiệm (với sự chuẩn thuận của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II), Đức Cha đã không bao giờ tùng phục Hội Công Giáo Yêu Nước. Tháng Giêng năm 2000, khi Phó Thiết Sơn tấn phong Giám Mục trái phép cho 5 linh mục, ngài đã trốn tránh một thời gian để khỏi bị bắt tham gia vào trò tấn phong trái phép này.
Dưới sự cai quản của ngài, Tây An đã trở nên một tổng giáo phận rất năng động. Đám tang của ngài đã có tới hơn 20,000 anh chị em giáo dân tham dự và ngày nay nhiều người vẫn thường viếng mộ ngài, coi ngài như một vị thánh. Nhiều người tin rằng ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong hồng y trong thầm lặng “in pectore” vào năm 2003. Đây chỉ là sự suy đoán vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã qua đời nên không ai biết tên vị hồng y “in pectore” này.
Ngài được coi là một học giả được kính trọng về “văn hoá Kitô Giáo”. Các nhà trí thức tại Trung Hoa, dù không phải là Công Giáo, vẫn dành cho ngài một sự ngưỡng mộ về kiến thức xã hội, văn chương và tôn giáo uyên thâm của ngài.
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi(Xing Wenzhi 邢文之)
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi được tấn phong Giám Mục Phó với quyền kế vị Thượng Hải ngày 28/6/2005 ở tuổi 42. Ngài được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền Trung quốc công nhận.
Tổng Giám Mục của Thượng Hải hiện nay là Lu-y Kim Lỗ Hiền (Aloysius Jin Luxian 金魯賢), 92 tuổi một người không được Tòa Thánh công nhận. Tại Thượng Hải có một vị Tổng Giám Mục thầm lặng trung thành với Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục Giuse Phạm Trung Lương (Fan Zhongliang - 范忠良)cũng ở độ tuổi 90.
Trong thập niên 1950, hai linh mục Giuse Phạm Trung Lương và Lu-y Kim Lỗ Hiền, dòng Tên đều là những cộng sự viên thân cận của Đức Hồng Y Cung Phẩm Mai. Khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa nổ ra, cả hai linh mục đều bị ngồi tù. Sau khi ra tù, hai người đi theo hai con đường khác nhau. Trong khi linh mục Lu-y Kim Lỗ Hiền gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước, linh mục Giuse Phạm Trung Lương tiếp tục con đường của một linh mục thầm lặng.
Giám Mục Lu-y Kim Lỗ Hiền vẫn còn đang trong tình trạng mắc vạ tuyệt thông vì đã cùng Phó Thiết Sơn tấn phong Giám Mục trái phép vào năm 2000.
Đức Cha Giuse Hình Văn Chi sẽ thay thế cả hai Giám Mục tại Thượng Hải.
Đức Giám Mục Gioan Lưu Tình Sơn (Liu Jingshan 劉晴山)
Ngài phải trải qua 19 năm trong tù và đã được làm mục vụ trở lại tại một tỉnh phía Tây Trung quốc là tỉnh Ninh Hạ (Ningxia, 寧夏), nơi đa số dân theo Hồi Giáo. Ngài được chính quyền Trung quốc bổ nhiệm Giám Mục năm 1993 tại thành phố Ngân Xuyên(Yinchuan 銀川). Ngài đã xin và đã nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Ngày nay, ở tuổi 96, ngài mong mỏi có được người thừa kế có khả năng giữ được sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Người được ngài tâm đắc nhất là linh mục Lý Giang, 38 tuổi, người đã từng theo học Thần Học tại Đức, phó giám đốc chủng viện Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Trung quốc không hài lòng.
Giám Mục Trái Phép Giuse Lưu Tân Hồng (Liu Xinhong 劉新紅)
Linh mục Giuse Lưu Tân Hồng được tấn phong trái phép tại An Huy ngày 2/5/2006. Trước khi được tấn phong, Tòa Thánh đã nhắc nhở linh mục Lưu Tân Hồng không được tham dự vào việc tấn phong trái phép này. Tuy nhiên, đương sự vẫn bất chấp.
Từ ngày 3/5/2006, Trung quốc bổ nhiệm linh mục Lưu Tân Hồng làm Giám Mục Vu Hồ (Wuhu 蕪湖). Linh mục Lưu Tân Hồng đã xin Tòa Thánh phê chuẩn tình trạng của mình nhưng Tòa Thánh không đồng ý – Theo Giáo Luật, linh mục Lưu Tân Hồng bị mắc vạ tuyệt thông như trong thông cáo của Tòa Thánh đưa ra hôm 4/5/2006, theo đó việc tấn phong trái phép này làm “thương tổn sâu xa sự hiệp thông của Giáo Hội”.
Đức Giám Mục Giuse Ngô Khâm Kính (Wu Qinjing吳欽敬)
Đức Giám Mục Giuse Ngô Khâm Kính là một linh mục thuộc Giáo Hội công khai đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm Giám Mục Châu Chí vào tháng 5/2006. Ban đầu chính quyền Trung quốc không phản đối. Sau hai vụ tấn phong trái phép diễn ra hôm 30/4/2006 tại Côn Minh (tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Giuse Mã Anh Lâm) và liền ngay sau đó, hôm 2/5/2006 (tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Giuse Lưu Tân Hồng tại tỉnh An Huy), Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản kháng và bộ ngoại giao Trung quốc cũng không muốn gây thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, nhóm Lưu Bách Niên đã có một ứng viên tại địa phương này, một người theo thông tấn xã Công Giáo AsiaNews cho biết “đã đem lại nhiều lợi nhuận kinh tế cho Hội Công Giáo Yêu Nước”. Chính vì thế, Lưu Bách Niên gây áp lực buộc ngài phải thôi không làm Giám Mục Châu Chí. Trường hợp Đức Cha Giuse Ngô Khâm Kính cho thấy tầm ảnh hưởng và mức độ khống chế của tên giáo gian Lưu Bách Niên đối với Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa.
Sau nhiều buổi làm việc của công an không có kết quả, ngày 11/9/2006, công an Trung quốc đến nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ ở Châu Chí bắt ngài đi, đánh đập túi bụi. Năm ngày sau ngài được trả tự do nhưng phải đi nằm nhà thương.
Ngày 9/3/2007, Diệp Tiểu Văn công bố là Đức Cha “Ngô Khâm Kính không được điều hành các công việc của giáo hội trong tư cách giám mục và không được can thiệp vào công việc điều hành giáo phận Châu Chí”. Trong khi đó, Lưu Bách Niên gởi thư cho các linh mục Châu Chí khuyến cáo phải “giữ một khoảng cách” với Đức Cha Ngô Khâm Kính.
Nguồn tin tại địa phương cho biết Lưu Bách Niên cảnh cáo mọi người rằng Vatican đã bí mật giao trách nhiệm giám quản tông tòa Tây An cho Đức Cha Kính. Được biết, tổng giáo phận Tây An đã trống tòa từ khi Đức Cha Antôn Lý Đốc An (Li Duan), một vị Giám Mục rất trung thành với Tòa Thánh, qua đời vào năm ngoái.
60,000 anh chị em giáo dân tại Châu Chí rất yêu mến Đức Giám Mục của họ vì lòng nhiệt thành và vì kiến thức rộng rãi của ngài. Đức Cha Kính, năm nay 39 tuổi, đã tốt nghiệp Thạc Sĩ về Thần Học Mục Vụ tại Đại Học Thánh Gioan ở Collegeville, Minnesota Hoa Kỳ và Đại Học Fordham ở New York.