Thư của Hồng y Hummes gởi các linh mục

"Ôi sứ vụ cao cả! Ôi ‘chức vụ của tình yêu!'"

VATICAN 26/1/2007 (Zenit.org).- Sau đây là lá thư gởi các linh mục của đức Hồng y Cláudio Hummes, Tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

* * *

Lời chào thăm của đức Hồng y Claudio Hummes

Anh em linh mục thân mến,

Tôi đã muốn gởi một lời chào thăm thân tình với anh em, dầu chỉ qua mạng Internet.

Tôi chỉ mới sống tại Rôma một thời gian ngắn, vì được Đức Thánh cha Bênêđíctô XVI yêu dấu của chúng ta mời gọi cộng tác với ngài trong công việc phục vụ của tình yêu đối với các linh mục, phó tế và giáo lý viên của Hội thánh.

Trước tiên, anh em biết rằng tôi phải biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn đối với Hồng y Dario Castrillón Hoyos, vị tiền nhiệm của tôi. Chính nhờ tầm nhìn của ngài mà giờ đây tôi có thể phó thác những lời của tôi cho những lối đi huyền nhiệm của Internet.

Ngài đã là người bạn đích thực của các linh mục. trong tư cách là một mục tử, ngài đã mang anh em trong con tim; ngài đã cầu nguyện cho anh em; ngài đã yêu thương anh em.

Các bạn rất thân mến, giờ đây đến lượt tôi mang anh em trong con tim, cầu nguyện cho anh em và yêu thương anh em.

Tôi không thể dấu diếm là tôi vẫn có cảm tưởng như một "tập sinh." Tôi vẫn còn chút luyến tiếc khi rời São Paulo ở Brazil. Nhưng, giống như Abraham, tôi tín thác vào Chúa và Thiên Chúa của tôi. Tôi đang ở đây để trở nên một giám mục cho anh em và linh mục với anh em.

Phục vụ các linh mục! Ôi sứ vụ cao cả! Ôi "chức vụ của tình yêu!"

Chúng ta là những người mang lấy một căn tính đặc biệt, luôn ấn dấu trên cuộc đời và hoạt động của chúng ta. Chúng ta được thánh hiến và tháp nhập vào hoạt động của Đức Kitô. Cử chỉ và lời nói của Đức Giêsu lại trở thành hiện thực trong thời gian và trong lịch sử để khơi dậy trong những người thực hiện điều đó "cùng một tâm tình của Đức Kitô" và cùng những hiệu quả của ơn cứu độ.

Hội thánh, khi truyền chức, đã làm cho người linh mục thành một "alter Christus," (Đức Kitô khác) hay như một vài người nói, một "ipse Christus" (cùng một Đức Kitô); và đặt ngài thành thừa tác viên của Lời, của hành động ngôn sứ và tình yêu mục vụ của Đức Kitô. Tuy nhiên, chức năng của ngài không chỉ cuốn hút ngài vào trong chiều kích phụng tự, nhưng phát huy hết năng lực bản thân vào chiều kích ngôn sứ khi loan báo Lời và vào chiều kích mục vụ khi trở nên người hướng dẫn cộng đoàn.

Khẳng định sau đây là một trong số những diễn tả đẹp đẽ của Công đồng Vatican II, vừa tổng hợp các chức năng của linh mục vừa vạch ra căn tính của linh mục: “Khi các linh mục dấn thân cầu nguyện và thờ phượng, hoặc rao giảng Lời, hoặc dâng hy lễ tạ ơn và ban phát các bí tích, hoặc chu toàn các công việc khác của thừa tác vụ đối với con người, người linh mục hiến dâng mọi sức lực để làm cho vinh quang Thiên Chúa lớn lên và làm cho con người tăng trưởng trong đời sống thần linh” ("Presbyterorum Ordinis," 2).

Anh em thân mến, chúng ta hãnh diện và vui mừng vì căn tính linh mục của chúng ta. Chúng ta hãnh diện là người linh mục.

Quả thật, sứ vụ của chúng ta không dễ dàng gì. Nhưng liên kết với Đức Kitô, vị Thượng tế vĩnh cửu, và với Đức Maria, Mẹ của vị Linh mục đầu tiên và Mẹ của tất cả các linh mục, chúng ta sẽ luôn quan tâm đến việc làm chứng cho niềm hy vọng trong chúng ta cho vô vàn anh em, chị em, cả trong ngày hôm nay nữa, vẫn khao khát con đường, sự thật và sự sống.

Từ Điện Vatican, 24 tháng Giêng năm 2007

Kính nhớ thánh Phanxicô Đệ Salê

Hồng y Claudius Hummes

Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ