(Terin).
Đức Thánh Cha bên trong đền thờ Xanh
Đức Thánh Cha cầu nguyện bên cạnh trưởng giáo Đạo Hồi
Với chuyến viếng thăm và việc cầu nguyện bên trong đền thờ Xanh của Hồi Giáo, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI “mở ra một chân trời đối thoại liên tôn mới”. Đức Giám Mục chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia về Liên Tôn đã đưa ra nhận xét trên.

Đức Cha Vincenzo Paglia, Giám Mục của giáo phận Terni, Italia nói với nhật báo Il Messaggero: “Đây là lần đầu tiên, một vị Giáo Hoàng cầu nguyện với Thiên Chúa bên trong một đền thờ Hồi Giáo”.

Phóng viên Il Messaggero đã nêu ra những thắc mắc của một số anh chị em giáo dân Công Giáo rằng khi cầu nguyện bên trong một đền thờ Hồi Giáo như vậy, có phải Đức Thánh Cha đã gián tiếp công nhận Hồi Giáo là một tôn giáo chân thật không? Có phải ngài chấp nhận thuyết cho rằng đạo nào cũng là đạo nào không?

Theo Đức Cha Paglia, một mặt Đức Thánh Cha trung thành với xác tín rõ rệt của mình, một mặt khác ngài muốn đả kích mạnh mẽ “chủ nghĩa thờ ơ” trong đối thoại liên tôn. Đức Cha Paglia nhấn mạnh rằng “không có gì mâu thuẫn và cũng chẳng có gì là nhượng bộ với chủ nghĩa tương đối”

Như Đức Thánh Cha đã đề cập trong diễn từ của ngài tại Regensburg, Hồi Giáo có vấn đề với bạo lực. Trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha cũng đã lập lại cùng một ý tưởng này trong Tuyên Ngôn Chung do Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I đưa ra: “Trên tất cả mọi sự, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc giết hại những người vô tội nhân danh Thiên Chúa là một xúc phạm đến Ngài và xúc phạm đến phẩm giá nhân loại.” Chính vì thế, chúng ta cần đối thoại để tìm ra chân lý và giải thoát thế giới khỏi những âu lo của việc mượn danh Thiên Chúa để giết hại người vô tội.

“Đức Thánh Cha đã không cầu nguyện chung với vị trưởng giáo đạo Hồi, nhưng ngài cầu nguyện kế bên vị này – và không cùng một cách thức. Thế đứng vai sát vai, cho thấy cách thế những tín hữu của các niềm tin khác nhau có thể đứng kế bên nhau trong lời cầu nguyện - là hành vi tinh tuyền nhất trong tất cả các tôn giáo – và cùng nhau củng cố tình anh em, hòa bình và hoà giải”.