Vatican: Một ngày sau khi xảy ra vụ ném lựu đạn tại nhà thờ Tin Lành ở Pakistan trong buổi lễ giáng sinh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuy không nhắc đến vụ này nhưng Ngài đã nói chịu tử đạo vẫn còn là một điều hiện thực đối với nhiều tín hữu theo Ðức Kitô.
Phát biểu với đoàn người hành hương tụ họp vào buổi trưa tại quãng trường Thánh Phêrô vào hôm 26/12, lễ Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, Ðức Thánh Cha nói:
"Ngay cả đến ngày hôm nay, nhiều Kitô hữu tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới phải chịu thử thách và đau khổ bởi vì đức tin của họ".
Ðức Thánh Cha khuyến khích người tín hữu hãy mau mắn đạp lại ơn gọi của mình, Ngài nói: "Chúng ta được mời gọi qua ngày lễ hôm nay để nhận thức lại, là những người tin chúng ta được kêu gọi để theo Thiên Chúa vô điều kiện ngay cả đến thập giá, được củng cố bằng quyền năng thần linh của Người".
"Ước gì Thánh Stêphanô giúp ta không bao giờ khước từ ơn gọi kitô giáo của chúng ta".
Những vụ đổ máu đã xảy ra trong ngày Giáng Sinh diễn ra tại Pakistan, hai người lạ mặt đi xe gắn máy đã tung lựu đạn vào nhà thờ Tin Lành ở làng Chianvalli cách Islamabad 250 cây số về phía Ðông Nam, gây tử thương tại chỗ 3 phụ nữ và gây thương tích cho 14 người. Trong nhà thờ có khoảng 30 người đang tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em vào lúc 9 giờ tối ngày 25/12. Ba người thiệt mạng gồm có một phụ nữ 40 tuổi, hai thiếu nữ 11 và 17 tuổi. Một bà cụ 60 tuổi đã từ trần sau khi đưa vào bệnh viện.
Thủ Tướng Zafarullah Jamali đã lên án vụ công kích này và ra lệnh cho chính quyền liên hệ săn sóc đặc biệt tới các nạn nhân. Bộ trưởng liên bang đặc trách cũng đã tuyên bố trợ giúp 3400 Mỹ Kim cho gia đình có thân nhân qua đời trong vụ đột kích này. Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một giáo sĩ Hồi Giáo và 3 người hồi giáo.
Trong một vụ khác tại thủ đô Islamabad, cảnh sát đã tìm thấy một gói chứa 2 quả lựu đạn nội hóa và 20 viên đạn gần nhà thờ lớn của Tin Lành. Tuy nhiên các buổi lễ Giáng Sinh vẫn được cử hành theo chương trình.
Tại Ấn Ðộ, một băng đảng 20 người vũ trang bằng bom nội hóa và mã tấu đã cướp tiền 1200 tín hữu đang tham dự thánh lễ tại một nhà thờ Công Giáo vào lễ vọng Giáng Sinh tại miền Bắc Calcutta, gây thương tích cho 6 người kể cả linh mục Sukumar Mandal- Maliapota. Với áo linh mục còn dính đầy máu, Cha đã cho báo chí biết băng cướp đã lột nữ trang và tiền bạc trị giá khoảng 3000 Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết vụ này không liên hệ gì đến nhóm nào cả chỉ là một băng cướp.
Tại Bosnia, một vụ bắn xẻ tại nhà thờ Công Giáo trong khi đang hành lễ Giáng Sinh đã khiến cho một người đàn ông và hai đứa con bị thiệt mạng.
Phát biểu với đoàn người hành hương tụ họp vào buổi trưa tại quãng trường Thánh Phêrô vào hôm 26/12, lễ Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, Ðức Thánh Cha nói:
"Ngay cả đến ngày hôm nay, nhiều Kitô hữu tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới phải chịu thử thách và đau khổ bởi vì đức tin của họ".
Ðức Thánh Cha khuyến khích người tín hữu hãy mau mắn đạp lại ơn gọi của mình, Ngài nói: "Chúng ta được mời gọi qua ngày lễ hôm nay để nhận thức lại, là những người tin chúng ta được kêu gọi để theo Thiên Chúa vô điều kiện ngay cả đến thập giá, được củng cố bằng quyền năng thần linh của Người".
"Ước gì Thánh Stêphanô giúp ta không bao giờ khước từ ơn gọi kitô giáo của chúng ta".
Những vụ đổ máu đã xảy ra trong ngày Giáng Sinh diễn ra tại Pakistan, hai người lạ mặt đi xe gắn máy đã tung lựu đạn vào nhà thờ Tin Lành ở làng Chianvalli cách Islamabad 250 cây số về phía Ðông Nam, gây tử thương tại chỗ 3 phụ nữ và gây thương tích cho 14 người. Trong nhà thờ có khoảng 30 người đang tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em vào lúc 9 giờ tối ngày 25/12. Ba người thiệt mạng gồm có một phụ nữ 40 tuổi, hai thiếu nữ 11 và 17 tuổi. Một bà cụ 60 tuổi đã từ trần sau khi đưa vào bệnh viện.
Thủ Tướng Zafarullah Jamali đã lên án vụ công kích này và ra lệnh cho chính quyền liên hệ săn sóc đặc biệt tới các nạn nhân. Bộ trưởng liên bang đặc trách cũng đã tuyên bố trợ giúp 3400 Mỹ Kim cho gia đình có thân nhân qua đời trong vụ đột kích này. Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một giáo sĩ Hồi Giáo và 3 người hồi giáo.
Trong một vụ khác tại thủ đô Islamabad, cảnh sát đã tìm thấy một gói chứa 2 quả lựu đạn nội hóa và 20 viên đạn gần nhà thờ lớn của Tin Lành. Tuy nhiên các buổi lễ Giáng Sinh vẫn được cử hành theo chương trình.
Tại Ấn Ðộ, một băng đảng 20 người vũ trang bằng bom nội hóa và mã tấu đã cướp tiền 1200 tín hữu đang tham dự thánh lễ tại một nhà thờ Công Giáo vào lễ vọng Giáng Sinh tại miền Bắc Calcutta, gây thương tích cho 6 người kể cả linh mục Sukumar Mandal- Maliapota. Với áo linh mục còn dính đầy máu, Cha đã cho báo chí biết băng cướp đã lột nữ trang và tiền bạc trị giá khoảng 3000 Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết vụ này không liên hệ gì đến nhóm nào cả chỉ là một băng cướp.
Tại Bosnia, một vụ bắn xẻ tại nhà thờ Công Giáo trong khi đang hành lễ Giáng Sinh đã khiến cho một người đàn ông và hai đứa con bị thiệt mạng.