Tổng thống đọc diễn văn
Đức TGM Pietrp Sambi
Đức TGM Donald W. Wuerl
Cha Nguyễn Đức Vượng
Phái đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Arlington
Phút cầu nguyện
Ngày thứ sáu 13/4/2007 National Catholic Prayer Breakfast đã tổ chức một bữa điểm tâm tại khách sạn Washington Hilton với trên 2,000 quan khách tham dự. Đây là năm thứ Tư chương trình này được tổ chức tại khách sạn Hilton.

Sau khi Đức Giám Mục Octavio Cisneros, thuộc Giáo Phận Brooklyn New York ban phép lành của ăn, Linh Mục Thomas G. Bohlin, Phó Giám Đốc Opus Dei tại Hoa Kỳ đọc lời nguyện.

Sau đó ông Joseph J. Cella, Sáng Lập Viên của National Catholic Prayer Breakfast đã chào mừng quan khách và giới thiệu một cựu chiến binh Chiến trường Irak bị cụt một chân là Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Michael Blair với vợ và đứa con gái 2 tuổi. Anh Blair đã hướng dẫn mọi người đọc lời cam kết trung thành với tổ quốc Hoa Kỳ (Pledge of Allegiance).

Tổng Thống George W. Bush năm nào cũng có mặt. Trong bài diễn văn năm nay, ông ngợi khen hệ thống giáo dục của các trường Công Giáo Hoa Kỳ. Ông đơn cử một trường trung học tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã dạy dỗ toàn những học sinh da đen, và câu chuyện về sự thành công của một em học sinh hiện đang làm trưởng lớp tại trường Georgetown Day School là một trường có tiếng của Dòng Tên. Trước khi theo học trường Công Giáo, em học trường công lập và tỏ ra hoàn toàn thất bại. Ông Bush cũng nhắc đến Charles Carrol là người Công Giáo độc nhất được ký tên trên bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Ông được ông Jefferson ủng hộ nhờ gia tài khổng lồ của gia đình ông. Ông cũng là người chết sau cùng trong số những người ký bản tuyên ngôn này năm 1832 hưởng thọ 96 tuổi. Tổng thống Bush cũng giới thiệu vị chánh thẩm tòa Thượng Thẩm John Roberts, một người Công Giáo và bạn thân của ông. Trong suốt bài diễn văn của ông, cử tọa vỗ tay và đứng lên rất nhiều lần.

Sứ thần toà thánh Vatican Pietro Sambi đề cập đến vai trò quý giá của các thầy cô trường Công Giáo. Ngài nói ai cũng cho điêu khắc gia Michael Angelo, người tạc bức tường Đức Mẹ Sầu Bi được trưng bầy gần cửa ra vào của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Rôma, là một nghệ sĩ tuyệt vời. “Nhưng các thầy cô phải được coi là những nghệ sĩ tuyệt vời hơn vì họ có những đức tính đặc biệt về trí tuệ (special qualities of mind), vì họ tạo tác được trí tuệ của những con người làm vinh danh Thiên Chúa.”

Tổng Giám Mục Donald W. Wuerl, diễn giả danh dự đã nói nhiều về Đức Tin Công Giáo, về việc phải đi trên con đường của Chúa Kitô, phải có một viễn tượng về đời sống, một di sản của Chúa Kitô và Hội Thánh. Đức Tổng cũng đặt câu hỏi cho mọi người là “Chúng ta phải làm gì để gìn giữ di sản quý báu này? Chúng ta phải duy trì Đức Tin, vì Đức Tin Công Giáo chính là một qùa tặng quý giá cho Quốc Gia Hoa Kỳ và cho tiền đồ của thế giới.”

Sau Đức Giám Mục Wuerl là Mẹ Bề Trên Dòng Nữ Đa Minh Mary Assumpta, O.P. lên phát biểu, và kết thúc là linh mục Stuart W. Sweetland, S.TD., đọc lời nguyện trước bứa ảnh của Đức Mẹ Guadaloupe, quan thầy của tất cả Mỹ Châu.

Ngoài ra còn có Đức Giám Mục Paul S. Loverde, Giám Mục Giáo Phận Arlington Virginia, và các quan khách khác là các thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ và Xướng Ngôn Viên của Đài Truyền Hình WETN.

Ballroom của khách sạn này thật là tráng lệ và vĩ đại, nếu sắp bàn ghế trên balcon chạy vòng quanh hội trường thì có thể ngồi được 3,000 thực khách.

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, VA được tham dự và được xếp vào bàn số 23. Cùng với cha xứ Nguyễn Đức Vượng có các thành viên của Hội Đồng Mục Vụ, Ủy Ban Tài Chánh, Cộng Đoàn Reston, Thanh Sinh Công và Thiếu Nhi Thánh thể.

Phái đoàn giáo xứ đã rủ nhau thức giậy từ 4 giờ sáng để có mặt tại nhà thờ trước 5 giờ. Khi nghe nói cần phải có mặt tại khách sạn trước 6 giờ để qua trạm kiểm xoát an ninh, mọi người đã đồng ý thuê hai chiếc xe taxi thay vì đi Metro phải lội bộ ba block. Cũng may là nhiều vị không mang đủ áo ấm, mà trời mùa xuân ở Hoa Thịnh Đốn hãy còn khá lạnh với 46 độ F vào buổi sớm.

Phái đoàn nhờ thế là những người đầu tiên sắp hàng vào cửa và vào bàn ngồi. Bửa ăn sáng kiểu Continental Breafast khá thanh đạm, nhưng mỗi bàn có tới hai người hầu bàn nên được tiếp đãi rất lịch sự và chu đáo. Trước khi ăn mọi người còn được lần hạt Năm Sự Thương dưới sự hướng dẫn của ba linh mục và hai nữ tu.

Mọi người ra về hân hoan vì được tham dự một buổi cầu nguyện quá đặc biệt và đáng ghi nhớ trong đời.