ERITRIA (Misna). — Sơ Gabriella Ghidel là một phụ nữ bình thường như mọi người nhưng việc làm và lòng yêu thương của Sơ trở thành đặc biệt và vượt mức. Trong 28 năm liền, ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đọc kinh xem lễ sáng xong, Sơ đi đến Viện mồ côi của nhà nước Asmara, ở Eritrea (Ethiopie), săn sóc khoảng 12 đứa trẻ mồ côi. Sơ cho chúng ăn uống , tắm rửa và nhất là đem lại yêu thương cho chúng, những đứa con vô thừa nhận và chỉ trở về nhà Dòng Comboni Truyền Giáo lúc mờ tối.

Ðó là công việc hàng ngày và Sơ chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó người ta đến mời Sơ đi về một thành phố đẹp đẽ, trong một khách sạn sang trọng, để nhận lãnh giải thưởng “Phụ nữ xuất sắc trong năm” giữa những tiếng hoan hô. Vì chính công việc của Sơ phù hợp với chủ đề họ đưa ra năm nay “Phụ nữ và Trẻ con”.

Từ nhỏ, Sơ đã ước mơ trở thành một nữ tu truyền giáo để phụng sự Thiên Chúa, đem ánh sáng đến những nơi nghèo đói, giúp đỡ những kẻ bệnh tật và trẻ mồ côi và Chúa đã đáp lại lòng ước mong của Sơ. Năm 1974, Sơ được nhà Dòng gởi đến giúp việc tại Viện mồ côi nhà nước ở Asmara và là nữ tu duy nhất nên Sơ trở thành người mẹ của đám con vô thừa nhận. Trong 28 năm Sơ đã săn sóc nuôi dưỡng, dạy dỗ khoảng 300 trẻ em mồ côi. Nay có người đã tốt nghiệp Ðại học hoặc đang theo học Ðại học và các người này đều yêu mến và đối xử với Sơ như người mẹ hiền.

Những đứa bé bị bỏ lại trong bệnh viện hoặc nhặt được ngoài đường phố được mang về đây và chúng trở thành “con của Sơ”. Những năm sau này nhà nước Ethiopie không còn cung cấp đầy đủ lương thực thuốc men cho Viện mồ côi nữa. Số tiền thưởng 10,000 euros sẽ được dùng để nuôi dưỡng đám trẻ mồ côi này.