Chủ tịch Liên Minh Các Nhóm Thiểu Số tại Pakistan (APMA), ông Shahbaz Bhatti, vừa nộp đơn truy tố cảnh sát Pakistan tại Kotri, thuộc tỉnh Sindh về tội đánh người bừa bãi không bằng không chứng.

Hôm 13/4, một nhóm côn đồ Hồi Giáo đến nhà của Sattar Masih, 28 tuổi, người Công Giáo, trong lúc gia đình đang chuẩn bị hôn lễ cho anh vào sáng thứ Bẩy hôm sau. Bọn côn đồ này đánh đập anh dã man vì cho rằng anh đã viết những lời xúc phạm đến tiên tri Muhammad. Chúng đập phá nhà anh tan tành và đòi giết anh tại chỗ. Cảnh sát đã can thiệp và bắt anh đưa về đồn. Tại đây bọn cảnh sát tiếp tục tra khảo và đánh đập anh tàn tệ nhằm buộc anh nhận tội.

Trong buổi cầu kinh hôm thứ Sáu 13/4, thầy giảng kinh Koran Maulana Mohammad Umer đưa cho các tín đồ của ông một mảnh giấy trong đó có in hình anh Sattar Masih trên đó với những lời mạ lỵ tiên tri Muhammad. Ông này nói rằng đã thấy mảnh giấy trên trong hộp thơ của mình. Những tín đồ Hồi Giáo đã kéo đến nhà anh Sattar Masih và hành hung anh.

Thầy giảng kinh Koran Maulana Mohammad Umer cũng đồng thời nộp đơn cho cảnh sát truy tố anh phạm vào các khoản 295–A and 295–C của luật hình sự Pakistan (thường được gọi là luật chống Phạm Thượng).

Cảnh sát cũng đã bắt chú anh Sattar Masih là ông Mushtaq Masih và con ông này, nhưng sau đó đã trả tự do cho hai người, trong khi vẫn tiếp tục cầm giữ anh Sattar Masih.

Ông Shahbaz Bhatti lên tiếng chỉ trích hành động của cảnh sát và đặt câu hỏi:

“Làm sao một người tỉnh táo có thể viết những dòng chữ chống lại vị tiên tri rồi lại để tên và hình của mình trên đó, khi người đó biết rằng hình phạt dành cho những hành động như vậy là án tử hình”.

Trong thực tế, ông nói tiếp, “Những Kitô hữu và những tín hữu của các tôn giáo thiểu số thường là đối tượng của những lời cáo gian theo luật chống phạm thượng. Thông thường họ bị giết bởi luật pháp hay chịu nhiều năm tù đầy. Gia đình các nạn nhân bị buộc phải dọn ra khỏi nhà, bị sách nhiễu và sống trong cảm giác không an toàn”. Tệ hại hơn nữa, theo ông Bhatti, “những kẻ cuồng tín thường hành xử luật pháp trong tay họ và không cần chờ phán quyết của tòa án”.