Trong buổi Cầu Nguyện Ban Sáng Quốc Gia lần thứ 55,
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã lên tiếng cám ơn dân chúng Hoa Kỳ như một dân tộc biết cầu nguyện, và trong những lời cầu nguyện của họ, có những lời cầu nguyện cho quốc gia và cho các công bộc nhà nước. Ông đánh giá đó là món quà to lớn nhất.
Sáng 1/2/2007, 3000 chính trị gia Hoa Kỳ và các thân hào nhân sĩ đã hiệp cùng tổng thống và phu nhân Laura Bush trong buổi Cầu Nguyện Ban Sáng Quốc Gia lần thứ 55 tại Washington.
“Món quà to lớn nhất một công dân của quốc gia này có thể trao cho chúng tôi những người được trao phó các chức vụ chính trị là lời cầu nguyện cho chúng tôi. Và tôi ngỏ lời tri ân những ai trong quốc gia chúng ta nâng tất cả chúng tôi lên qua lời cầu nguyện”.
Tổng thống đã xin dân chúng Hoa Kỳ cầu nguyện đặc biệt cho quân đội Mỹ đang đóng tại Iraq.
Tổng thống đã kết thúc diễn từ của mình bằng cách mượn lời của cha Mychal Judge, dòng Phanxicô, người anh hùng đã chết trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khi đang xức dầu cho các lính cứu hỏa.
Tổng thống nói:
“Lạy Chúa, xin dẫn con đến nơi Ngài muốn con đến, xin cho con gặp gỡ những người Ngài muốn con gặp, xin dạy bảo con những điều Ngài muốn con nói, và xin đừng để con lạc xa đường lối của Chúa”.
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã lên tiếng cám ơn dân chúng Hoa Kỳ như một dân tộc biết cầu nguyện, và trong những lời cầu nguyện của họ, có những lời cầu nguyện cho quốc gia và cho các công bộc nhà nước. Ông đánh giá đó là món quà to lớn nhất.![]() |
| Tổng thống cầu nguyện |
“Món quà to lớn nhất một công dân của quốc gia này có thể trao cho chúng tôi những người được trao phó các chức vụ chính trị là lời cầu nguyện cho chúng tôi. Và tôi ngỏ lời tri ân những ai trong quốc gia chúng ta nâng tất cả chúng tôi lên qua lời cầu nguyện”.
Tổng thống đã xin dân chúng Hoa Kỳ cầu nguyện đặc biệt cho quân đội Mỹ đang đóng tại Iraq.
Tổng thống đã kết thúc diễn từ của mình bằng cách mượn lời của cha Mychal Judge, dòng Phanxicô, người anh hùng đã chết trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khi đang xức dầu cho các lính cứu hỏa.
Tổng thống nói:
“Lạy Chúa, xin dẫn con đến nơi Ngài muốn con đến, xin cho con gặp gỡ những người Ngài muốn con gặp, xin dạy bảo con những điều Ngài muốn con nói, và xin đừng để con lạc xa đường lối của Chúa”.
