Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng Sinh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô với sự tham dự hơn 10 000 tín hữu.
Trong phẩm phục màu trắng và vàng, Ðức Thánh Cha trông có vẻ mệt mỏi và giọng nói của Ngài khàn hơn. Phần lời nguyện giáo dân, cũng có lời nguyện cầu cho hòa bình tại Trung Ðông, chủ đề hòa bình mà Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nhiều lần trong những ngày qua, cũng như trong bài giảng trong thánh lễ đêm Giáng Sinh này.
Trong lời nguyện sau Phúc Âm có một câu được đọc bằng tiếng Ả Rập cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính quyền và các tổ chức quốc tế phục vụ cho hòa bình và công lý: "Xin cho họ biết dành mọi nỗ lực để hành động cho hòa bình trong tự do và tôn trọng lẫn nhau, nhất là tại lãnh thổ tương tàn ở Trung Ðông".
12 thiếu nhi từ các nước Phi Châu, Ấn Ðộ, Ý, Nam Hàn, Ecuador, Gia Nã Ðại, Ba Lan và Trung Hoa đã tiến dâng của lễ và Ðức Thánh Cha đã chúc lành cho các em.
Trong bài giảng Ðức Thánh Cha dẫn ý và cắt nghĩa lấy từ phần phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ đêm Giáng Sinh; bài đọc 2 của Thánh Phaolô Tông Ðồ gởi ông Titô và Bài Phúc Âm theo Thánh Luca.
Mở đầu bài giảng Ðức Giáo Hoàng lấy từ Ðiệp Ca ngày 26/12 trong Kinh Chiều Các Giờ Kinh Phục Vụ:
"Khi cảnh vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,
thì lạy Chúa, Con Chúa là Ngôi Lời toàn năng
đã rời bỏ ngai vàng thiên cung mà giáng thế"
"Vào đêm Thánh này lời hứa xưa được thực hiện: thời gian chờ đợi đã chấm dứt và Ðức Trinh Nữ hạ sinh Ðấng Messiah"
Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tự do và hòa bình của con người "Chúa Giêsu được sinh ra cho con người đang tìm kiếm tự do và hòa bình; Ngài sinh ra cho mọi người chịu gánh nặng vì tội lỗi, cần đến sự cứu rỗi và đang khát khao niềm hy vọng".
Nhắc lại câu Phúc Âm của Thánh Luca kể lại Mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu và đặt trong máng cỏ, Ðức Thánh Cha nói tiếp "Ðây là biểu tượng của Giáng Sinh: Một trẻ thơ mới sinh bé bỏng, Người được đôi tay của một phụ nữ quấn khăn tả nghèo nàn và đặt nằm trong một máng cỏ".
"Vào đêm nay chúng ta có thể "hiệp cùng" trong cái nhìn của Mẹ và rồi nhận ra nơi Trẻ này khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa." Ðức Thánh Cha giảng tiếp: "Cả chúng ta nữa, con người của ngàn năm thứ ba- có thể gặp gỡ Ðức Kitô và đăm chiêu nhìn Ngài qua đôi mắt của Mẹ Maria".
Và Ðức Thánh Cha nhắn nhủ "Ðêm Giáng Sinh như thế trở thành một trường học đức tin và đời sống".
Rồi từ bài đọc 2 của Thánh Phaolô, Ðức Thánh Cha nói Chúa Giêsu nhập thể muốn dạy tất cả chúng ta qua lời của các Tông Ðồ; "phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, vì chúng ta vẫn trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi". (Tt 2:12-13). Ðức Thánh Cha đã dẫn chứng những vị thánh được linh đạo từ mầu nhiệm Giáng Sinh như Thánh Bernard, Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.
Ðức Giáo Hoàng nói đến Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn đó là dấu chỉ của Thiên Chúa. Cho dẫu thời gian có qua đi nhưng dấu chỉ ấy vẫn còn tồn tại. Ðức Thánh Cha nói tiếp "Ðây là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại; một dấu chỉ hòa bình cho những ai đang chịu đau khổ từ mọi thứ tranh chấp; một dấu chỉ tự do cho người nghèo; một dấu chỉ xót thương cho những ai bị sa vào vòng tội lỗi hư đốn; một dấu chi tình yêu và an ủi cho những ai cảm thấy đơn côi và bị bỏ rơi"
Ðức Thánh Cha cũng nói đó là một dấu chỉ bé nhỏ và mỏng manh, khiêm nhường và thầm lặng "nhưng tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa, Ðấng vì yêu thương đã xuống làm người".
Ðức Giáo Hoàng đã kết thúc bài giảng với kinh nguyện:
"Lạy Chúa Giêsu, cùng với các mục đồng
Chúng con đến gần nôi của Chúa.
Chúng con chiêm ngắm Chúa, được bọc tả và nằm trong máng cỏ.
Ôi Em Bé thành Bethlehem
Cùng với Mẹ Maria chúng con thinh lặng kính bái.
Ðức Mẹ Nữ Trinh muôn đời của Chúa
để Chúa được vinh danh và ca tụng mãi mãi
Ðấng Cứu Chúa của Thế Giới- Amen".
Vào tối trước lễ đêm Giáng Sinh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ra đứng tại cửa sổ nhìn xuống quãng trường thắp lên ngọn nến. Phía dưới quãng trường, đoàn người lũ lượt đổ về viếng thăm hang đá bên cạnh cây thông cao vút 28 mét lấp lánh đầy mầu sắc. Ðây đó tại quãng trường tiếng ca hát của đoàn thiếu nhi cất lên những bài Giáng Sinh hòa lẫn với những tiếng kèn túi xuất xứ từ Tô Cách Lan.
Thánh Lễ và bài giảng của Ðức Giáo Hoàng đã được truyền thanh và truyền hình trực tiếp cho cả hàng triệu người trên 47 quốc gia trên thế giới. Ðây là lễ Giáng Sinh thứ 25 của triều đại Ðức Gioan Phaolô II.
Trong phẩm phục màu trắng và vàng, Ðức Thánh Cha trông có vẻ mệt mỏi và giọng nói của Ngài khàn hơn. Phần lời nguyện giáo dân, cũng có lời nguyện cầu cho hòa bình tại Trung Ðông, chủ đề hòa bình mà Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nhiều lần trong những ngày qua, cũng như trong bài giảng trong thánh lễ đêm Giáng Sinh này.
Trong lời nguyện sau Phúc Âm có một câu được đọc bằng tiếng Ả Rập cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính quyền và các tổ chức quốc tế phục vụ cho hòa bình và công lý: "Xin cho họ biết dành mọi nỗ lực để hành động cho hòa bình trong tự do và tôn trọng lẫn nhau, nhất là tại lãnh thổ tương tàn ở Trung Ðông".
12 thiếu nhi từ các nước Phi Châu, Ấn Ðộ, Ý, Nam Hàn, Ecuador, Gia Nã Ðại, Ba Lan và Trung Hoa đã tiến dâng của lễ và Ðức Thánh Cha đã chúc lành cho các em.
Trong bài giảng Ðức Thánh Cha dẫn ý và cắt nghĩa lấy từ phần phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ đêm Giáng Sinh; bài đọc 2 của Thánh Phaolô Tông Ðồ gởi ông Titô và Bài Phúc Âm theo Thánh Luca.
Mở đầu bài giảng Ðức Giáo Hoàng lấy từ Ðiệp Ca ngày 26/12 trong Kinh Chiều Các Giờ Kinh Phục Vụ:
"Khi cảnh vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,
thì lạy Chúa, Con Chúa là Ngôi Lời toàn năng
đã rời bỏ ngai vàng thiên cung mà giáng thế"
"Vào đêm Thánh này lời hứa xưa được thực hiện: thời gian chờ đợi đã chấm dứt và Ðức Trinh Nữ hạ sinh Ðấng Messiah"
Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tự do và hòa bình của con người "Chúa Giêsu được sinh ra cho con người đang tìm kiếm tự do và hòa bình; Ngài sinh ra cho mọi người chịu gánh nặng vì tội lỗi, cần đến sự cứu rỗi và đang khát khao niềm hy vọng".
Nhắc lại câu Phúc Âm của Thánh Luca kể lại Mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu và đặt trong máng cỏ, Ðức Thánh Cha nói tiếp "Ðây là biểu tượng của Giáng Sinh: Một trẻ thơ mới sinh bé bỏng, Người được đôi tay của một phụ nữ quấn khăn tả nghèo nàn và đặt nằm trong một máng cỏ".
"Vào đêm nay chúng ta có thể "hiệp cùng" trong cái nhìn của Mẹ và rồi nhận ra nơi Trẻ này khuôn mặt nhân loại của Thiên Chúa." Ðức Thánh Cha giảng tiếp: "Cả chúng ta nữa, con người của ngàn năm thứ ba- có thể gặp gỡ Ðức Kitô và đăm chiêu nhìn Ngài qua đôi mắt của Mẹ Maria".
Và Ðức Thánh Cha nhắn nhủ "Ðêm Giáng Sinh như thế trở thành một trường học đức tin và đời sống".
Rồi từ bài đọc 2 của Thánh Phaolô, Ðức Thánh Cha nói Chúa Giêsu nhập thể muốn dạy tất cả chúng ta qua lời của các Tông Ðồ; "phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, vì chúng ta vẫn trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi". (Tt 2:12-13). Ðức Thánh Cha đã dẫn chứng những vị thánh được linh đạo từ mầu nhiệm Giáng Sinh như Thánh Bernard, Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.
Ðức Giáo Hoàng nói đến Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn đó là dấu chỉ của Thiên Chúa. Cho dẫu thời gian có qua đi nhưng dấu chỉ ấy vẫn còn tồn tại. Ðức Thánh Cha nói tiếp "Ðây là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại; một dấu chỉ hòa bình cho những ai đang chịu đau khổ từ mọi thứ tranh chấp; một dấu chỉ tự do cho người nghèo; một dấu chỉ xót thương cho những ai bị sa vào vòng tội lỗi hư đốn; một dấu chi tình yêu và an ủi cho những ai cảm thấy đơn côi và bị bỏ rơi"
Ðức Thánh Cha cũng nói đó là một dấu chỉ bé nhỏ và mỏng manh, khiêm nhường và thầm lặng "nhưng tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa, Ðấng vì yêu thương đã xuống làm người".
Ðức Giáo Hoàng đã kết thúc bài giảng với kinh nguyện:
"Lạy Chúa Giêsu, cùng với các mục đồng
Chúng con đến gần nôi của Chúa.
Chúng con chiêm ngắm Chúa, được bọc tả và nằm trong máng cỏ.
Ôi Em Bé thành Bethlehem
Cùng với Mẹ Maria chúng con thinh lặng kính bái.
Ðức Mẹ Nữ Trinh muôn đời của Chúa
để Chúa được vinh danh và ca tụng mãi mãi
Ðấng Cứu Chúa của Thế Giới- Amen".
Vào tối trước lễ đêm Giáng Sinh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ra đứng tại cửa sổ nhìn xuống quãng trường thắp lên ngọn nến. Phía dưới quãng trường, đoàn người lũ lượt đổ về viếng thăm hang đá bên cạnh cây thông cao vút 28 mét lấp lánh đầy mầu sắc. Ðây đó tại quãng trường tiếng ca hát của đoàn thiếu nhi cất lên những bài Giáng Sinh hòa lẫn với những tiếng kèn túi xuất xứ từ Tô Cách Lan.
Thánh Lễ và bài giảng của Ðức Giáo Hoàng đã được truyền thanh và truyền hình trực tiếp cho cả hàng triệu người trên 47 quốc gia trên thế giới. Ðây là lễ Giáng Sinh thứ 25 của triều đại Ðức Gioan Phaolô II.