“Tôi lạy các bạn Hồi Giáo thân mến” là tựa đề của bài xã luận đăng trên tờ Hurriyet journalist của ký giả Ertugrul Ozkok sau khi đài truyền hình ATV của Thổ Nhĩ Kỳ trình chiếu lời thú nhận của 10 thanh niên trong độ tuổi 18-20 đã can dự vào cuộc thảm sát dã man nhà xuất bản Thánh Kinh Zirve tại Malatya hôm thứ Tư vừa qua.

Ông Ertugrul Ozkok viết:

“Trong 3 năm vừa qua có 216 người cải đạo sang Kitô Giáo: và điều này làm các bạn hốt hoảng lên sao? Nếu như vậy người Đức sẽ nói sao khi các bạn đã xây hàng ngàn đền thờ và các Imams của quý bạn có thể công khai và tự do rao giảng ở đó và lại còn xuất bản sách báo Hồi Giáo ở đó nữa? Ở đó hàng ngàn người ra vào các đền thờ công khai mà không sợ bị ai cắt cổ. Tất cả quý bạn, các giáo sĩ và giáo hữu la làng rằng tôn giáo đang bị mai một nhưng mà ở Thổ Nhĩ Kỳ này 99.8% dân số là Hồi Giáo. Chỉ có Saudi Arabia là có số tín đồ Hồi Giáo cao hơn. Ở Syria, tới 20% dân số theo Kitô Giáo, ở Ai Cập là 25% mà quý bạn thân mến cứ tiếp tục gieo rắc ‘sự sợ hãi những người thiểu số’. Quý bạn sợ bởi việc mua bán năm ba cuốn Thánh Kinh? Tôn giáo chúng ta không chấp nhận sách thánh này sao? Các bạn là thứ Hồi Giáo nào thế? Quý bạn có tin là dù chúng ta giết tới tận cùng người Kitô hữu sau cùng trên đất nước Thổ này thì lòng khát máu của quý bạn có thoả mãn và ngưng đi không? Tôi kêu gọi anh em ký giả: xin đừng tìm kiếm những lời biện minh cho những tội ác tàn bạo đang làm sỉ nhục quốc gia chúng ta, xin đặt dấu chấm hết cho việc lạm dụng tôn giáo như một thứ vũ khí hủy diệt chính chúng ta”.

Cảnh sát Thổ cho biết hơn 10 tên thanh niên Hồi Giáo Thổ đã xông vào nhà xuất bản Thánh Kinh Zirve tại Malatya sáng hôm thứ Tư vừa qua. Ý định ban đầu của chúng là tìm giết ông Martin de Lenge, chủ nhân nhà xuất bản nhưng chúng không gặp ông này. Chúng đã bắt giữ 3 người đang làm việc trong nhà xuất bản và hành hạ dã man những người này trước khi cắt đứt cuống họng của họ. Để kéo dài sự đau khổ của những nạn nhân, chúng đã dùng những con dao cùn để đâm nhiều nhát vào người của họ. Chỉ một mình nhà truyền giáo Đức Tilman Geske đã phải lãnh 156 nhát dao trước khi bị cắt cổ.

Cảnh sát cũng cho biết người nhảy từ lầu ba xuống không phải là một nhân viên trong nhà xuất bản nhưng là tên Emre Gunaydin, một tên tấn công đã nhảy lầu trốn để khỏi sa lưới cảnh sát.

Cảnh sát Thổ cho hay họ vẫn còn đang lùng bắt một số thanh niên khác tham gia vào cuộc tấn công này.