VATICAN 1/1/ 2003 (ZENIT. org). - " Không có việc phải lựa chọn hòa bình" nhan đề báo ý L'Osservatore Romano", nhật báo của Vatican, trong ngày đầu năm 2003 nầy.
"Một tâm địa xấu xa về chiến tranh, khủng bố, lạm dụng, khát máu, phủ lên một bóng buồn đe dọa trên bình minh năm mới", giám đốc nhật báo, Mario Agnes, viết
Từ nay người ta quen với những ý nghĩ chiến tranh, với đặc tính không thể tránh của một chiến tranh, với du kích chiến này hay nọ. Và xem ra hoang địa sự chết, mà hằng ngày biến đổi Đất Thánh nơi Em Bé sinh ra, Hoàng tử hòa bình, trở nên một cái gì bình thường", ông nói tiếp.
"Người ta không phản ứng trước tính kiêu căng sát nhân của những kẻ cho mình có quyền chơi với vận mạng các dân tộc bằng cách xúc phạm phẩm giá và những quyền linh thiêng nhất của họ".
"Nhưng, từ con tim nhân loại cất lên, một lời kêu xin hoà bình, đau đớn và mãnh liệt. Đó là lời câu khẩn của những kẻ thấp bé mà tính kiêu ngạo của những kẻ cho mình là có quyền ra sức bóp nghẹt".
"Đây là một xác tín vững mạnh: không có việc phải lựa chọn hòa bình. Một xác tín được đức tin và niềm hy vọng nâng đỡ, cách riêng trong Năm Mân côi này do Đức Gioan Phaolô II công bố "để xin Chúa ban on hòa bình" ", giám đốc Osservatore Romano kết thúc.
"Một tâm địa xấu xa về chiến tranh, khủng bố, lạm dụng, khát máu, phủ lên một bóng buồn đe dọa trên bình minh năm mới", giám đốc nhật báo, Mario Agnes, viết
Từ nay người ta quen với những ý nghĩ chiến tranh, với đặc tính không thể tránh của một chiến tranh, với du kích chiến này hay nọ. Và xem ra hoang địa sự chết, mà hằng ngày biến đổi Đất Thánh nơi Em Bé sinh ra, Hoàng tử hòa bình, trở nên một cái gì bình thường", ông nói tiếp.
"Người ta không phản ứng trước tính kiêu căng sát nhân của những kẻ cho mình có quyền chơi với vận mạng các dân tộc bằng cách xúc phạm phẩm giá và những quyền linh thiêng nhất của họ".
"Nhưng, từ con tim nhân loại cất lên, một lời kêu xin hoà bình, đau đớn và mãnh liệt. Đó là lời câu khẩn của những kẻ thấp bé mà tính kiêu ngạo của những kẻ cho mình là có quyền ra sức bóp nghẹt".
"Đây là một xác tín vững mạnh: không có việc phải lựa chọn hòa bình. Một xác tín được đức tin và niềm hy vọng nâng đỡ, cách riêng trong Năm Mân côi này do Đức Gioan Phaolô II công bố "để xin Chúa ban on hòa bình" ", giám đốc Osservatore Romano kết thúc.