Islamabad - 31 nhà thờ Công Giáo và Tin Lành trong phạm vi thủ đô Islamabad của Pakistan đã đón Giáng Sinh trong an bình mặc dù trước đó đã có những lời đe dọa tấn công của các phần tử quá khích Hồi Giáo trong các nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp nhưng gần như công khai.

Các phụ nữ Công Giáo tại nhà thờ Thánh Antôn ở Lahore
Cảnh sát giữ trật tự tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình Karachi
Hang đá tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Islamabad
Indonesia cũng là nước Hồi Giáo như Pakistan và đã bố trí tới hơn 18,000 cảnh sát viên tại riêng thủ đô Jakarta để bảo vệ an ninh cho các tín hữu. Trong khi đó, nhiều nhà thờ tại Pakistan phải thuê mướn cảnh sát để giữ an ninh. Tại giáo phận Faisalabad, chẳng hạn, cảnh sát khuyến cáo Đức Cha Joseph Coutts phải mướn các cảnh sát viên bảo vệ cho các nhà thờ. Hiện nay, trong các thánh lễ Chúa Nhật, tại các nhà thờ lớn thường có ít nhất 3 cảnh sát đứng gác trong các thánh lễ. Số lượng cảnh sát bảo vệ cho các nhà thờ đã được tăng cường trong dịp lễ Giáng Sinh này.

Khi được hỏi về điều này, thiếu tá cảnh sát Sikandar Hayat, phát ngôn viên của cảnh sát Pakistan tại thủ đô Islamabad cho biết “Chúng tôi đã bố trí an ninh để bảo vệ cho tất cả các nhà thờ”. Như vậy, tại Islamabad, các nhà thờ Công Giáo và Tin Lành không phải trả tiền thuê mướn cảnh sát giữ an ninh.

Ông Sikandar Hayat cho biết thêm: “Các máy rà mìn và phát hiện kim loại cũng được cài đặt trong các thánh lễ và tại nhiều nơi nhân viên an ninh lảng vảng cả bên trong nhà thờ”.

Cô Masroor Raza, 19 tuổi, sinh viên tại đại học Công Giáo Forman ở Lahore cho biết: “Tôi đến chợ Tự Do để mua sắm ít quà Giáng Sinh. Tôi mua thiệt lẹ rồi hối hả ra về. Tối đêm Giáng Sinh ở đó rất nguy hiểm”.

Trong khi đó vào sáng 24/12, tại Dera Ismail Khan, cách thủ đô Islamabad 180 dặm về phía Tây Nam, bốn tay súng đã bắn nhiều loạt đạn vào một đám tang của người Hồi Giáo Sunni làm 4 người chết liền tại chỗ và 10 người khác bị thương.

Cảnh sát không bắt được các thủ phạm nhưng phát ngôn viên cảnh sát Iqbal tin chắc rằng vụ này là sự trả thù của người Hồi Giáo Shiites trước cái chết của ông Nizakat Ali, một giáo sư tại đại học Gomal theo Hồi Giáo Shiites.

Hôm thứ Bẩy 23/12, ông Ali đã bị các tay súng lái mô tô bắn chết. Sáng Chúa Nhật, gần nơi xảy ra vụ tàn sát người Sunni đã diễn ra lễ tang của ông Ali tại một nghĩa trang gần đó. 20 phút sau khi kết thúc lễ an táng ông Ali, 4 tay súng người Shiites đã ria hàng loạt đạn vào đám tang của người Sunni đang đi tới.

Hồi Giáo Shiites là thiểu số tại Pakistan và tại Dera Ismail Khan, hai hệ phái Shiites và Sunni gần như không đội trời chung được với nhau.