"Dập tắc những sự đui mù của một trận xung đột có thể tránh được"
VATICAN 25/12/2002 (ZENIT. org). - " Hôm nay tử hang Belem cất lên một lời kêu gọi khẩn cấp xin cho thế giới đừng nhượng bước sự mất tin tưởng , nghi kỵ, ngờ vực, cho dầu hiện tượng thê thảm khủng bố gia tăng những sự bất trắc và sợ sệt.
Những tín hữu tất cả các tôn giáo, cũng như những người thiện tâm, đang loại trừ tất cả hình thức bất bao dung và kỳ thị, được kêu gọi xây dựng hoà bình trong Đất Thánh, hầu chận đứng vòng xoắn ốc vô ích của bạo động đui mù, và tại Trung Đông, để dập tắt những đui mù khốc hại của một vụ xung đột mà, nhờ sự cam kết của tất cả, có thể tránh được", Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố vào ngày 25/12
Đây là nguyên bản bằng tiếng Pháp Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Gioan Phaolô II đọc từ Quãng Trường Thánh Phêrô vào đúng trưa. Bản dịch chính thức được Phòng báo chí Tòa Thánh phát hành (http://www. vatican. va).
1. "Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta" (Is 9, 5).
Hôm nay tái diễn mầu nhiệm Giáng Sinh:
cũng vì những con người thời đại chúng ta
mà Trẻ thơ này mang sự cứu rỗi cho thế giới;
Ngài sinh ra mang niềm vui và hòa bình cho tất cả.
Lòng xúc động, chúng ta đến gần máng cỏ
hầu gặp, với Đức Maria,
Đấng các dân tộc đón chờ, đấng Cứu tinh con người,
Cùng với Đức Maria chúng ta chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô.
Với Đức Maria, chúng ta chúng ta chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô:
trong trẻ thơ này, vấn bức khăn
và đặt nàm trong máng cỏ (x. Lc 2, 7),
đó chính là Chúa thăm viếng chúng ta để hướng dẫn
những bươc chân chúng ta theo con đường hòa bình (x. Lc 1, 78).
Đức Maria chiêm ngưỡng Người, âu yếm Người và sưởi ấm Người,
đang khi tự hỏi về ý nghĩa những việc lạ lùng
bao quanh mầu nhiệm Giáng Sinh.
2. Giáng Sinh, đó là một mầu nhiệm vui mừng!
Các thiên thần đã hát trong đêm:
"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho những người Chúa thương" (Lc 2, 14).
Các thiên thần đã giới thiệu với các mục tử biến cố
như "một niềm vui lớn cho tất cả dân tộc" (Lc, 2. 10).
Một niềm vui, mặc dầu xa chỗ ở,
cảnh nghèo máng cỏ;
vẻ thờ ơ của dân chúng,
sự thù địch của quyền lực.
Mầu nhiệm vui mừng mặc cho tất cả,
bởi vì, trong thành David,
"hôm nay một Đấng Cứu Thế đã sinh ra" (Lc 2, 11).
Giáo hội thông phần cùng một niềm vui này,
Ngài là kẻ hôm nay tràn đầy ánh sáng của Con Thiên Chúa:
bóng tối sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ ngài.
Chính vinh quang Ngôi Lời vĩnh hằng,
đã trở thành một người trong chúng ta do tình yêu.
3. Giáng Sinh, đó là một mầu nhiệm tình yêu!
Tình yêu của Cha, đấng đã sai vào trong thế giới
Con Một của Người,
hầu ban tặng chúng ta chính sự sống của Người (x. 1Jn 4, 8-).
Tình yêu của "Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta", đấng Emmanuel
đến thế gian để chết trên Thánh gía.
Trong hanhg lạnh lẽo, bao quanh bằng thinh lặng,
Đức Trinh nữ Maria, với một linh cảm trong lòng,
đã cảm thấy thảm kịch đỗ máu trên núi Sọ.
Đó là một trận chiến làm ngao ngán giữa những tối tăm và ánh sáng,
giữa sự chết và sự sống, giữa hận thù và tình yêu.
Hoàng tử hòa bình, hôm nay sinh tại Belem;
sẽ thí mạng mạng mình trên núi Golgotha
ngõ hầu tình yêu ngự trịtrên mặt đất.
4. Giáng Sinh. Đó là mầu nhiệm hoà bình!
Từ hang Belem
hôm nay cất lên một lời kêu gọi khẩn cấp
hầu thế giới không nhượng bước
cho sự bất tín, cho nghi kỵ, cho ngờ vực,
dầu hiện tượng thê thảm khủng bố
gia tăng những bất trắc và những sợ hoảng.
Những kẻ tin của tất cả các tôn giáo,
cũng như những người thiện chí,
đang tẩy chay mọi hình thức bất bao dung và kỳ thị,
được kêu gọi xây dựng hoà bình,
trước hết tại Đất Thánh, để cuối cùng chận đứng
vòng xoắn ốc vô ích sự của bạo động đui mù thuộc một vụ xung đột mà,
nhờ sự cam kết của mọi người, có thể tránh đươc;và tại Trung Ðông, hãy dập tắt điều tai hại âm ỷ của một cuộc tranh chấp, mà có thể tránh được với nỗ lực liên kết của tất cả mọi người.
cũng tại châu Phi, nơi những nạn đói phá hoại và những nội chiến thê thảm
gia tăng những điều kiện đã tạm bợ của toàn diện các dân tộc,
mặc dầu có những luồng sáng lạc quang;
tại châu Mỹ latin, châu Á, trong những phần khác thế giới,
nơi những cơn khủng hoảng chính trị, kinh tế, và xã hội
làm rối tung vẻ thanh tịnh của nhiều gia đình và nhiều quốc gia.
Ước chi nhân loại đón nhận sứ điệp hòa bình Giáng Sinh!
5. Mầu nhiệm tuyệt diệu của Ngôi Lời nhập thể!
Với Mẹ, Ôi Me Đồng trinh, chúng con dừng lại để suy gẫm
trước máng cỏ nơi Trẻ Thơ nằm nghỉ,
để chia sẻ sự thán phục của Mẹ
trước sự hạ cố vô hạn của Chúa.
Ôi Maria, xin ban cho chúng con cái nhìn của Mẹ, để hiểu mầu nhiệm
ẩn giấu dưới những chi thể yếu ớt của Con Mẹ.
Xin Mẹ dạy chúng con nhận ra gương mặt của Người
trên gương mặt những trẻ con thuộc mọi giòng dống và mọi văn hóa.
Xin giúp chúng con thành những chúng nhân đáng tin
của sứ điệp hoà bình và tình yêu của Người,
ngõ hầu những người nam và những người nữ
của thời đại chúng con, còn đánh dấu bằng những chiến tranh nặng nề và những bạo động chưa từng nghe,
cũng nhận biết trong Trẻ thơ
đang nằm trong tay Mẹ,
Đấng Cúu thế duy nhất của thế giới,
nguồn mạch vô tận của hòa bình đích thực
mà tất cả các cõi lòng đều ao ước sâu xa.
VATICAN 25/12/2002 (ZENIT. org). - " Hôm nay tử hang Belem cất lên một lời kêu gọi khẩn cấp xin cho thế giới đừng nhượng bước sự mất tin tưởng , nghi kỵ, ngờ vực, cho dầu hiện tượng thê thảm khủng bố gia tăng những sự bất trắc và sợ sệt.
Những tín hữu tất cả các tôn giáo, cũng như những người thiện tâm, đang loại trừ tất cả hình thức bất bao dung và kỳ thị, được kêu gọi xây dựng hoà bình trong Đất Thánh, hầu chận đứng vòng xoắn ốc vô ích của bạo động đui mù, và tại Trung Đông, để dập tắt những đui mù khốc hại của một vụ xung đột mà, nhờ sự cam kết của tất cả, có thể tránh được", Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố vào ngày 25/12
Đây là nguyên bản bằng tiếng Pháp Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Gioan Phaolô II đọc từ Quãng Trường Thánh Phêrô vào đúng trưa. Bản dịch chính thức được Phòng báo chí Tòa Thánh phát hành (http://www. vatican. va).
1. "Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta" (Is 9, 5).
Hôm nay tái diễn mầu nhiệm Giáng Sinh:
cũng vì những con người thời đại chúng ta
mà Trẻ thơ này mang sự cứu rỗi cho thế giới;
Ngài sinh ra mang niềm vui và hòa bình cho tất cả.
Lòng xúc động, chúng ta đến gần máng cỏ
hầu gặp, với Đức Maria,
Đấng các dân tộc đón chờ, đấng Cứu tinh con người,
Cùng với Đức Maria chúng ta chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô.
Với Đức Maria, chúng ta chúng ta chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô:
trong trẻ thơ này, vấn bức khăn
và đặt nàm trong máng cỏ (x. Lc 2, 7),
đó chính là Chúa thăm viếng chúng ta để hướng dẫn
những bươc chân chúng ta theo con đường hòa bình (x. Lc 1, 78).
Đức Maria chiêm ngưỡng Người, âu yếm Người và sưởi ấm Người,
đang khi tự hỏi về ý nghĩa những việc lạ lùng
bao quanh mầu nhiệm Giáng Sinh.
2. Giáng Sinh, đó là một mầu nhiệm vui mừng!
Các thiên thần đã hát trong đêm:
"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho những người Chúa thương" (Lc 2, 14).
Các thiên thần đã giới thiệu với các mục tử biến cố
như "một niềm vui lớn cho tất cả dân tộc" (Lc, 2. 10).
Một niềm vui, mặc dầu xa chỗ ở,
cảnh nghèo máng cỏ;
vẻ thờ ơ của dân chúng,
sự thù địch của quyền lực.
Mầu nhiệm vui mừng mặc cho tất cả,
bởi vì, trong thành David,
"hôm nay một Đấng Cứu Thế đã sinh ra" (Lc 2, 11).
Giáo hội thông phần cùng một niềm vui này,
Ngài là kẻ hôm nay tràn đầy ánh sáng của Con Thiên Chúa:
bóng tối sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ ngài.
Chính vinh quang Ngôi Lời vĩnh hằng,
đã trở thành một người trong chúng ta do tình yêu.
3. Giáng Sinh, đó là một mầu nhiệm tình yêu!
Tình yêu của Cha, đấng đã sai vào trong thế giới
Con Một của Người,
hầu ban tặng chúng ta chính sự sống của Người (x. 1Jn 4, 8-).
Tình yêu của "Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta", đấng Emmanuel
đến thế gian để chết trên Thánh gía.
Trong hanhg lạnh lẽo, bao quanh bằng thinh lặng,
Đức Trinh nữ Maria, với một linh cảm trong lòng,
đã cảm thấy thảm kịch đỗ máu trên núi Sọ.
Đó là một trận chiến làm ngao ngán giữa những tối tăm và ánh sáng,
giữa sự chết và sự sống, giữa hận thù và tình yêu.
Hoàng tử hòa bình, hôm nay sinh tại Belem;
sẽ thí mạng mạng mình trên núi Golgotha
ngõ hầu tình yêu ngự trịtrên mặt đất.
4. Giáng Sinh. Đó là mầu nhiệm hoà bình!
Từ hang Belem
hôm nay cất lên một lời kêu gọi khẩn cấp
hầu thế giới không nhượng bước
cho sự bất tín, cho nghi kỵ, cho ngờ vực,
dầu hiện tượng thê thảm khủng bố
gia tăng những bất trắc và những sợ hoảng.
Những kẻ tin của tất cả các tôn giáo,
cũng như những người thiện chí,
đang tẩy chay mọi hình thức bất bao dung và kỳ thị,
được kêu gọi xây dựng hoà bình,
trước hết tại Đất Thánh, để cuối cùng chận đứng
vòng xoắn ốc vô ích sự của bạo động đui mù thuộc một vụ xung đột mà,
nhờ sự cam kết của mọi người, có thể tránh đươc;và tại Trung Ðông, hãy dập tắt điều tai hại âm ỷ của một cuộc tranh chấp, mà có thể tránh được với nỗ lực liên kết của tất cả mọi người.
cũng tại châu Phi, nơi những nạn đói phá hoại và những nội chiến thê thảm
gia tăng những điều kiện đã tạm bợ của toàn diện các dân tộc,
mặc dầu có những luồng sáng lạc quang;
tại châu Mỹ latin, châu Á, trong những phần khác thế giới,
nơi những cơn khủng hoảng chính trị, kinh tế, và xã hội
làm rối tung vẻ thanh tịnh của nhiều gia đình và nhiều quốc gia.
Ước chi nhân loại đón nhận sứ điệp hòa bình Giáng Sinh!
5. Mầu nhiệm tuyệt diệu của Ngôi Lời nhập thể!
Với Mẹ, Ôi Me Đồng trinh, chúng con dừng lại để suy gẫm
trước máng cỏ nơi Trẻ Thơ nằm nghỉ,
để chia sẻ sự thán phục của Mẹ
trước sự hạ cố vô hạn của Chúa.
Ôi Maria, xin ban cho chúng con cái nhìn của Mẹ, để hiểu mầu nhiệm
ẩn giấu dưới những chi thể yếu ớt của Con Mẹ.
Xin Mẹ dạy chúng con nhận ra gương mặt của Người
trên gương mặt những trẻ con thuộc mọi giòng dống và mọi văn hóa.
Xin giúp chúng con thành những chúng nhân đáng tin
của sứ điệp hoà bình và tình yêu của Người,
ngõ hầu những người nam và những người nữ
của thời đại chúng con, còn đánh dấu bằng những chiến tranh nặng nề và những bạo động chưa từng nghe,
cũng nhận biết trong Trẻ thơ
đang nằm trong tay Mẹ,
Đấng Cúu thế duy nhất của thế giới,
nguồn mạch vô tận của hòa bình đích thực
mà tất cả các cõi lòng đều ao ước sâu xa.