"Một lời công bố tiên tri dành cho toàn thể nhân loại".

VATICAN (zenit.org).- Bài huấn dụ Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI công bố trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa vào ngày Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng 17/12, với hàng ngàn người qui tụ trong Quảng trường Thánh Phêrô.

* * *

Anh Chị em thân mến:

Trong Chúa Nhật Thứ Ba mùa Vọng này, phụng vụ mời gọi chúng ta mừng vui trong tinh thần, bằng điệp ca danh tiếng lấy lại lời khuyên của Tông Đồ Phaolô: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa...Chúa đã gần đến" (x.Philippians 4:4-5). Bài đọc kinh thánh thứ nhất trong Thánh Lễ cũng là một sự mời gọi phải vui mừng. Cuối thế kỷ thứ bảy Trước Chúa Giáng Sinh, tiên tri Xôphônia đã nói với thành Jerusalem và dân thành ấy: "Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion; hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Jerusalem ! hãy nức lòng phấn khởi...Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. (3:14,17).

Chính Thiên Chúa cũng được trình bày với những tâm tình tương tự: "Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi; vì ngươi, Chúa nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội"

(Xophonia 3:17.18a). Lời hứa này đã được thực hiện trọn vẹn trong mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm mà chúng ta sẽ cử hành trong vòng một tuần lễ nữa, và cần phải đổi mới trong "ngày hôm nay" của sự sống chúng ta và trong lịch sử.

Niềm vui do phụng vụ đánh thức trong tâm hồn người Kitô hữu không phải dành riêng cho họ mà thôi: đó là một công bố tiên tri dành cho toàn thể nhân loại, cách riêng, cho những kẻ nghèo nhất, trong trường hợp này, những kẻ nghèo niềm vui!

Chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em chúng ta những kẻ, cách riêng tại Trung Đông, trong một vài vùng châu Phi và trong những phần khác trên thế giới, đang sống thảm cảnh chiến tranh: Họ có thể kinh nghiệm niềm vui gì? Lễ Giáng Sinh của họ sẽ như cái gì? Chúng ta hãy nghĩ tới tất cả những người đau yếu và những kẻ cô đơn, ngoài sự đau khổ thể lý, chịu đau khổ trong tinh thần, vì thường họ cảm thấy bị bỏ rơi. Làm sao ta có thể chia sẻ niềm vui với họ mà lại thiếu sự tôn trọng đối với những đau khổ của họ?

Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới những kẻ, cách riêng giới trẻ, đã mất ý nghĩa niềm vui đích thực, và tìm kiếm niềm vui cách vô ích nơi không thể gặp được: trong cuộc chạy đua lắm bực tức cho sự nhận thức đánh giá mình và tự thành công, trong những sự giải trí giả trá, trong sự hưởng thụ, trong những lúc say sưa, trong thiên đàng giả tạo hút xách và những hình thức khác của sự tha hoá. Chúng ta không thể không đối mặt phụng vụ ngày hôm nay và lời mời của phụng vụ --Mừng vui lên"-với những thực tại thê thảm này.

Như trong thời đại của tiên tri Xôphônia, Lời Chúa được nói một cách chính xác với những kẻ đang bị thử thách, "với những kẻ bị thương tích trong cuộc sống và thiếu niềm vui." Sự mời gọi vui lên không phải là một sứ điệp tha hóa, hay là một phương thuốc giảm đau vô ích, nhưng đúng hơn một lời tiên tri cứu độ, một sự kêu gọi giải thoát bắt đầu với sự đổi mới bên trong.

Muốn biến đổi thế giới, Thiên Chúa đã chọn một người nữ khiêm tốn từ một thành xứ Galilêa, Đức Maria thành Nadareth, và đã chào người nữ ấy: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Trong những lời nói này được tìm thấy sự bí ẩn của Lễ giáng Sinh đích thực. Thiên Chúa lập lại những lời đó cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta. Mừng vui lên, Đức Chúa gần đến! Với sự trợ giúp của Đức Maria, chúng ta hãy tự hiến mình cách khiêm tốn và can đảm ngõ hầu thế giới sẽ đón chào Chúa kitô, nguồn mạch của niềm vui chân chính.

Cuối kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Ý ngài nói:

Hôm nay tôi nghĩ tới hàng trăm ngàn người tị nạn Iraq tại Syria, bị bắt buộc bỏ xứ sở bởi tình huống thê thảm tại đó, Caritas-Syria đang làm hết sức để trợ giúp họ.

Tuy nhiên, tôi đưa ra một lời kêu gọi tới tính nhạy cảm của từng cá nhân, của những tổ chức quốc tế và các chính quyền ngõ hầu họ sẽ cố gắng hơn nữa để đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp nhất của những người tị nạn ấy. Tôi dâng kinh nguyện của tôi lên Chúa xin Người ban ơn an ủi cho những anh chị em này và đánh động tâm hồn nhiều người biết sống quảng đại

Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi vui mừng chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng hiện diện trong buổi kinh Truyền Tin hôm nay. Vì chúng ta cử hành Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, chúng ta được kêu gọi thanh lọc tâm hồn chúng ta và vui mừng mở rộng những tâm hồn ấy cho Chúa Kitô Đức Chúa và Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đến với chúng ta trong bản tính nhân loại chúng ta, cho phép chúng ta chia sẻ trong thần tính của Người. Mong sao sự lưu trú của anh chị em tại Roma đổi mới đức tin của anh chị em trong Chúa, và xin Người ban cho anh chị em tất cả một ngày Chúa Nhật hạnh phúc!

Rồi Đức Thánh Cha lại nói bằng tiếng Ý:

Tôi chào cách riêng các trẻ em và giới trẻ thành Roma, đi cùng với cha mẹ và thầy giáo đến xin làm phép các tượng Chúa Giêsu Hài Đồng, mà họ sẽ đặt trong những Máng Cỏ tại nhà, trường học và giáo xứ. Tôi cảm ơn Trung tâm các giáo Xứ thành Roma đã tổ chức cuộc hành hương có ý nghĩa này và từ tâm hồn tôi tôi làm phép những tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Hỡi những em nhỏ, tại Máng Cỏ các con cũng cầu nguyện với Chúa Giêsu cho những ý chỉ của Giáo Hoàng! Cha cám ơn các con và cầu chúc các con một lễ Giáng Sinh hạnh phúc!