Washington:Các vị lãnh đạo các tổ chức liên hệ các Dòng nam và nữ tại Hoa Kỳ, cũng như tại Anh quốc và Wales, đã kêu gọi thành lập quốc gia Palestine sau khi viếng thăm các vùng bị Israel chiếm đóng vào ngày 4-10/12/2002.
Trong thông tư vào ngày 17/12 được ký bởi Linh Mục Dòng Phan Sinh Ẩn Tu Canice Conors, chủ tịch Hội Ðồng các Dòng Nam Hoa Kỳ, Nữ Tu Mary Ann Zollmann, thuộc Dòng Bác Ái Nữ Trinh Maria cũng là chủ tịch lãnh đạo Hội Ðồng các Dòng Nữ Hoa Kỳ, Nữ Tu Margaret Scott thuộc Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Linh Mục Dòng Thương Khó Nicholas Postlethwaite là chủ tịch và phó chủ tịch các Dòng Tu tại Anh Quốc và Wales.
Trong thông tư có đoạn viết "Chúng tôi tin rằng hòa bình chỉ đến khi chấm dứt sự chiếm đóng bất công và cư dân Palestinia có thể sống an ninh trong chính quốc gia của họ. Chúng tôi cũng tin rằng Israel sẽ không biết đến hòa binh và an ninh cho tới khi tổ quốc Palestine được thành lập".
Các Tu sĩ đã viếng thăm Trung Ðông kể các viếng thăm các viên chức chính quyền Israel và Palestinian và các lãnh đạo Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi Giáo, cư dân Israel và Palestinian, cũng như các nhà tranh đấu cho hòa bình.
"Chúng tôi không thấy gì là những ảnh hưởng ghê tởm tới cư dân Israel của các công kích, nhưng nhận thấy những chua cay của những cuộc tấn công đó như thế nào, thường là đối với thường dân kể cả trẻ em, điều này làm chất chứa thêm sợ hãi và tuyệt vọng nơi người Israel mà có thể làm giảm đi bất kỳ cam kết nào cho công lý"
Các vị tu sĩ cũng thêm rằng "Chúng tôi thấy những hậu quả tàn phá trên người dân Palestine vì sự chiếm đóng từ các thập niên qua, nhất là cưỡng bức tái chiếm các vùng thuộc lãnh thổ Palestine hồi gần đây".
"Sự thiệt hại do cuộc tái chiếm đã tiêu diệt hạ tầng cơ sở các thành phố Palestine, các tòa nhà bị bom và bị san bằng, các đường phố bị tiêu hủy, các cơ sở bị đình hoãn, các nhà cửa bị phá trụi. Họ không thể làm việc hay đi mua những đồ dùng cần thiết và trẻ em không thể tới trường học".
"Giống như Chúa Giêsu, Ðấng bị chế giễu trên thập giá, người Palestine bị nhục mạ trong cuộc sống hằng ngày trong lúc bị bao vây và thiết quân luật"
Các tu sĩ cũng bày tỏ chính những cảm nghiệm riêng của các Ngài tại các trạm kiểm soát của Israel nằm giáp lãnh thổ của người Palestine. "Tại một trạm kiểm soát, một binh sĩ trẻ Israel đã kiểm các giấy thông hành của chúng tôi và các giấy tờ của anh tài xế, rồi mỉa mai nói Israel 'không gây hỗn loạn tới US và UK' "
Thông tư viết tiếp: "Chúng tôi đã thấy đường lối họ đã "gây hỗn loạn" với người Palestine khi chúng tôi đi qua trạm kiểm soát từ Gaza trở về Israel, tại đó có một bà mẹ trẻ cùng ba đứa con đứng chịu cơn mưa chờ đợi cho phép đi qua trạm" và các tu sĩ thêm rằng "Nơi người dân Palestine, chúa Giêsu vẫn còn chịu đau khổ tại các trạm kiểm soát".
Nhưng các tu sĩ cũng cảnh giác người Palestine đừng vì thế mà trả đũa bằng chính bạo lực của mình.
"Chúng tôi cũng khẩn cầu sự kiềm chế từ phía dân Palestine, là những người đã hoang mang và tuyệt vọng quay ra những hành động như đặt bom cảm tử. Chúng tôi cũng bác bỏ luận điệu biện minh cho những sách lược này. Như một vị lãnh đạo trong chúng tôi đã nói 'chỉ có hòa mình mang lại hòa bình, chỉ có công lý sẽ mang lại công lý '. Bạo lực cho dù đó là nhiệm vụ của quốc gia hay là những hành vi của các cá nhân tuyệt vọng sẽ chỉ gây thêm nhiều bạo lực mà thôi".
Trong thông tư vào ngày 17/12 được ký bởi Linh Mục Dòng Phan Sinh Ẩn Tu Canice Conors, chủ tịch Hội Ðồng các Dòng Nam Hoa Kỳ, Nữ Tu Mary Ann Zollmann, thuộc Dòng Bác Ái Nữ Trinh Maria cũng là chủ tịch lãnh đạo Hội Ðồng các Dòng Nữ Hoa Kỳ, Nữ Tu Margaret Scott thuộc Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Linh Mục Dòng Thương Khó Nicholas Postlethwaite là chủ tịch và phó chủ tịch các Dòng Tu tại Anh Quốc và Wales.
Trong thông tư có đoạn viết "Chúng tôi tin rằng hòa bình chỉ đến khi chấm dứt sự chiếm đóng bất công và cư dân Palestinia có thể sống an ninh trong chính quốc gia của họ. Chúng tôi cũng tin rằng Israel sẽ không biết đến hòa binh và an ninh cho tới khi tổ quốc Palestine được thành lập".
Các Tu sĩ đã viếng thăm Trung Ðông kể các viếng thăm các viên chức chính quyền Israel và Palestinian và các lãnh đạo Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi Giáo, cư dân Israel và Palestinian, cũng như các nhà tranh đấu cho hòa bình.
"Chúng tôi không thấy gì là những ảnh hưởng ghê tởm tới cư dân Israel của các công kích, nhưng nhận thấy những chua cay của những cuộc tấn công đó như thế nào, thường là đối với thường dân kể cả trẻ em, điều này làm chất chứa thêm sợ hãi và tuyệt vọng nơi người Israel mà có thể làm giảm đi bất kỳ cam kết nào cho công lý"
Các vị tu sĩ cũng thêm rằng "Chúng tôi thấy những hậu quả tàn phá trên người dân Palestine vì sự chiếm đóng từ các thập niên qua, nhất là cưỡng bức tái chiếm các vùng thuộc lãnh thổ Palestine hồi gần đây".
"Sự thiệt hại do cuộc tái chiếm đã tiêu diệt hạ tầng cơ sở các thành phố Palestine, các tòa nhà bị bom và bị san bằng, các đường phố bị tiêu hủy, các cơ sở bị đình hoãn, các nhà cửa bị phá trụi. Họ không thể làm việc hay đi mua những đồ dùng cần thiết và trẻ em không thể tới trường học".
"Giống như Chúa Giêsu, Ðấng bị chế giễu trên thập giá, người Palestine bị nhục mạ trong cuộc sống hằng ngày trong lúc bị bao vây và thiết quân luật"
Các tu sĩ cũng bày tỏ chính những cảm nghiệm riêng của các Ngài tại các trạm kiểm soát của Israel nằm giáp lãnh thổ của người Palestine. "Tại một trạm kiểm soát, một binh sĩ trẻ Israel đã kiểm các giấy thông hành của chúng tôi và các giấy tờ của anh tài xế, rồi mỉa mai nói Israel 'không gây hỗn loạn tới US và UK' "
Thông tư viết tiếp: "Chúng tôi đã thấy đường lối họ đã "gây hỗn loạn" với người Palestine khi chúng tôi đi qua trạm kiểm soát từ Gaza trở về Israel, tại đó có một bà mẹ trẻ cùng ba đứa con đứng chịu cơn mưa chờ đợi cho phép đi qua trạm" và các tu sĩ thêm rằng "Nơi người dân Palestine, chúa Giêsu vẫn còn chịu đau khổ tại các trạm kiểm soát".
Nhưng các tu sĩ cũng cảnh giác người Palestine đừng vì thế mà trả đũa bằng chính bạo lực của mình.
"Chúng tôi cũng khẩn cầu sự kiềm chế từ phía dân Palestine, là những người đã hoang mang và tuyệt vọng quay ra những hành động như đặt bom cảm tử. Chúng tôi cũng bác bỏ luận điệu biện minh cho những sách lược này. Như một vị lãnh đạo trong chúng tôi đã nói 'chỉ có hòa mình mang lại hòa bình, chỉ có công lý sẽ mang lại công lý '. Bạo lực cho dù đó là nhiệm vụ của quốc gia hay là những hành vi của các cá nhân tuyệt vọng sẽ chỉ gây thêm nhiều bạo lực mà thôi".