Bethlehem -
Kỷ niệm 4 năm biến cố đau thương xảy ra cho chính gia đình mình (25/3/2003 – 25/3/2007), ông George Sa’adeh, người Công Giáo, phó thị trưởng thành phố Bethlehem, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người đã dành cho Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ một cuộc phỏng vấn về biến cố bi thảm đã xảy ra cho chính gia đình ông và cho dân cư thành phố Bethlehem.
Sáng ngày 25/3/2003, khi gia đình Sa’adeh đang trên một chiếc xe hơi trên đường phố trung tâm của Bethlehem để đi mua sắm, quân Do Thái đã đột nhiên xả súng bắn xối xả vào chiếc xe của ông. Cô con gái Christine mới 12 tuổi chết liền tại chỗ. Ông George Sa’adeh bị trúng 9 viên đạn nhưng cách nào đó ông sống sót.
Chẳng có ai đền bù cho ông và gia đình, và cũng chẳng có phiên tòa nào được xử để mang lại công lý tối thiểu. Kiện quân Do Thái cũng như kiện củ khoai. Nhìn ảnh đứa con gái thân yêu, ông Sa’adeh ngậm ngùi nói: “Điều quan trọng nhất là tha thứ nhưng chúng tôi muốn công lý phải được tỏ tường”.
Ông Sa’adeh cho biết thêm tình cảnh người Kitô hữu tại thành phố Bethlehem hiện nay rất bi đát. Bức tường an ninh cao đến 8m đã cắt đứt Bethlehem với Giêrusalem (cách đó chỉ 5 dặm) và nguồn khách du lịch ngoại quốc.
Trước cuộc nổi dậy Intifada vào tháng 9 năm 2000, con số du khách đã rơi từ 100,000 mỗi tháng xuống còn 10,000. Nếu như mỗi ngày có 200 xe bus đổ khách xuống thì ngày nay con số này chỉ còn vài chiếc. Và khi xe bus đổ xuống, người ta nhanh chóng chạy vào nhà thờ rồi trở ra lên xe bus đi ngay, không có mua bán gì với người địa phương.
Ông Sa’adeh cho biết là trước năm 2000, người Kitô Giáo tại Bethlehem là hơn 50%. Cho tới nay, ít nhất 10% đã phải chạy ra nước ngoài và con số này đang tiếp tục gia tăng trước điều kiện sống quá sức tồi tệ.
Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ (ACN)đang có kế hoạch cung cấp công ăn việc làm cho cư dân tại đây. Những tượng điêu khắc bằng gỗ cây ôliu được ACN mua lại và bán trên toàn thế giới. Quý vị có thể giúp người Kitô Giáo tại Thánh Địa, bằng cách mua các ảnh tượng này tại địa chỉ http://www.aidtochurch.org
Kỷ niệm 4 năm biến cố đau thương xảy ra cho chính gia đình mình (25/3/2003 – 25/3/2007), ông George Sa’adeh, người Công Giáo, phó thị trưởng thành phố Bethlehem, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người đã dành cho Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ một cuộc phỏng vấn về biến cố bi thảm đã xảy ra cho chính gia đình ông và cho dân cư thành phố Bethlehem.![]() |
| Ông George Sa’adeh |
Chẳng có ai đền bù cho ông và gia đình, và cũng chẳng có phiên tòa nào được xử để mang lại công lý tối thiểu. Kiện quân Do Thái cũng như kiện củ khoai. Nhìn ảnh đứa con gái thân yêu, ông Sa’adeh ngậm ngùi nói: “Điều quan trọng nhất là tha thứ nhưng chúng tôi muốn công lý phải được tỏ tường”.
Ông Sa’adeh cho biết thêm tình cảnh người Kitô hữu tại thành phố Bethlehem hiện nay rất bi đát. Bức tường an ninh cao đến 8m đã cắt đứt Bethlehem với Giêrusalem (cách đó chỉ 5 dặm) và nguồn khách du lịch ngoại quốc.
![]() |
| Đám tang bé Christine tại nhà thờ Giáng Sinh |
Ông Sa’adeh cho biết là trước năm 2000, người Kitô Giáo tại Bethlehem là hơn 50%. Cho tới nay, ít nhất 10% đã phải chạy ra nước ngoài và con số này đang tiếp tục gia tăng trước điều kiện sống quá sức tồi tệ.
Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ (ACN)đang có kế hoạch cung cấp công ăn việc làm cho cư dân tại đây. Những tượng điêu khắc bằng gỗ cây ôliu được ACN mua lại và bán trên toàn thế giới. Quý vị có thể giúp người Kitô Giáo tại Thánh Địa, bằng cách mua các ảnh tượng này tại địa chỉ http://www.aidtochurch.org

