Tính đến nay trung tâm hành hương Nani Ashram, đã được tròn một năm tuổi. Trung tâm hành hương thuộc tỉnh Ambikapur, bang Chhattisgarh, cách thủ đô Tân Đề Li 1300km về phía Đông Nam, đã được hình thành tháng 11 năm 2005 theo lời đề nghị của một cậu bé học sinh lớp Sáu: em Rohit Rajan Toppo.
Năm ngoái, trong một buổi cầu nguyện tại Ambikapur, Toppo, lúc đó 10 tuổi, cho biết em đã được thị kiến thấy Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót hiện ra nói cùng em là ngài muốn có một trung tâm hành hương tại đây.
Người lớn đã tin vào lời em nói vì từ ngày 22/12/2004, em thường bị những cơn đau dữ dội ở chân và cả thân mình. Các bác sĩ trong vùng đã không thể chẩn đoán được những nguyên nhân gây ra những cơn đau dữ dội này. Sau một thời gian cầu nguyện tại giáo xứ Saraitoli, thuộc giáo phận Jashpur gần đó, vào ngày 15/3/2005, em đã được chữa lành.
Em Toppo đã được dẫn đi xem nhiều ngôi nhà có thể dùng làm trung tâm hành hương. Tuy nhiên, Toppo đã không hài lòng với những ngôi nhà này và em đã chỉ một túp lều đổ nát ở ngoài đồng. Miếng đất này đã được mua lại và một trung tâm gồm 5 phòng đã được xây dựng.
Theo cha Suman Xaxa, người đứng đầu trung tâm hành hương này, trung tâm thu hút mỗi ngày hàng trăm người, kể cả người Ấn Giáo.
Đức Cha Patras Minj của giáo phận Ambikapur cảm thấy những điều đang xảy ra tại Nani Ashram là “có thật”. Ngài nói với UCA News: “Rất nhiều nhóm đến đó. Nó đã đánh thức lại đức tin của người dân”.
![]() |
| Đức Cha Patras Minj |
Người lớn đã tin vào lời em nói vì từ ngày 22/12/2004, em thường bị những cơn đau dữ dội ở chân và cả thân mình. Các bác sĩ trong vùng đã không thể chẩn đoán được những nguyên nhân gây ra những cơn đau dữ dội này. Sau một thời gian cầu nguyện tại giáo xứ Saraitoli, thuộc giáo phận Jashpur gần đó, vào ngày 15/3/2005, em đã được chữa lành.
Em Toppo đã được dẫn đi xem nhiều ngôi nhà có thể dùng làm trung tâm hành hương. Tuy nhiên, Toppo đã không hài lòng với những ngôi nhà này và em đã chỉ một túp lều đổ nát ở ngoài đồng. Miếng đất này đã được mua lại và một trung tâm gồm 5 phòng đã được xây dựng.
Theo cha Suman Xaxa, người đứng đầu trung tâm hành hương này, trung tâm thu hút mỗi ngày hàng trăm người, kể cả người Ấn Giáo.
Đức Cha Patras Minj của giáo phận Ambikapur cảm thấy những điều đang xảy ra tại Nani Ashram là “có thật”. Ngài nói với UCA News: “Rất nhiều nhóm đến đó. Nó đã đánh thức lại đức tin của người dân”.
