JOHANNESBURG, Nam Phi 05/04/07 – Báo chí tại Johannesburg Nam Phi nhiệt liệt ca ngợi vị nữ tu trẻ đẹp Anne Thole, và không ngần ngại tôn vinh vị nữ tu đáng khâm phục này là thánh tử đạo. Chị đã chết vì cố gắng cứu bệnh nhân AIDS (SIDA)trong một vụ hoả hoạn tại trung tâm nuôi dưỡng người mắc bệnh AIDS tại giáo phận Dundee ở Nam Phi.
Nữ tu Anne Thole năm nay 35 tuổi đang giữ chức Giám Đốc Nhà Tập của nhà dòng
Tờ The Mercury, một nhật báo địa phương, cho biết trung tâm Maria Ratschitz Mission bị cháy vào đêm thứ Bảy tuần qua do việc bệnh nhân hút thuốc lá.
Vị sáng lập trung tâm này là Nữ Tu Irmingard Thalmeier cho biết có tất cà 8 bệnh nhân trong đó 5 người được cứu thoát, còn 3 bệnh nhân nữa đã bị chết cháy cùng với nữ tu Anne Thole.
ĐGM Michael Rowland 78 tuổi hồi hưu đang ở giáo phận Dundee, được báo cáo vụ hoả họan đã ngay lập tức đến hiện trường. Ngài nói: “Lúc tôi đến thì ngọn lửa đang cháy, chúng tôi cố gắng dập tắt bằng vòi nước tưới vườn nhưng vì cầu thang bằng gỗ, mái lợp rạ nên cơ sở đã bốc cháy dữ dội”
Nói về cái chết của nữ tu Anne Thole, ĐGM Rowland nói:“Nữ Tu Anne là người rất can đảm, chị đã hy sinh mạng sống của chị cho các bệnh nhân. Chị là người rất vui vẻ, thực tình qúy trọng ơn kêu gọi của mình. Chị hát và chơi đàn guitar rất hay, chị điều khiển ca đoàn nữa. Tất cả các tập sinh trong nhà tập yêu mến chị lắm”
Nữ tu Anne Thole năm nay 35 tuổi đang giữ chức Giám Đốc Nhà Tập của nhà dòng
Tờ The Mercury, một nhật báo địa phương, cho biết trung tâm Maria Ratschitz Mission bị cháy vào đêm thứ Bảy tuần qua do việc bệnh nhân hút thuốc lá.
Vị sáng lập trung tâm này là Nữ Tu Irmingard Thalmeier cho biết có tất cà 8 bệnh nhân trong đó 5 người được cứu thoát, còn 3 bệnh nhân nữa đã bị chết cháy cùng với nữ tu Anne Thole.
ĐGM Michael Rowland 78 tuổi hồi hưu đang ở giáo phận Dundee, được báo cáo vụ hoả họan đã ngay lập tức đến hiện trường. Ngài nói: “Lúc tôi đến thì ngọn lửa đang cháy, chúng tôi cố gắng dập tắt bằng vòi nước tưới vườn nhưng vì cầu thang bằng gỗ, mái lợp rạ nên cơ sở đã bốc cháy dữ dội”
Nói về cái chết của nữ tu Anne Thole, ĐGM Rowland nói:“Nữ Tu Anne là người rất can đảm, chị đã hy sinh mạng sống của chị cho các bệnh nhân. Chị là người rất vui vẻ, thực tình qúy trọng ơn kêu gọi của mình. Chị hát và chơi đàn guitar rất hay, chị điều khiển ca đoàn nữa. Tất cả các tập sinh trong nhà tập yêu mến chị lắm”