Tệ nạn phá thai ở Anh quốc đang gặp khủng hoảng



Theo các phương tiện truyền thông Anh quốc cho hay, hiện tệ nạn phá thai ở nước này đang gặp phải khủng hoảng, vì càng ngày số bác sĩ – vì lý do lương tâm - đã từ chối không chịu phá thai càng thêm đông. Theo Bộ Y tế và hội các bác sĩ phụ sản khoa (RCOG) Anh quốc, thì các bác sĩ, đặc biệt các bác sĩ trẻ đã từ chối phá thai với lý do đạo đức và luân lý. Thêm vào đó, vì càng ngày càng chuyên ngành hóa, nên các bác sĩ ngay trong thời kỳ đào tạo, đã quyết định sẽ không tham gia vào việc phá thai.

Niềm hy vọng cho phong trào bảo vệ sự sống :

Ðối với các tổ chức nhân đạo và các đoàn thể từ thiện, luôn dấn thân tranh đấu bảo vệ sự sống vô sinh, thì diễn tiến đó là cả một tia hy vọng đáng phấn khởi. Bà Julia Millington thuộc phong trào ‘Pro Life’ – phò sự sống, đã vui mừng phát biểu trước tin vui đó : «Tôi nghĩ rằng những người đã chọn hành nghề Y khoa, thì chỉ vì muốn chữa trị các thứ bệnh tật, chứ không phải để chấm dứt sự sống của những người vô tội ».

Trong những năm vừa qua, số phá thai trên toàn lãnh thổ Anh quốc đã đạt tới con số khủng khiếp. Nguyên ở hai miền England và Wales, con số phá thai hằng năm lên tới 190.000 vụ. Các nhà chức trách thuộc viện thống kê (ONS) dự đoán, cứ năm người đàn bà có thai ở Anh quốc thì có một người đi hủy thai, và theo hội RCOG, thì một phần ba các người phụ nữ trước 45 tuổi ở Anh đã một lần phá thai.

Theo luật về tự do phá thai ở Anh được quốc hội thông qua năm 1967, thì những người đàn bà có thai đến tuần thứ 24, tức đã có thai được 6 tháng, vẫn được phép phá thai, nếu người mẹ đau đớn khi mang thai hay khi biết chắc chắn là đứa trẻ sinh ra sẽ bị tàn tật. Tiếp đến, việc phá thai sẽ được thực hiện khi có hai bác sĩ chấp nhận.

Còn ở Ðức quốc, việc phá thai vào tuần thứ 12, tức sau khi có thai 3 tháng, kể là bất hợp pháp, tuy nhiên không bị truy tố và dĩ nhiên phải do sự giám sát chuyên môn trước : hoặc vì lý do y khoa, hoặc vì do hoàn cảnh tội phạm gây ra, như khi người phụ nữ có thai vì bị cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, trung tâm Công Giáo Linarcre phụ trách vể đạo đức y tế ở Luân Ðôn, hoàn toàn chống lại mọi hình thức phá thai. Ông Anthony McCarthy, một nhân viên khoa học chuyên môn của trung tâm đã đau buồn cho hay : « Luật cho phá thai ở Anh quá tự do. Cả đến tuần thứ 24 mà người ta vẫn được phép phá thai ». Bởi vậy, trung tâm Linarcre đã rất vui mừng chào đón hiện tượng càng ngày càng có nhiều bác sĩ, vì lý do lương tâm, đã từ chối phá thai. Trung tâm Linarcre đã ra thông báo : « Việc phá thai không hề có liên quan gì đến ngành Y khoa cả. Vì thế, người ta không phải ngạc nhiên khi một số bác sĩ đã từ chối việc sát hại một mạng người vô tội ».

Trong khi đó những kẻ ủng hộ việc phá thai lại tỏ ra nghi ngờ tính cách nghiêm chỉnh của các bác sĩ từ chối phá thai. Họ chê trách các bác sĩ đã vì lý do lương tâm mà từ chối thi hành bổn phận của mình và trút đẩy việc làm khó khăn đó sang cho người khác. Bà Ann Furedi, giám đốc văn phòng cố vấn việc thai nghén (BPAS) ở Anh, một văn phòng đã gây ra hậu quả ghê sợ là cứ bốn người đàn bà có thai đến với họ đã có một người phá thai, đã tuyên bố là « các bác sị trẻ thường hay bị thiên kiến » và không nhận ra được là họ phải « giải quyết vấn đề », bởi vì các người phụ nữ đã quên sót trong việc ngừa thai. Bà Furedi gọi tình hình hiện nay là một « sự khủng hoảng », bà ta nói : « Nếu chúng ta không làm chủ được vấn đề, thì trong 5 năm tới việc phá thai sẽ rất bị giới hạn ».

« Là một điều sai lầm, khi tra tay giết hại bào thai đó » :

Còn hội bảo vệ các trẻ em vô sinh (SPUC) ở Anh lại chống lại quan điểm lầm lạc cho rằng các bác sĩ có bổn phận phải phá thai. Ông John Smeaton, giám đốc hội SPUC cho rằng : « Các thầy thuốc ngày nay đã nhận ra được trách nhiệm to lớn của mình khi gửi các bà các cô đến các đồng nghiệp của mình để họ phá thai ». Việc phá thai là một hành động « phạm đến lương Tâm của những bác sĩ chân chính », và khiến họ trở thành «những người đồng lõa trong việc xúc phạm đến luật nhân quyền một cách nghiêm trọng ».

Thật ra, dư luận dân chúng Anh đã bắt đầu thay đổi, khi trong năm vừa qua một cuốn phim phóng lớn hình một thai nhi đang sống, thở và cử động trong khung lòng mẹ nó, đã gây lên sự tranh cãi sôi nổi về việc cho phá thai vào tuần thứ 24. Ðặc biệt nhất là phía Giáo Hội đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ; Ðức Hồng Y Cormac Murphy-O’Conor, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo vùng England và Wales đã nhận định : Việc quay lại cảnh thai nhi đang sống và cử động trong lòng mẹ « đã làm cho nhiều người phải xúc động ».

Có rất nhiều lý do để từ chối việc phá thai. Nhưng ít nhất nơi một số các bác sĩ, lương tâm còn đóng một vai trò rất quan trọng. Thí dụ tờ báo « The Independent », xuất bản ở Anh, đã trích lời ông James Gerrard, một bác sĩ ở Leeds : « Quan điểm của tôi về vấn đề phá thai là hoàn toàn dứt khoát ngay trước khi tôi chọn nghề y khoa. Tôi là một tín hữu Công Giáo, và đức tin đã ảnh hưởng trên quan điểm luân lý của tôi. Theo thiển ý, tôi nghĩ rằng bào thai là một con người, do đó là một điều sai lầm khi tra tay giết hại bào thai đó ! »

(Trích trong tờ báo Công Giáo Ðức « Die Tagespost », số 49, ra ngày 24.04.2007)