Syracuse, New York: Theo bản báo cáo thăm do ý kiến của Đại Học LeMoyne tại Syracuse và tổ chức Zogby International, lần đầu tiên kể từ khi tình trạng lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ bị phanh phui vào đầu năm 2002, tỉ lệ người Công Giáo Hoa Kỳ tín nhiệm đến các Giám Mục đã cao hơn so với các năm trước.

Vào mùa Thu năm nay 2006, bản nghiên cứu Contemporary Catholic Trends cho biết, 71% tín hữu Công Giáo mạnh mẽ đồng ý (29%) và đồng ý (42%) đến "các giám mục Hoa Kỳ đã làm việc tốt để dẫn đưa Giáo Hội Công Giáo".

Tỉ lệ tín nhiệm và đồng ý đến các giám mục Hoa Kỳ được 83% vào mùa Thu năm 2001; khi nạn lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ được đưa ra công khai tại Boston vào tháng Giêng năm 2002, tỉ lệ này đã bị tụt giốc xuống còn 58%, được coi là thấp nhất vào năm 2004. Vào hồi năm ngoái 2005, 67% tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ đã đồng ý đến các Giám Mục làm công việc mục vụ tốt. Tổ chức Zogby đã thực hiện các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với 1505 người Công Giáo trên cả nước.

Bản thăm dò ý kiến cũng cho thấy mức ủng hộ cao đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và các Cha Xứ. Hơn 83% đồng ý trong đó có 45% mạnh mẽ đồng ý đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức hành động tốt để dẫn đưa Giáo Hội Công Giáo; trong khi đối với các Cha Xứ tại địa phương có 88% đồng ý trong số đó 69% mạnh mẽ đồng ý.

Bản thăm dò của Contemporary Catholic Trends cũng đưa ra sự so sánh đến thái độ của tín hữu Công Giáo về các vấn đề xã hội giữa 2 hạng người Công Giáo có đi dự lễ và những người mang tiếng Công Giáo nhưng không đến nhà thờ, cũng như thăm dò đến các vấn đề khác như tình bạn, sự tín cẩn, tình trạng kinh tế, đóng góp trong công việc bác ái và sự tình nguyện. Bản tường trình nghiên cứu được công bố vào ngày 30/11, với tỉ lệ sai xuất 2.6%.

So với 1505 người được hỏi, 20% cho biết họ đã không đi nhà thờ vào một lúc nào đó trong cuộc đời họ và 10% cho biết thời điểm họ không đi tham dự Thánh Lễ.

Mặc dầu 64% người Công Giáo tham dự Thánh lễ đều đặn đưa ra ý kiến rằng các linh mục có thể lập gia đình, và 81% người Công Giáo không tham dự Thánh Lễ đồng ý điều đó.

Về việc sinh sản nhân tạo, 15% tín hữu Công Giáo không tham dự Thánh Lễ chống đối trong khi 36% tín hữu Công Giáo chỉ tham dự Thánh Lễ ít nhất trong những dịp đặc biệt chống đối. Số tỉ lệ chống đối cao nhất là 43% đối với những tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ hàng tuần hay tham dự thường xuyên..

Nói chung, 50% tín hữu Công Giáo tin rằng tất cả trường hợp phá thai phải được coi là bất hợp pháp, trong khi 49% không đồng ý còn lại 1% thì không có ý kiến.

Những tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ ít nhất một lần trong tuần thì 60% coi việc phá thai là bất hợp pháp. Trong khi chỉ có 30% người mang tiếng Công Giáo mà chẳng bao giờ đi lễ đồng ý đến phá thai là bất hợp pháp.

Chưa được phân nửa chỉ có 48% tín hữu Công Giáo coi án tử hình là bất hợp pháp, mặc dầu số tỉ lệ cao hơn được 53% tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ hàng tuần hay thường xuyên chống đối án tử hình.

Đối với những vấn đề khác:

- 65% tín hữu Công Giáo yên phận hay rất thỏa mãn với tình trạng kinh tế của mình.

-51% đồng ý "phần lớn con người có thể tín cẩn được" trong lúc 44% nói rằng "bạn không thể quá tín cẩn" khi tiếp xúc với con người.

Trong cuộc thăm dò chung trong dân số vào năm 2004, 36% cư dân Hoa Kỳ nói phần lớn con người có thể tín cẩn được.

- Người Công Giáo cũng có nhiều "bạn thân" hơn. Mặc dầu 25% cư dân Hoa Kỳ cho biết vào năm 2004 họ không có một người bạn thân, chỉ có 4% người Công Giáo cho biết họ có một người bạn thân. Hơn 1/4 tín hữu Công Giáo (27%) cho biết họ có khoảng 10 người bạn thân hay nhiều hơn.