Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert Leon của tổng giáo phận Coro, đã là một trong các mục tiêu của các cuộc tấn công trong tuần qua của tổng thống Venezuela Hugo Chávéz nhằm phủ nhận tiếng nói phê bình của Giáo Hội.
Trong diễn văn tái nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba, hôm thứ Tư 10/1/2007, Chávéz lặp đi lặp lại con đường “không thể đảo ngược” hướng về chủ nghĩa xã hội, coi Chúa Giêsu “là một trong những nhà xã hội học vĩ đại nhất của lịch sử” và công bố ý định của y muốn lãnh đạo đất nước vô thời hạn.
Trong bài diễn văn, Chávéz nói:
“Nhà nước tôn trọng Giáo Hội, và Giáo Hội phải tôn trọng nhà nước, tôi không muốn trở lại thời kỳ đối đầu với các giám mục, nhưng đó không phải là chọn lựa của tôi, mà là của các giám mục Venezuela. Tôi sẵn sàng giáng trả để bảo vệ nhà nước Venezuela”.
Ông ta công kích Đức Tổng Giám Mục Luckert và coi ngài là “thí dụ về nhóm độc đoán trong Giáo Hội Công Giáo Venezuela”.
“Tổng Giám Mục Lucker đang đợi tôi ở dưới hỏa ngục, ông ta không lên thiên đàng. Ông ta đang xuống hoả ngục, tôi chắc chắn là ông ta không lên thiên đàng, tôi không nghĩ như vậy”.
“Ông ta thích chà đạp sự thật, nói dối và chà đạp hình ảnh vị nguyên thủ quốc gia biết chừng nào. Điều đó làm ông ta sung sướng. Hãy vui lên, ngài Tổng Giám Mục, và xin Chúa tha thứ cho ngài vì tôi không nghĩ đó là đường lối Chúa Kitô. Đó là đường gian dối, ma quỷ và bất lương. Lạy Chúa xin tha thứ cho ông ta vì ông ta không biết việc ông ta đang làm”.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh, Đức Tổng Giám Mục Luckert đáp trả lại những tấn công của Chávéz một cách ôn hòa. Theo ngài, bài diễn văn của Chávéz “nói lên nhiều điều về chính ông ta hơn là kẻ thù của ông ta”, và lấy làm tiếc rằng tổng thống dường như muốn “thấy mọi cơ chế tùng phục mình và ca tụng mình”.
“Mục tiêu của tổng thống là phủ nhận tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Venezuela, nhưng không may cho ông ta là ông ta sẽ không thành công đâu”
Đức Tổng Giám Mục chế nhạo chuyện Chávéz bảo ngài đi xuống địa ngục: “Hôm nay ông ta không chỉ gởi tôi xuống địa ngục, cả tổng thống Fox, Đức Hồng Y Castillo, và các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cùng đi với tôi”.
“Tất cả nằm trong mưu toan của Chávéz nhằm dập tắt tiếng nói của Giáo Hội Venezuela. Nhưng làm sao ông ta thành công được vì Giáo Hội đã có mặt hơi hai ngàn năm và ông ta chỉ tạm thời. Cùng lắm ông ta cũng chỉ tồn tại đến năm 2021”.
Dù bị Chávéz công kích, Đức Tổng Giám Mục đã cầu xin Chúa “soi sáng tổng thống chúng ta để ông ta thật sự đưa đất nước theo con đường phát triển và đoàn kết mọi người Venezuela”.
![]() |
| Hugo Chávéz và thần tượng của y là Fidel Castro |
Trong diễn văn tái nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba, hôm thứ Tư 10/1/2007, Chávéz lặp đi lặp lại con đường “không thể đảo ngược” hướng về chủ nghĩa xã hội, coi Chúa Giêsu “là một trong những nhà xã hội học vĩ đại nhất của lịch sử” và công bố ý định của y muốn lãnh đạo đất nước vô thời hạn. Trong bài diễn văn, Chávéz nói:
“Nhà nước tôn trọng Giáo Hội, và Giáo Hội phải tôn trọng nhà nước, tôi không muốn trở lại thời kỳ đối đầu với các giám mục, nhưng đó không phải là chọn lựa của tôi, mà là của các giám mục Venezuela. Tôi sẵn sàng giáng trả để bảo vệ nhà nước Venezuela”.
Ông ta công kích Đức Tổng Giám Mục Luckert và coi ngài là “thí dụ về nhóm độc đoán trong Giáo Hội Công Giáo Venezuela”.
“Tổng Giám Mục Lucker đang đợi tôi ở dưới hỏa ngục, ông ta không lên thiên đàng. Ông ta đang xuống hoả ngục, tôi chắc chắn là ông ta không lên thiên đàng, tôi không nghĩ như vậy”.
“Ông ta thích chà đạp sự thật, nói dối và chà đạp hình ảnh vị nguyên thủ quốc gia biết chừng nào. Điều đó làm ông ta sung sướng. Hãy vui lên, ngài Tổng Giám Mục, và xin Chúa tha thứ cho ngài vì tôi không nghĩ đó là đường lối Chúa Kitô. Đó là đường gian dối, ma quỷ và bất lương. Lạy Chúa xin tha thứ cho ông ta vì ông ta không biết việc ông ta đang làm”.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh, Đức Tổng Giám Mục Luckert đáp trả lại những tấn công của Chávéz một cách ôn hòa. Theo ngài, bài diễn văn của Chávéz “nói lên nhiều điều về chính ông ta hơn là kẻ thù của ông ta”, và lấy làm tiếc rằng tổng thống dường như muốn “thấy mọi cơ chế tùng phục mình và ca tụng mình”.
“Mục tiêu của tổng thống là phủ nhận tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Venezuela, nhưng không may cho ông ta là ông ta sẽ không thành công đâu”
Đức Tổng Giám Mục chế nhạo chuyện Chávéz bảo ngài đi xuống địa ngục: “Hôm nay ông ta không chỉ gởi tôi xuống địa ngục, cả tổng thống Fox, Đức Hồng Y Castillo, và các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cùng đi với tôi”.
“Tất cả nằm trong mưu toan của Chávéz nhằm dập tắt tiếng nói của Giáo Hội Venezuela. Nhưng làm sao ông ta thành công được vì Giáo Hội đã có mặt hơi hai ngàn năm và ông ta chỉ tạm thời. Cùng lắm ông ta cũng chỉ tồn tại đến năm 2021”.
Dù bị Chávéz công kích, Đức Tổng Giám Mục đã cầu xin Chúa “soi sáng tổng thống chúng ta để ông ta thật sự đưa đất nước theo con đường phát triển và đoàn kết mọi người Venezuela”.
