BANGALORE, Ấn Độ (UCAN) – Một viên chức Vatican phát biểu tại cuộc họp quốc tế rằng Giáo hội tại Á châu nên tăng cường các cuộc hành hương trong khu vực như là công cụ truyền giáo và làm cho đức tin vững mạnh.
Đức Hồng y Renato Rafaele Martino đã phát biểu tại cuộc họp về các thánh địa và hành hương, được tổ chức từ ngày 12-14/3 tại Bangalore, cách New Delhi 2.060 km về phía nam. Đức Hồng y là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Coi sóc Mục vụ Di dân và Người bất định cư, tham dự cuộc hội đàm này với tư cách là vị đại diện Đức Thánh cha.
Ngài đề nghị Giáo hội Á châu thành lập một hiệp hội các cha giám sở thánh địa và giám đốc trung tâm hành hương để có sự cộng tác tốt hơn và phối hợp các hoạt động của họ với các Giáo hội địa phương.
Cuộc hội đàm thu hút 108 tham dự viên trong đó có hai vị hồng y, hai tổng giám mục, sáu giám mục và các cha giám sở các thánh địa cấp quốc tế như Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, và Padua ở Ý. Chủ đề cuộc họp là Tiến về Nguồn Ơn Cứu độ.
Sự kiện kéo dài một năm nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Phụng vụ, Giáo lý và Kinh thánh Quốc gia (NBCLC). Giáo hội Ấn Độ thành lập trung tâm năm 1967 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phù hợp với những hướng dẫn của Công đồng Vatican II (1962-1965).
Theo Đức Hồng y Martino, ngoài các hiệp hội cấp khu vực, mỗi Giáo hội địa phương cần có một hiệp hội các giám sở thánh địa và giám đốc hành hương cấp quốc gia, bởi "thánh địa và hành hương có một thừa tác vụ quan trọng".
Đã có một đề nghị thành lập liên đoàn các hiệp hội như thế tại Hội nghị Truyền giáo Á châu lần thứ nhất, được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18-22/10.
Vị đại diện Đức Thánh cha thúc giục các Giáo hội Á châu tổ chức hành hương trong khu vực và khuyến khích dân chúng viếng thăm các thánh địa ở châu Á, hơn là tổ chức các cuộc hành hương sang châu Âu và các nơi khác. "Dĩ nhiên, Giêrusalem, Rôma, Santiago de Compostela (ở Tây Ban Nha), Lộ Đức, và Fatima là những nơi đặc biệt rồi, nhưng tại sao không nghĩ tới các thánh địa ở châu Á?", ngài hỏi.
Đức Hồng y khẳng định: "Hành hương là việc làm quan trọng thể hiện tất cả các truyền thống tôn giáo". Đối với người Công giáo, "Đây là việc làm đạo đức thể hiện ao ước được biến đổi qua các giây phút cầu nguyện và thờ tự đặc biệt".
Đức Hồng y Martino cho biết nhiều thánh địa và trung tâm hành hương được thành lập ở châu Á theo sự phổ biến Kitô giáo. Các nơi này tưởng niệm cuộc tử đạo của những con người thánh thiện và tôn vinh những người phục vụ người nghèo, như Chân phước Têrêsa thành Kolkata.
Ngài cho biết, hàng năm có hàng triệu người thuộc các tôn giáo khác viếng thăm các thánh địa và trung tâm hành hương của Kitô giáo ở châu Á, các thánh địa như Our Lady of Health ở Vailankanni, ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn, có thể trở thành công cụ truyền giáo tốt hơn.
"Một số người viếng thăm các thánh địa chỉ vì hiếu kỳ, có thể là để ngắm nhìn nghệ thuật hay tầm quan trọng về mặt lịch sử của những nơi đó", Đức Hồng y lưu ý và thúc giục các tham dự viên triển khai các kế hoạch trợ giúp những người đó tìm hiểu thông điệp của Đức Kitô. "Đức ái và nghĩa cử của các bạn chắc chắn sẽ luôn được những người mà các bạn phục vụ nhân danh Đức Kitô nhớ mãi".
Vì thế những người phục vụ tại các trung tâm hành hương và thánh địa đóng "vai trò rất lớn". Đức Hồng y nói, họ phải trở thành "nhân chứng sống cho Đức Kitô". Ngài nhắc nhở cuộc họp: "Chứng nhân là hình thức truyền giáo đầu tiên".
Ngài nói thêm: "Khi các bạn tiếp đón khách hành hương, khi các bạn chuẩn bị cho các nghi thức phụng vụ, và khi các bạn hướng dẫn khách hành hương đến các nơi thánh thiêng, các bạn có trách nhiệm to lớn và cơ hội tuyệt vời".
Ở châu Á, truyền giáo xuất phát "đặc biệt từ một ý thức nhớ ơn Chúa sâu sắc", Đức Hồng y Martino nhận xét và đề nghị những người có được ân huệ hay cảm nghiệm được phép lạ có thể đến gần Chúa hơn".
Hội nghị các giám sở thánh địa Á châu lần thứ nhất được tổ chức ở Philippines tháng 10-2003, phát hiện có 51 thánh địa và trung tâm hành hương Công giáo nổi tiếng được hàng triệu người, trong đó có nhiều người thuộc các tôn giáo khác, viếng thăm mỗi năm. Hội nghị quyết tâm phổ biến thông điệp của Chúa Giêsu thông qua các thánh địa ở Á châu, nơi mà phần lớn trong số 3,6 tỷ người thuộc các tôn giáo khác.
Đức Hồng y Renato Rafaele Martino đã phát biểu tại cuộc họp về các thánh địa và hành hương, được tổ chức từ ngày 12-14/3 tại Bangalore, cách New Delhi 2.060 km về phía nam. Đức Hồng y là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Coi sóc Mục vụ Di dân và Người bất định cư, tham dự cuộc hội đàm này với tư cách là vị đại diện Đức Thánh cha.
Ngài đề nghị Giáo hội Á châu thành lập một hiệp hội các cha giám sở thánh địa và giám đốc trung tâm hành hương để có sự cộng tác tốt hơn và phối hợp các hoạt động của họ với các Giáo hội địa phương.
Cuộc hội đàm thu hút 108 tham dự viên trong đó có hai vị hồng y, hai tổng giám mục, sáu giám mục và các cha giám sở các thánh địa cấp quốc tế như Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, và Padua ở Ý. Chủ đề cuộc họp là Tiến về Nguồn Ơn Cứu độ.
Sự kiện kéo dài một năm nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Phụng vụ, Giáo lý và Kinh thánh Quốc gia (NBCLC). Giáo hội Ấn Độ thành lập trung tâm năm 1967 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phù hợp với những hướng dẫn của Công đồng Vatican II (1962-1965).
Theo Đức Hồng y Martino, ngoài các hiệp hội cấp khu vực, mỗi Giáo hội địa phương cần có một hiệp hội các giám sở thánh địa và giám đốc hành hương cấp quốc gia, bởi "thánh địa và hành hương có một thừa tác vụ quan trọng".
Đã có một đề nghị thành lập liên đoàn các hiệp hội như thế tại Hội nghị Truyền giáo Á châu lần thứ nhất, được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18-22/10.
Vị đại diện Đức Thánh cha thúc giục các Giáo hội Á châu tổ chức hành hương trong khu vực và khuyến khích dân chúng viếng thăm các thánh địa ở châu Á, hơn là tổ chức các cuộc hành hương sang châu Âu và các nơi khác. "Dĩ nhiên, Giêrusalem, Rôma, Santiago de Compostela (ở Tây Ban Nha), Lộ Đức, và Fatima là những nơi đặc biệt rồi, nhưng tại sao không nghĩ tới các thánh địa ở châu Á?", ngài hỏi.Đức Hồng y khẳng định: "Hành hương là việc làm quan trọng thể hiện tất cả các truyền thống tôn giáo". Đối với người Công giáo, "Đây là việc làm đạo đức thể hiện ao ước được biến đổi qua các giây phút cầu nguyện và thờ tự đặc biệt".
Đức Hồng y Martino cho biết nhiều thánh địa và trung tâm hành hương được thành lập ở châu Á theo sự phổ biến Kitô giáo. Các nơi này tưởng niệm cuộc tử đạo của những con người thánh thiện và tôn vinh những người phục vụ người nghèo, như Chân phước Têrêsa thành Kolkata.
Ngài cho biết, hàng năm có hàng triệu người thuộc các tôn giáo khác viếng thăm các thánh địa và trung tâm hành hương của Kitô giáo ở châu Á, các thánh địa như Our Lady of Health ở Vailankanni, ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn, có thể trở thành công cụ truyền giáo tốt hơn.
"Một số người viếng thăm các thánh địa chỉ vì hiếu kỳ, có thể là để ngắm nhìn nghệ thuật hay tầm quan trọng về mặt lịch sử của những nơi đó", Đức Hồng y lưu ý và thúc giục các tham dự viên triển khai các kế hoạch trợ giúp những người đó tìm hiểu thông điệp của Đức Kitô. "Đức ái và nghĩa cử của các bạn chắc chắn sẽ luôn được những người mà các bạn phục vụ nhân danh Đức Kitô nhớ mãi".
Vì thế những người phục vụ tại các trung tâm hành hương và thánh địa đóng "vai trò rất lớn". Đức Hồng y nói, họ phải trở thành "nhân chứng sống cho Đức Kitô". Ngài nhắc nhở cuộc họp: "Chứng nhân là hình thức truyền giáo đầu tiên".
Ngài nói thêm: "Khi các bạn tiếp đón khách hành hương, khi các bạn chuẩn bị cho các nghi thức phụng vụ, và khi các bạn hướng dẫn khách hành hương đến các nơi thánh thiêng, các bạn có trách nhiệm to lớn và cơ hội tuyệt vời".
Ở châu Á, truyền giáo xuất phát "đặc biệt từ một ý thức nhớ ơn Chúa sâu sắc", Đức Hồng y Martino nhận xét và đề nghị những người có được ân huệ hay cảm nghiệm được phép lạ có thể đến gần Chúa hơn".
Hội nghị các giám sở thánh địa Á châu lần thứ nhất được tổ chức ở Philippines tháng 10-2003, phát hiện có 51 thánh địa và trung tâm hành hương Công giáo nổi tiếng được hàng triệu người, trong đó có nhiều người thuộc các tôn giáo khác, viếng thăm mỗi năm. Hội nghị quyết tâm phổ biến thông điệp của Chúa Giêsu thông qua các thánh địa ở Á châu, nơi mà phần lớn trong số 3,6 tỷ người thuộc các tôn giáo khác.