Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng thể ngày 1/1/2007
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Thứ Hai 1/1/2007, Đức Thánh Cha đã chúc hàng chục ngàn khách hành hương đứng chật quảng trường Thánh Phêrô một năm 2007 “hòa bình và thịnh vượng”, và cầu xin cho trong năm này con người phát triển “lòng tôn kính thánh thiêng cho mỗi con người và sự từ khước mạnh mẽ trước chiến tranh và bạo lực”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ngày nay, người ta nói nhiều về nhân quyền nhưng quá thường người ta quên rằng nhân quyền cần đến một nền tảng vững chắc, không phải một nền tảng tương đối, không phải là điều phụ thuộc vào ý kiến chủ quan. Và điều này không thể là gì khác hơn là nhân vị của con người. Tôn trọng nhân vị khởi đầu từ sự công nhận và bảo vệ quyền sống và quyền tự do tín ngưỡng”.

Trong bài giảng trong thánh lễ Đầu Năm Mới tại đền thờ Thánh Phêrô diễn ra lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã thúc giục hòa bình cho Thánh Địa

“Làm sao ta không cầu khẩn với lời nguyện tha thiết là … ngày hòa bình sẽ đến sớm hết sức có thể, ngày nà cuộc xung đột đã và đang diễn ra quá lâu có thể được giải quyết dứt khoát?”.

Theo Đức Thánh Cha, “Một hiệp định hòa bình để tồn tại lâu dài cần phải đặt trên sự tôn trọng phẩm giá và các quyền của mỗi người”.

Trong phẩm phục trắng ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã khích lệ các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh tham dự trong thánh lễ “hiệp nhất các nỗ lực của họ sao cho trong danh thánh Chúa, một thế giới có thể được xây dựng trong đó mọi quyền lợi thiết yếu của mọi người được tất cả tôn trọng”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không có gì có thể biện minh cho việc con người đôi khi được đối xử “như thể họ là những đồ vật”.