Aix-en-Provence -
Sáng thứ Sáu 30/3/2007, Đức Tổng Giám Mục Claude Feidt của tổng giáo phận Aix-en-Provence, Pháp đã có cuộc họp báo với giới truyền thông Pháp và thế giới để giới thiệu nữ tu Marie Simon-Pierre, người đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chữa khỏi bệnh Parkingson hồi năm 2005.
Trước đông đảo các giới truyền thông, sơ Marie Simon-Pierre cho biết: “Tất cả điều tôi có thể nói với quý vị là tôi đã đau yếu và nay đã được chữa khỏi. Giáo Hội sẽ đưa ra phán quyết và nhìn nhận đây có phải là phép lạ hay không”.
Sơ Marie Simon-Pierre mỉm cười rạng rỡ nói:
“Tôi đã được chữa khỏi. Đó là kỳ công của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.
“Đây là một sự kiện rất mạnh mẽ và khó phát biểu thành lời”.
Sơ cho biết cuộc đời của sơ đã được thay đổi hoàn toàn sau phép lạ cả thể này. Năm 2001, sơ đã bị chẩn đoán mắc bệnh Parkingson, một căn bệnh chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng phải chịu đựng. Đến năm 2005, tình trạng bệnh của sơ đến hồi trầm trọng. Toàn thân sơ tê cứng và tay trái luôn run rẩy rất tệ hại. Sơ không thể lái xe được, ngay cả đi đứng cũng khó khăn.
Sơ cho biết mỗi lần nhìn thấy Đức Gioan Phaolô II trên truyền hình, ngồi trên xe lăn và tay run rẩy vì bệnh Parkingson, sơ không thể chịu đựng nổi vì thấy trước tương lai của mình.
“Khi tôi nhìn thấy ngài, tôi thấy trước những năm sắp tới của tôi, nói thật, trong một chiếc xe lăn”.
Sơ và các thành viên trong dòng đã cầu nguyện xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu. Tối ngày 2/6/2005, đúng hai tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, sau khi cầu nguyện, sơ nghe có tiếng nói bên trong hãy cầm lấy viết và viết. Sơ kinh ngạc thấy mình có thể viết ngay ngắn – một việc mà đã từ lâu sơ không thể làm được vì tay quá run rẩy.
Sáng ngày 3/6/2005, sơ cho biết “Tôi thức dậy lúc 4:30 sáng, kinh ngạc thấy mình có thể ngủ thẳng giấc. Tôi nhào ra khỏi giường bởi vì toàn thân không còn tê cứng và đau đớn. Tôi không còn đau yếu như xưa. Một cuộc khám nghiệm y khoa đã chứng tỏ không còn dấu vết của căn bệnh”.
Sơ đã gặp người nữ tu từng giúp sơ rất nhiều trước đó, chìa tay ra cho sơ này coi, sơ nói:
“Chị hãy xem, tay em đã hết run rẩy. Em đã được chữa khỏi rồi.”
Đức Ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên án phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II cho biết là nữ tu sẽ có mặt tại Rôma vào cuối tuần này và chị sẽ tham dự thánh lễ bế mạc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô.
![]() |
| Sơ Marie Simon-Pierre |
![]() |
| Đức TGM Claude Feidt |
![]() |
| Sơ Marie Simon-Pierre trả lời các câu hỏi |
![]() |
Trước đông đảo các giới truyền thông, sơ Marie Simon-Pierre cho biết: “Tất cả điều tôi có thể nói với quý vị là tôi đã đau yếu và nay đã được chữa khỏi. Giáo Hội sẽ đưa ra phán quyết và nhìn nhận đây có phải là phép lạ hay không”.Sơ Marie Simon-Pierre mỉm cười rạng rỡ nói:
“Tôi đã được chữa khỏi. Đó là kỳ công của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.
“Đây là một sự kiện rất mạnh mẽ và khó phát biểu thành lời”.
Sơ cho biết cuộc đời của sơ đã được thay đổi hoàn toàn sau phép lạ cả thể này. Năm 2001, sơ đã bị chẩn đoán mắc bệnh Parkingson, một căn bệnh chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng phải chịu đựng. Đến năm 2005, tình trạng bệnh của sơ đến hồi trầm trọng. Toàn thân sơ tê cứng và tay trái luôn run rẩy rất tệ hại. Sơ không thể lái xe được, ngay cả đi đứng cũng khó khăn.
Sơ cho biết mỗi lần nhìn thấy Đức Gioan Phaolô II trên truyền hình, ngồi trên xe lăn và tay run rẩy vì bệnh Parkingson, sơ không thể chịu đựng nổi vì thấy trước tương lai của mình.
“Khi tôi nhìn thấy ngài, tôi thấy trước những năm sắp tới của tôi, nói thật, trong một chiếc xe lăn”.
Sơ và các thành viên trong dòng đã cầu nguyện xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu. Tối ngày 2/6/2005, đúng hai tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, sau khi cầu nguyện, sơ nghe có tiếng nói bên trong hãy cầm lấy viết và viết. Sơ kinh ngạc thấy mình có thể viết ngay ngắn – một việc mà đã từ lâu sơ không thể làm được vì tay quá run rẩy.
Sáng ngày 3/6/2005, sơ cho biết “Tôi thức dậy lúc 4:30 sáng, kinh ngạc thấy mình có thể ngủ thẳng giấc. Tôi nhào ra khỏi giường bởi vì toàn thân không còn tê cứng và đau đớn. Tôi không còn đau yếu như xưa. Một cuộc khám nghiệm y khoa đã chứng tỏ không còn dấu vết của căn bệnh”.
Sơ đã gặp người nữ tu từng giúp sơ rất nhiều trước đó, chìa tay ra cho sơ này coi, sơ nói:
“Chị hãy xem, tay em đã hết run rẩy. Em đã được chữa khỏi rồi.”
Đức Ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên án phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II cho biết là nữ tu sẽ có mặt tại Rôma vào cuối tuần này và chị sẽ tham dự thánh lễ bế mạc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô.



