Tewatte, Sri Lanka (AsiaNews) - Hơn 1500 người hành hương sùng kính Đức Mẹ trên khắp đất nước Sri Lanka đã đến Đền Đức Mẹ ở Lanka, Tewatte để tham dự Lễ Độc Lập quốc gia Sri Lanka hôm 04/02 nhằm cầu nguyện cho hoà bình nơi đất nước này. Các vị chủ chăn của các cộng đoàn đã thúc giục các tín hữu hãy “tẩy sạch tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa, để rồi sau đó Chúa cũng sẽ nghe lời cầu của chúng ta”.

Năm Thánh lễ đã được cử hành bằng 03 thứ tiếng: Sinhal, Tamil và Anh ngữ. Buổi lễ chính được chủ sự bởi Cha Placidus De Silva, Giám đốc Chủng viện Aquinas và Cha Merl Shanthi Perera, Quản trị Đền Đức Mẹ. Trong bài giảng của mình, Cha De Silva đã đặt ra câu hỏi gợi ý suy niệm: “Tại sao Thiên Chúa tình yêu của chúng ta không đáp trả những lời cầu nguyện vì hoà bình của chúng ta? Phải chăng đức tin của chúng ta không đủ mạnh như ông cha chúng ta? Chúng ta phải cầu nguyện bằng đức tin không hề lay chuyển và mở lòng chúng ta để lắng nghe tiếng Chúa. Chúa sẽ nghe lời cầu của chúng ta”.

Trong số những tín hữu có mặt ở ngôi đền có ông Alexius de Silva, 68 tuổi, một giáo viên đến từ giáo phận Galle. Ông cho hay: “Tôi thật hạnh phúc khi có mặt ở Tewatte với những người thân để cầu nguyện cho hoà bình và tự do thật sự cho Sri Lanka. Tôi chắc rằng Đức Mẹ sẽ sớm nghe lời cầu liên lỉ của chúng ta”. Bà Rita Kaluarachchi, 51 tuổi, thuộc giáo xứ Wattala đã bày tỏ bộc bạch tương tự: “Tôi cảm thấy rằng trách nhiệm của chúng ta là cầu cho đất nước, nhất là nhân kỷ niệm ngày Độc Lập”. Một tín hữu Tamil, Anthony Ramalingam cho hay: “Chúng ta đừng đánh mất hy vọng trong lời cầu với Đức Mẹ. Nhưng người dân cần phải đoàn kết lại”.

Hôm 04 tháng Hai, Sri Lanka đánh dấu kỷ niệm lần thứ 59 ngày độc lập khỏi đô hộ của Anh. Đền Đức Mẹ nổi tiếng nhất của đất nước này ở Madhu thuộc phía Bắc hiện nằm trong tầm kiểm soát của phiến quân Tamil. Đền Đức Mẹ ở Tewatte cũng là đền quốc gia được xây dựng vào năm 1946 để tạ ơn Đức Mẹ giữ gìn hòn đảo khỏi những kinh hoàng của Đệ Nhị Thế Chiến.