India: Mẹ Têrêsa thành Calcutta qua đời ngày 5/9/1997, vừa mới hơn 5 năm vào ngày Thứ Sáu 20/12/2002,được coi là tiến trình ngắn nhất trong lịch sử Giáo Hội, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh của Ðức Thánh Cha chuẩn y Nhân Ðức Anh Hùng và công nhận phép lạ mở đường cho Mẹ sẽ được nâng lên hàng Chân Phước trong năm 2003.


Trong Thánh Lễ quốc táng cho Mẹ Têrêsa tại Ấn Ðộ vào ngày 13/9/1997, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phái Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh làm đặc sứ đại diện Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ an táng cho Mẹ Têrêsa.

Trong bài giảng Ðức Hồng Y nói "Chúng ta đang tỏ lòng tôn kính để nhớ tới người nữ tu khiêm nhường này, mà tình yêu cao cả của người đã dành cho Ấn Ðộ và thành phố Calcutta này đã làm cho Mẹ trở thành một công dân trên thế giới, nhưng sẽ trở thành hão huyền nếu chúng ta là những tín hữu và những con người thiện chí tốt lành không chịu tiếp tục công việc mọi nơi mà Mẹ đã để lại. Người nghèo vẫn còn ở với chúng ta". " Ðã nghe nói rằng Mẹ Têrêsa có thể làm nhiều hơn nữa để chống lại những căn nguyên nghèo đói trên thế giới" và Mẹ đã lưu ý đến lời phẩm bình nàỵ Nhưng Ðức Hồng Y thêm rằng , Mẹ đã nhận thức ra rằng "người ăn xin, người hủi, nạn nhân bệnh Si-đa không cần đến những tranh luận và những lý thuyết, họ cần đến tình yêu. Kẻ đói ăn không thể chờ đợi thế giới đi đến một câu trả lời hoàn hảo, họ cần một tình đoàn kết hữu hiệu. Người đang hấp hối, người khuyết tật và những đứa bé chưa được sinh ra bất lực,cần đến một sự hiện diện tình thương nhân bản và một bàn tay chăm sóc, là những người không góp phần cho những hệ tư tưởng duy tâm, mà trong 200 năm qua đang cố gắng phát họa lên một thế giới hoàn hảo.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Ðức Hồng Y Angelo Sodano:

Anh chị em thân mến trong Thiên Chúa,
Các chính quyền lỗi lạc từ Ấn Ðộ và trên thế giới
Các vị trong Dòng Thừa Sai Bác Ái mất đi người Mẹ,

Giờ đã đến để chúng ta nói lên lời giã biệt cuối cùng tới Mẹ Têrêsa. Chúng ta đến đây từ khắp bốn phương trời để bày tỏ lòng cảm mến và biết ơn, và dâng trọn lòng tôn kính. Từ cỗ quan lạnh lùng, không sao quên được, người Mẹ đáng yêu tiếp tục nói với chúng ta và như thể lập lại những lời của Thiên Chúa " Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20:35).

1. Ðiều này nói lên trọng tâm của Phúc Âm, sứ điệp kinh thánh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, thụ tạo của Ngài và của tình yêu chúng ta dành cho Ngài- một tình yêu đòi hỏi phải chân chính và hữu hiệu khi chúng ta đối xử với nhau. Mẹ Têrêsa Calcutta đã hiểu trọn vẹn Phúc Âm tình yêu. Mẹ đã hiểu với từng sợi mô trong tinh thần bất khuất và dùng hết từng năng lực trong thân xác ốm yếu của Mẹ . Mẹ đã thực hành với trọn con tim và qua đôi tay của Mẹ lao tác cực nhọc hằng ngày. Vượt qua những biên cương khác biệt tôn giáo, văn hóa và chủng tộc, Mẹ đã dạy cho thế giới bài học cần thiết và bổ ích này: "Cho thì có phúc hơn là nhận".

2. Một thế kỷ gần kết thúc đã có với bao là cảnh đen tối khủng khiếp rợn rùng, ánh sáng lương tâm không vì thế mà bị dập tắt đi. Sự thánh thiện, lòng nhân lành, sự ân cần, tình thương vẫn còn được nhận thức ra khi chúng xuất hiện trên diễn đàn lịch sử. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cất tiếng quá nhiều lần tới những gì, con người trong mọi hoàn cảnh đã nhìn thấy nơi người phụ nữ này một đức tin không chuyển lay, thị kiến tinh thần tuyệt diệu của bà, tình yêu ân cần và hy sinh cho Thiên Chúa nơi mỗi một người mà bà gặp, một lòng kính trọng tuyệt đối vì giá trị đời sống của mỗi con người và lòng can đảm của bà đứng trước quá nhiều thử thách. Ðức Thánh Cha , biết Mẹ Têrêsa rất rõ, Ngài ước mong buổi lễ an táng này sẽ là một lời cầu nguyện biết ơn cao cả dâng lên Thiên Chúa vì đã ban Mẹ cho giáo hội và cho thế giới.


"Một thế kỷ gần kết thúc đã có với bao là cảnh đen tối khủng khiếp rợn rùng, ánh sáng lương không vì thế mà bị dập tắt đi. Sự thánh thiện, lòng nhân lành, sự ân cần, tình thương vã còn được nhận thức ra khi chúng xuất hiện trên diễn đàn của lịch sử ".

3. Câu chuyện cuộc đời Mẹ Têrêsa không chỉ là thành tích công việc nhân đạo chói lọi, như Mẹ sẽ là người đầu tiên được công bố. Nhưng nó là một câu chuyện đức tin kinh thánh. Nó chỉ có thể giải thích được như một lời tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô bằng chính lời của Mẹ- " yêu thương và phục vụ Ngài ẩn hiện trong sự đau khổ của người nghèo nhất của người nghèo, cả về mặt vật chất và tinh thần, hãy nhận nơi họ và mang đến cho họ hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa" (Hiến chương dòng Thừa Sai Bác Ái, I.1). Ðã nghe nói rằng Mẹ Têrêsa có thể làm nhiều hơn nữa để chống lại những căn nguyên nghèo đói trên thế giới. Mẹ Têrêsa đã lưu ý đến lời phẩm bình này. Mẹ sẽ nhún vai y như Mẹ nói rằng "Trong lúc quý vị tiếp tục bàn thảo những nguyên nhân và những lời giải thích. Tôi sẽ quỳ bên cạnh những người nghèo nhất của người nghèo và chăm sóc đến những nhu cầu cho họ". Người ăn xin, người hủi, nạn nhân bệnh Si-đa không cần đến những tranh luận và những lý thuyết; họ cần đến tình yêu. Kẻ đói ăn không thể chờ đợi thế giới đi đến một câu trả lời hoàn hảo; họ cần một tình đoàn kết hữu hiệu. Người đang hấp hối, người khuyết tật và những đứa bé chưa được sinh ra bất lực, cần đến một sự hiện diện tình thương nhân bản và một bàn tay chăm sóc, là những người không góp phần cho những hệ tư tưởng duy tâm, mà trong 200 năm qua đang cố gắng phát họa lên một thế giới hoàn hảo.

Gia tài tinh thần mà Mẹ Têrêsa đã để lại cho chúng ta, tất cả chứa đựng những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Matthêu: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25:40). Trong thing lặng và chiêm ngắm, trong lời nguyện cầu chầu trước nhà tạm, Mẹ đã học để nhìn thấy khuôn mặt thật của Chúa Giêsu nơi từng con người đang chịu đau khổ. Trong lời cầu nguyện Mẹ đã khám phá được chân lý thiết yếu nhấn mạnh đến giáo huấn xã hội và công việc cho dòng và nhân đạo của Mẹ trong mọi thời đại và trong mọi miền trên thế giới. Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời vĩnh cữu mặc lấy xác phàm, Ðấng cứu chuộc con người, đã ước mong đồng hóa chính Ngài với mọi con người- nhất là người nghèo, người ốm đau và người bần cùng: "Các ngươi đã làm cho chính Ta".

4. Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã đốt lên ngọn lửa tình yêu, mà các con cái tinh thần của Mẹ, Dòng Thừa Sai Bác Ái, phải tiếp tục gánh vác. Thế giới rất cần đến ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa đó. Chúng ta đang tỏ lòng tôn kính để nhớ tới người nữ tu khiêm nhường này, mà tình yêu cao cả đã dành cho Ấn Ðộ và thành phố Calcutta này, đã làm cho Mẹ trở thành một công dân trên thế giới, nhưng sẽ trở thành hão huyền nếu chúng ta là những tín hữu và những con người thiện chí tốt lành không chịu tiếp tục công việc mà Mẹ đã để lại khắp nơi. Người nghèo vẫn còn ở với chúng ta. và bởi vị họ phản ánh lên Con Thiên Chúa bị đóng đinh, họ phải là chính trung tâm điểm trong sự quan tâm riêng của chúng ta, của các hành động chính trị, của sự cam kết tôn giáo.


Pháp biểu trong ngày Chúa Nhật vừa qua trước khi đọc Kinh Truyền Tin (7/9/1997), Ðức Thánh Cha đã nhắc lại những lời của Mẹ Têrêsa: "Hoa quả của lời cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ và hoa quả của phục vụ là hòa bình". Chúng ta hãy bắt đầu thay đổi thế giới tốt hơn bằng cách trở về trong lời cầu nguyện khiêm nhường dâng lên Thiên Chúa, Ðấng Tạo Dựng muôn loài hiện hữu. Chúng ta hãy canh tân trong đức tin. Hãy để tâm hồn chúng ta được tràn đầy tình yêu chân thành. Mỗi người chúng ta hãy làm một điều gì đó ích lợi và đòi hỏi cho những người thiếu thốn. Chỉ khi nào chúng ta học để thấy người khác, không kể đến sự khác nhau và cách biệt với chúng ta, khi đó người anh chị em yêu quý của chúng ta sẽ học được những con đường hòa bình nhân bản. Khi đó thực sự chúng ta sẽ làm "điều gì đó tốt đẹp vì Thiên chúa".

Khi chúng ta tuyên dương vị nữ tu của chúng ta được được hưởng phúc trên quê trời, ước gì tất cả chúng ta ngưỡng mộ người phụ nữ tuyệt diệu này, phấn đấu để học được lời khuyên bắt buộc mà Mẹ đã trao lại cho thế giới, một lời khuyên cũng là con đường hạnh phúc cho nhân loại chúng ta. "Cho thì có phúc hơn là nhận".

5. Thưa Mẹ Têrêsa yêu dấu, giáo điều an ủi của cộng đoàn các thánh cho phép chúng con càng được cảm thấy gần gũi nơi Mẹ. Toàn thể giáo hội cám ơn Mẹ vì mẫu gương chói ngời của Mẹ và những lời hứa đã làm thành di sản kế thừa cho chúng con.

Hôm nay, đại diện cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã sai con đến đây. Con dâng lên mẹ một lời vĩnh biệt cuối cùng nơi trần thế, và với danh nghĩa của Ðức Thánh Cha, con cám ơn Mẹ tất cả những gì Mẹ đã làm cho người nghèo trên thế giới. Họ được Chúa Giêsu mến chuộng. Họ cũng là những người được Ðức Thánh Cha, đại diện giáo quyền nơi trần thế yêu mến. Cùng với danh của người con đặt cành hoa biết ơn sâu thẳm nơi quan tài của Mẹ

Mẹ Têrêsa yêu quý, xin Mẹ nghỉ yên an bình.