Trong ngày đầu năm này, ngài kêu gọi tôn trọng quyền tại Trung Đông
VATICAN1/1/2003 (ZENIT. org). - Trong ngày đầu tiên năm 2003, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xin các người tín hữu cầu nguyện cho thế giới đáp trả những vụ xung đột và những căng thẳng, cách riêng tại Trung Đông, bằng những "phương tiện hòa bình" và sự tôn trọng quyền quốc tế.
Sáng nay Ðức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ Ngày Hòa bình Thế giới, trong vương cung Thánh Phero. Trong khi giảng ngài đã đưa lên lời kêu gọi này. Chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình năm nay là: "Hòa bình trong thế giới: một nhiệm vụ thường xuyên" để kỷ niệm năm thứ 40 thông điệp của chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII (x. http://zenit. urg/french/visualizza. phtml?sid=29124)
Ðức Thánh Cha quả quyết: "Đứng trước những xung đột hiện nay và những căn thẳng đe dọa, một lần nữa tôi kêu mời cầu nguyện ngõ hầu người ta tìm kiếm những "phương tiện hòa bình" thỏa hiệp linh hứng bởi một "lòng muốn thông cảm hợp lệ và xây dựng", đúng với những nguyên lý luật quốc tế".
Trong bài giảng của ngài, Ðức Giáo Hoàng đã giãi thích bài Tin Mừng của ngày đề cập đến những người mục tử Belem. "Đất Thánh! Sự căng thẳng thê thảm và lâu dài trong đó vùng Trung Đông này đang sống, thối thúc cách riêng việc tìm kiếm một giải pháp tích cực cho vụ xung đột tàn sát huynh đệ và ngu xuẩn làm đỗ máu nó quá lâu rồi".
Ðức Thánh Cha khẳng định: "Cần sự cộng tác của tất cả những người tin vào Chúa, và ý thức rằng lòng đạo chân thật, thay vì đặt những người và những dân tộc trong sự xung đột với nhau, đúng hơn đưa họ tới chỗ cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình".
Giữa những người hành hương tập hợp sáng nay trong Vương Cung Vatican để tham dự thánh lễ ngày 1/1 này, có các đại diện ngoại giao đoàn dược ủy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, hiện nay gòm 176 nước. Thánh lễ được cử hành do hồng y Angeolo Sodano, quốc vụ khanh, và Đức Thánh Cha chủ tọa.
Ðức Giáo Hoàng tuyên bố: "Mặc dầu những vụ xúc phạm nặng nề và tái diễn hại đến sự chung sống thanh thản và liên đới giữa các dân tộc, hòa bình vẫn có thể và là một bổn phận. Trên thực tế hòa bình là một của quí nhất phải xin với Thiên Chúa và phải xây dựng với mổi một cố gắng, qua những cử chỉ cụ thể hòa bình, nhờ tất cả người nam và nữ có thiện chí".
Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại tầm quan trọng của "những cử chì hoà bình" này, trong bài phát biểu của ngài trước kinh Truyền tin, sau thánh lễ, trước sự hiện diện lối 20. 000 người hành hương tập hợp trong quảng trường Thánh Phêrô.
"Những 'cử chỉ cụ thể' hòa bình trong gia đình, trên những nơi làm việc, trong các cộng đồng, trong toàn thể đời sống dân sự, trong những sự gặp gỡ xã hội quốc gia và quốc tế, là cần thiết. Hơn hết, không bao giờ nên ngưng cầu nguyện cho hòa bình", Ðức Giáo Hoàng đã tuyên bố.
Jean-Paul II a confi cette intention l'intercession de la Vierge Marie, pendant la messe, et au cours de la prire de l'Anglus, en cette anne du Rosaire, « prire oriente de par sa nature vers la paix »
Đức Gioan Phaolô II đã phó dâng ý này lên sự cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria, trong thánh lễ, lúc đọc kinh Truyền tin, trong năm Mân côi này, "kinh này tự bản tính hướng về hòa bình".
VATICAN1/1/2003 (ZENIT. org). - Trong ngày đầu tiên năm 2003, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xin các người tín hữu cầu nguyện cho thế giới đáp trả những vụ xung đột và những căng thẳng, cách riêng tại Trung Đông, bằng những "phương tiện hòa bình" và sự tôn trọng quyền quốc tế.
Sáng nay Ðức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ Ngày Hòa bình Thế giới, trong vương cung Thánh Phero. Trong khi giảng ngài đã đưa lên lời kêu gọi này. Chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình năm nay là: "Hòa bình trong thế giới: một nhiệm vụ thường xuyên" để kỷ niệm năm thứ 40 thông điệp của chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII (x. http://zenit. urg/french/visualizza. phtml?sid=29124)
Ðức Thánh Cha quả quyết: "Đứng trước những xung đột hiện nay và những căn thẳng đe dọa, một lần nữa tôi kêu mời cầu nguyện ngõ hầu người ta tìm kiếm những "phương tiện hòa bình" thỏa hiệp linh hứng bởi một "lòng muốn thông cảm hợp lệ và xây dựng", đúng với những nguyên lý luật quốc tế".
Trong bài giảng của ngài, Ðức Giáo Hoàng đã giãi thích bài Tin Mừng của ngày đề cập đến những người mục tử Belem. "Đất Thánh! Sự căng thẳng thê thảm và lâu dài trong đó vùng Trung Đông này đang sống, thối thúc cách riêng việc tìm kiếm một giải pháp tích cực cho vụ xung đột tàn sát huynh đệ và ngu xuẩn làm đỗ máu nó quá lâu rồi".
Ðức Thánh Cha khẳng định: "Cần sự cộng tác của tất cả những người tin vào Chúa, và ý thức rằng lòng đạo chân thật, thay vì đặt những người và những dân tộc trong sự xung đột với nhau, đúng hơn đưa họ tới chỗ cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình".
Giữa những người hành hương tập hợp sáng nay trong Vương Cung Vatican để tham dự thánh lễ ngày 1/1 này, có các đại diện ngoại giao đoàn dược ủy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, hiện nay gòm 176 nước. Thánh lễ được cử hành do hồng y Angeolo Sodano, quốc vụ khanh, và Đức Thánh Cha chủ tọa.
Ðức Giáo Hoàng tuyên bố: "Mặc dầu những vụ xúc phạm nặng nề và tái diễn hại đến sự chung sống thanh thản và liên đới giữa các dân tộc, hòa bình vẫn có thể và là một bổn phận. Trên thực tế hòa bình là một của quí nhất phải xin với Thiên Chúa và phải xây dựng với mổi một cố gắng, qua những cử chỉ cụ thể hòa bình, nhờ tất cả người nam và nữ có thiện chí".
Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại tầm quan trọng của "những cử chì hoà bình" này, trong bài phát biểu của ngài trước kinh Truyền tin, sau thánh lễ, trước sự hiện diện lối 20. 000 người hành hương tập hợp trong quảng trường Thánh Phêrô.
"Những 'cử chỉ cụ thể' hòa bình trong gia đình, trên những nơi làm việc, trong các cộng đồng, trong toàn thể đời sống dân sự, trong những sự gặp gỡ xã hội quốc gia và quốc tế, là cần thiết. Hơn hết, không bao giờ nên ngưng cầu nguyện cho hòa bình", Ðức Giáo Hoàng đã tuyên bố.
Jean-Paul II a confi cette intention l'intercession de la Vierge Marie, pendant la messe, et au cours de la prire de l'Anglus, en cette anne du Rosaire, « prire oriente de par sa nature vers la paix »
Đức Gioan Phaolô II đã phó dâng ý này lên sự cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria, trong thánh lễ, lúc đọc kinh Truyền tin, trong năm Mân côi này, "kinh này tự bản tính hướng về hòa bình".