Đức Gioan Phaolô II gợi ý những cách thức tránh thuyết tiêu thụ
VATICAN 22/12/2002 (Zenit. org). - Đây là bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh, như Ngài đã nói hôm Chúa Nhật 22/12 trước khi đọc Kinh Truyền tin với các người hành hương tập họp tại Quảng trường Thánh-Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Lời kêu gọi gợi ý nhất của sự Chúa sinh ra, bây giờ đã sắp tới, đến từ phong cảnh Giáng sinh, đã trưng bày trong nhiều gia đình.
Vẻ đơn sơ Máng cỏ rất là trái ngược, dầu sao, với quan niệm này về lễ Giáng sinh thường được biểu lộ qua những sự giải trí. Cả truyền thống tốt đẹp trao đổi quà biếu giữa bà con bạn hữu trong ngày Giáng sinh đã bị ảnh hưởng bởi một tâm lý tiêu thụ, có nguy cơ làm mất ý nghĩa thực lễ Giáng sinh. Thật vậy, tập quán được hiểu vì con người Chúa Giêsu là Ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại, nên những quà tặng của chúng ta trong lễ này là một phản ảnh và một diễn tả điều đó. Vì vậy, điều thích hợp hơn hết là ủng hộ những cử chỉ bày tỏ tình liên đới và sự chấp nhận những kẻ nghèo và túng thiếu.
2. Khi chúng ta nhìn Máng cỏ, chúng ta hướng mắt cách riêng tới Đức Trinh nữ và thánh Giuse, các ngài đang chờ Chúa Giêsu sinh ra. Bài Tin Mừng thứ Tư mùa Vọng này, với tường thuật truyền tin, chỉ cho chúng ta thấy Đức Maria lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng thực hiện cách trung thực.
Trong người bạn của Bà, và là người bạn thanh sạch nhất, chúng ta thấy như vậy là đã hiện thực những điều kiện cần thiết để chuẩn bị chúng ta đón sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Trước hết, sự thinh lặng nội tâm và sự cầu nguyện, cho phép người ta chiêm ngắm mầu nhiệm đang kính nhớ. Thứ đến, sự sẵn sàng chấp nhận ý muốn của Chúa, bất kể được bày tỏ bằng cách nào.
3. Tiếng "vâng" của Đức Maria và thánh Giuse là hoàn hảo và bao hàm toàn diện con người của các ngài: tinh thần, linh hồn và thể xác.
Ước chi mỗi người chúng ta cũng được như vậy! Ước chi Chúa Giêsu, trong vài ngày nữa sẽ đến biến Máng cỏ chúng ta sáng rực lên niềm vui, có thể gặp được một sự đón tiếp quảng đại trong mỗi gia đình Kitô hữu, như đã xảy ra tại Belem trong đêm thánh này.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Tôi âu yếm chào các người hành hương hiện diện hôm nay. Tôi cám ơn tất cả những kẻ đã gởi đến tôi những thiệp mừng, và đáp lại tôi chân thành chúc cho mỗi người sự bằng an và thanh thản. Chúc mùa Giáng sinh hạnh phúc!
VATICAN 22/12/2002 (Zenit. org). - Đây là bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh, như Ngài đã nói hôm Chúa Nhật 22/12 trước khi đọc Kinh Truyền tin với các người hành hương tập họp tại Quảng trường Thánh-Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Lời kêu gọi gợi ý nhất của sự Chúa sinh ra, bây giờ đã sắp tới, đến từ phong cảnh Giáng sinh, đã trưng bày trong nhiều gia đình.
Vẻ đơn sơ Máng cỏ rất là trái ngược, dầu sao, với quan niệm này về lễ Giáng sinh thường được biểu lộ qua những sự giải trí. Cả truyền thống tốt đẹp trao đổi quà biếu giữa bà con bạn hữu trong ngày Giáng sinh đã bị ảnh hưởng bởi một tâm lý tiêu thụ, có nguy cơ làm mất ý nghĩa thực lễ Giáng sinh. Thật vậy, tập quán được hiểu vì con người Chúa Giêsu là Ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại, nên những quà tặng của chúng ta trong lễ này là một phản ảnh và một diễn tả điều đó. Vì vậy, điều thích hợp hơn hết là ủng hộ những cử chỉ bày tỏ tình liên đới và sự chấp nhận những kẻ nghèo và túng thiếu.
2. Khi chúng ta nhìn Máng cỏ, chúng ta hướng mắt cách riêng tới Đức Trinh nữ và thánh Giuse, các ngài đang chờ Chúa Giêsu sinh ra. Bài Tin Mừng thứ Tư mùa Vọng này, với tường thuật truyền tin, chỉ cho chúng ta thấy Đức Maria lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng thực hiện cách trung thực.
Trong người bạn của Bà, và là người bạn thanh sạch nhất, chúng ta thấy như vậy là đã hiện thực những điều kiện cần thiết để chuẩn bị chúng ta đón sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Trước hết, sự thinh lặng nội tâm và sự cầu nguyện, cho phép người ta chiêm ngắm mầu nhiệm đang kính nhớ. Thứ đến, sự sẵn sàng chấp nhận ý muốn của Chúa, bất kể được bày tỏ bằng cách nào.
3. Tiếng "vâng" của Đức Maria và thánh Giuse là hoàn hảo và bao hàm toàn diện con người của các ngài: tinh thần, linh hồn và thể xác.
Ước chi mỗi người chúng ta cũng được như vậy! Ước chi Chúa Giêsu, trong vài ngày nữa sẽ đến biến Máng cỏ chúng ta sáng rực lên niềm vui, có thể gặp được một sự đón tiếp quảng đại trong mỗi gia đình Kitô hữu, như đã xảy ra tại Belem trong đêm thánh này.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Tôi âu yếm chào các người hành hương hiện diện hôm nay. Tôi cám ơn tất cả những kẻ đã gởi đến tôi những thiệp mừng, và đáp lại tôi chân thành chúc cho mỗi người sự bằng an và thanh thản. Chúc mùa Giáng sinh hạnh phúc!