Vatican - Trong vòng một tháng qua,
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh nhiều lần đến tầm quan trọng của bí tích hòa giải. Ngài đã liên tục đề cập đến vấn đề này trong cuộc gặp gỡ với các linh mục Rôma nhân ngày lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô, trong cuộc gặp gỡ với các đại chủng sinh tại Đại Chủng Viện Rôma, và trong các bài huấn đức.
Hôm thứ Sáu 16/3/2007, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của một hội nghị do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến vấn đề này.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bí tích hòa giải chứng tỏ “một suối nguồn không cạn kiệt của tình yêu Thiên Chúa” dành cho con người. “Chỉ từ nguồn suối này ta mới có thể kín múc năng lực nội tại thiết yếu để đánh gục sự dữ và tội lỗi trong cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ đánh dấu cuộc lữ hành của chúng ta trên đường lữ thứ trần gian hướng về quê trời”.
Các linh mục cần phải chuẩn bị mình cẩn thận để ban phát bí tích hòa giải. Ngài thúc giục các linh mục hãy khuyên bảo anh chị em giáo dân xưng tội thường xuyên và chính các linh mục phải nhớ nghĩa vụ của mình là “làm rõ tình yêu thương xót của Thiên Chúa” đối với các hối nhân.
Việc đánh giá cao và xứng đáng bí tích hòa giải là điều rất hệ trọng trong thời đại chúng ta, vì văn hóa đương đại xiển dương “ý muốn tự túc” và tôn vinh định kiến sai lầm rằng con người có thể thỏa mãn mà không cần kêu cầu đến lòng thương xót Chúa. Hệ quả hiển nhiên thấy tỏ tường ngày nay là sự trống rỗng và cơ đơn mà nhiều người cảm thấy trong xã hội ngày nay.
Trong xã hội càng ngày càng đánh mất đi ý thức về tội lỗi, điều đáng buồn là tại nhiều nơi bí tích hòa giải không được chuẩn bị thích đáng, được cử hành hời hợt bởi cả anh chị em giáo dân lẫn các linh mục. Một trường hợp điển hình nhất là trong thư mục vụ “Mùa Chay trong thời đại đầy thử thách” Đức Tổng Giám Mục Fernando Sebastian của tổng giáo phận Pamplona y Tudela đã cảnh cáo sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật đối với các linh mục giải tội tập thể. Đức Cha Fernando Sebastian yêu cầu các linh mục chấm dứt ngay tức khắc việc lạm dụng giải tội tập thể là thực hành “trong đó việc xưng thú tội lỗi, việc tiếp nhận trực tiếp và cá vị ơn xá giải bị loại trừ”.
Đức Cha Fernando Sebastian nhấn mạnh rằng việc giải tội tập thể của một số linh mục trong tổng giáo phận tạo ra “một sự bất vâng phục trầm trọng, lừa dối các tín hữu và làm thương tổn sự hiệp thông giáo hội”. Đức Cha nhấn mạnh rằng Mùa Chay là một lời kêu gọi ăn năn tội và nhận ơn tha thứ của Chúa qua bí tích Hòa Giải. Anh chị em tín hữu được mời gọi dành thời gian để xét mình và xưng tội. Các linh mục cũng phải dành thời gian để giúp đỡ anh chị em giáo dân về đàng thiêng liêng qua bí tích Hòa Giải.
Đức Cha nhấn mạnh rằng “Không ai, không linh mục nào, không nhóm nào có quyền sửa đổi các quy định của Giáo Hội liên quan đến cách thức bí tích này nên được cử hành”. Ngài than phiền rằng “sự lúng túng và những lạm dụng chung quanh bí tích này đang gây ra nhiều thiệt hại lớn lao cho Giáo Hội”.
Đức Cha cho biết quy định của Giáo Hội “đòi buộc việc xưng thú cá nhân các tội đã phạm với một vị giải tội được Giáo Hội ban phép cùng với sự thể hiện một sự sám hối thực sự với ước muốn chân thành sửa đổi, là các điều kiện chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận cách cá vị ơn xá giải tội lỗi ta đã phạm từ cha giải tội theo năng quyền của Giáo Hội và nhân danh chính Chúa”.
“Cách thức cử hành bí tích này không thể bị sửa đổi hay thay thế bằng cái gọi là các hình thức giải tội tập thể trong đó việc xưng thú tội lỗi và nhận lãnh trực tiếp và cá vị ơn xá giải trong danh Chúa Kitô với công thức do Giáo Hội truyền bị bỏ qua”.
Thông cáo cảnh cáo các linh mục rằng không ai “có quyền sửa đổi cách thức cử hành bí tích này theo ý muốn riêng mà không có nguy cơ mắc tội bất tuân phục và làm mất đi sự thánh thiện của mình. Ai hành động như vậy thì mắc tội không vâng lời nghiêm trọng, lừa dối các tín hữu và làm thương tổn sự hiệp thông giáo hội”.
Đức Cha cũng khích lệ các tín hữu hãy đến với bí tích Hòa Giải theo đúng các chuẩn mực của Giáo Hội.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh nhiều lần đến tầm quan trọng của bí tích hòa giải. Ngài đã liên tục đề cập đến vấn đề này trong cuộc gặp gỡ với các linh mục Rôma nhân ngày lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô, trong cuộc gặp gỡ với các đại chủng sinh tại Đại Chủng Viện Rôma, và trong các bài huấn đức.
Hôm thứ Sáu 16/3/2007, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của một hội nghị do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến vấn đề này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bí tích hòa giải chứng tỏ “một suối nguồn không cạn kiệt của tình yêu Thiên Chúa” dành cho con người. “Chỉ từ nguồn suối này ta mới có thể kín múc năng lực nội tại thiết yếu để đánh gục sự dữ và tội lỗi trong cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ đánh dấu cuộc lữ hành của chúng ta trên đường lữ thứ trần gian hướng về quê trời”.
Các linh mục cần phải chuẩn bị mình cẩn thận để ban phát bí tích hòa giải. Ngài thúc giục các linh mục hãy khuyên bảo anh chị em giáo dân xưng tội thường xuyên và chính các linh mục phải nhớ nghĩa vụ của mình là “làm rõ tình yêu thương xót của Thiên Chúa” đối với các hối nhân.
Việc đánh giá cao và xứng đáng bí tích hòa giải là điều rất hệ trọng trong thời đại chúng ta, vì văn hóa đương đại xiển dương “ý muốn tự túc” và tôn vinh định kiến sai lầm rằng con người có thể thỏa mãn mà không cần kêu cầu đến lòng thương xót Chúa. Hệ quả hiển nhiên thấy tỏ tường ngày nay là sự trống rỗng và cơ đơn mà nhiều người cảm thấy trong xã hội ngày nay.
Trong xã hội càng ngày càng đánh mất đi ý thức về tội lỗi, điều đáng buồn là tại nhiều nơi bí tích hòa giải không được chuẩn bị thích đáng, được cử hành hời hợt bởi cả anh chị em giáo dân lẫn các linh mục. Một trường hợp điển hình nhất là trong thư mục vụ “Mùa Chay trong thời đại đầy thử thách” Đức Tổng Giám Mục Fernando Sebastian của tổng giáo phận Pamplona y Tudela đã cảnh cáo sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật đối với các linh mục giải tội tập thể. Đức Cha Fernando Sebastian yêu cầu các linh mục chấm dứt ngay tức khắc việc lạm dụng giải tội tập thể là thực hành “trong đó việc xưng thú tội lỗi, việc tiếp nhận trực tiếp và cá vị ơn xá giải bị loại trừ”.
Đức Cha Fernando Sebastian nhấn mạnh rằng việc giải tội tập thể của một số linh mục trong tổng giáo phận tạo ra “một sự bất vâng phục trầm trọng, lừa dối các tín hữu và làm thương tổn sự hiệp thông giáo hội”. Đức Cha nhấn mạnh rằng Mùa Chay là một lời kêu gọi ăn năn tội và nhận ơn tha thứ của Chúa qua bí tích Hòa Giải. Anh chị em tín hữu được mời gọi dành thời gian để xét mình và xưng tội. Các linh mục cũng phải dành thời gian để giúp đỡ anh chị em giáo dân về đàng thiêng liêng qua bí tích Hòa Giải.
Đức Cha nhấn mạnh rằng “Không ai, không linh mục nào, không nhóm nào có quyền sửa đổi các quy định của Giáo Hội liên quan đến cách thức bí tích này nên được cử hành”. Ngài than phiền rằng “sự lúng túng và những lạm dụng chung quanh bí tích này đang gây ra nhiều thiệt hại lớn lao cho Giáo Hội”.
Đức Cha cho biết quy định của Giáo Hội “đòi buộc việc xưng thú cá nhân các tội đã phạm với một vị giải tội được Giáo Hội ban phép cùng với sự thể hiện một sự sám hối thực sự với ước muốn chân thành sửa đổi, là các điều kiện chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận cách cá vị ơn xá giải tội lỗi ta đã phạm từ cha giải tội theo năng quyền của Giáo Hội và nhân danh chính Chúa”.
“Cách thức cử hành bí tích này không thể bị sửa đổi hay thay thế bằng cái gọi là các hình thức giải tội tập thể trong đó việc xưng thú tội lỗi và nhận lãnh trực tiếp và cá vị ơn xá giải trong danh Chúa Kitô với công thức do Giáo Hội truyền bị bỏ qua”.
Thông cáo cảnh cáo các linh mục rằng không ai “có quyền sửa đổi cách thức cử hành bí tích này theo ý muốn riêng mà không có nguy cơ mắc tội bất tuân phục và làm mất đi sự thánh thiện của mình. Ai hành động như vậy thì mắc tội không vâng lời nghiêm trọng, lừa dối các tín hữu và làm thương tổn sự hiệp thông giáo hội”.
Đức Cha cũng khích lệ các tín hữu hãy đến với bí tích Hòa Giải theo đúng các chuẩn mực của Giáo Hội.