Havana - Dân chúng Cuba đã hân hoan mừng lễ Giáng Sinh và cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ về mọi mặt. Trong thông điệp Giáng Sinh Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino của tổng giáo phận Havana viết:

Fidel Castro (26/12/2006)
“Cầu xin cho không còn điều gì khuấy nhiễu sự cùng tồn tại trong xã hội, cầu cho tình hình chung được cải thiện trong năm tới, và xã hội thịnh vượng hơn để chúng ta có thể cùng nhau sống trong hòa bình”.

Theo Đức Hồng Y, những buổi lễ của người Công Giáo trong dịp lễ Giáng Sinh này là một “lời đồng thanh tán dương hòa bình” từ các tín hữu “nam nữ thuộc mọi lứa tuổi đặc biệt những người trẻ”.

Lễ Giáng Sinh đã bị cấm tại Cuba từ năm 1969. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sang thăm Cuba, Fidel Castro đã đồng ý xem ngày 25/12 là quốc lễ. Từ đó, người dân Cuba được tự do mừng lễ và có một ngày nghỉ.

Một buổi hòa nhạc đã được tổ chức sáng 27/12 để mừng Đức Hồng Y coi sóc tổng giáo phận Havana được 25 năm.

Báo chí của người Cuba lưu vong tại Florida ra sáng hôm 27/12 đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình sức khoẻ của chủ tịch Fidel Castro. Bác sĩ Jose Luis Garcia Sabrido, một bác sĩ trứ danh tại Madrid đã khám cho Fidel Castro và tuyên bố ông này không hề mắc bệnh ung thư và đang trong tình trạng phục hồi sức khoẻ sau một cuộc giải phẩu trước. Thật là nhục nhã cho ông cho Fidel Castro này, ăn ở làm sao khiến cho người ta chỉ mong cho mình chết càng sớm càng tốt!

Hiện nay người đang hành xử quyền tổng thống Cuba là ông Raul Castro, em trai của Fidel Castro. Ông này xem ra đỡ tàn ác như Fidel Castro, và đó là điều khiến cho người Cuba cảm thấy có thêm chút hy vọng cho tương lai.