Những trẻ em Bỉ khuyết tật hay mắc phải những chứng bệnh không thể chữa được đang bị lặng lẽ giết chết bởi các bác sĩ, thông thường do yêu cầu của các bậc cha mẹ, một nghiên cứu của Đại Học Ghent vừa cho biết như trên.

Veerle Provoost, một học giả chuyên nghiên cứu về vấn đề an tử và trợ tử cho biết trong 300 trường hợp các trẻ sơ sinh khuyết tật hay mắc phải những chứng bệnh không thể chữa được hơn một nửa đã bị các bác sĩ chấm dứt trị liệu để chúng chết dần. Nhiều bác sĩ hành động theo yêu cầu của các bậc cha mẹ nhưng một số trường hợp các bác sĩ tự ý hành động theo suy nghĩ tương đối của mình theo đó họ nghĩ là như vậy thì tốt hơn cho đứa trẻ.

Bà Veerle Provoost nhìn nhận rằng trong nhiều trường hợp các bác sĩ đã hỏi ý kiến các bậc cha mẹ khi họ thấy rằng đứa trẻ ít có hy vọng có được một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bà không loại trừ trường hợp các bác sĩ hành động đơn phương theo “lương tâm tương đối” của mình.