Một đài truyền thanh Công Giáo bị đe dọa đặt bom trong khi các giới chức chính quyền Indonesia đang tăng cường các biện pháp bảo vệ các nơi thờ phượng và các cộng đoàn Kitô hữu khi ngày lễ Giáng Sinh đang đến gần.

Chuẩn bị Giáng Sinh tại Jakarta
Hôm thứ Bẩy 16/12 vừa qua, đài truyền thanh Pelita Kasih, tại Dewi Sartika, phía Đông thủ đô Jakarta đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đặt bom. Cảnh sát và một biệt đội gỡ bom đã được phái đến nhưng không thấy có quả bom nào. Được biết, đài truyền thanh Pelita Kasih phát các chương trình nhạc Công Giáo và các chương trình tôn giáo.

Hôm thứ Hai 18/12, thiếu tá Ketut Untung Yoga, phát ngôn viên của bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia tại Jakarta cho biết có 18,000 cảnh sát đã được điều động để tăng cường bảo vệ an ninh cho các nhà thờ Kitô Giáo trong dịp lễ Giáng Sinh, trước những lo sợ về khả năng tấn công của các thành phần Hồi Giáo quá khích.

Ông Yoga cho biết: “Các nơi thờ phượng là ưu tiên quan trọng nhất”.

Cần nhắc lại biến cố đêm Noel kinh hoàng 2000 khi một loạt nhà thờ tại Indonesia đã bị tấn công gây thương vong cho 19 người đang dự lễ.

Năm ngoái, hôm 31/12/2005, một ngôi chợ trong vùng đông người Kitô hữu tại thành phố Palu (Sulawesi) cũng đã bị nổ tung làm thiệt mạng 7 người.

Cả hai trường hợp trên đều do Jemaah Islamyah, một tổ chức Hồi Giáo vũ trang có quan hệ với al-Qaeda gây ra. Năm 2002, Jemaah Islamyah cũng đã từng gây ra vụ Bali làm 202 người chết tại khách sạn Marriot nơi có đông người Tây phương. Năm 2003, tổ chức này đã tấn công vào tòa đại sứ Úc và năm 2004 lại gây ra vụ Bali thứ hai.