Chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trong tâm trí của Đức Thánh Cha Bênêđcitô XVI, đó là một chuyến đi vốn đã hứa hẹn nhiều điều cần bàn nhưng hoá ra lại là cuộc hành trình đấy hứa hẹn cho công cuộc đại kết và đối thoại với Hồi giáo.
Và vì thế, trong buổi đọckinh truyền tin của ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng được dành cho việc nhớ lại và tạ ơn cho chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã hứa rằng từ giờ cho đến “thứ Tư tới, trong các buổi triều yết chung, cha sẽ kể đầy đủ chi tiết về kinh nghiệm mục vụ và thiêng liêng của chuyến tông du không thể nào quên này, cha hy vọng sẽ mang lại thành quả hơn bao giờ hết cho sự hợp tác chân thành giữa những người môn đệ Chúa Kitô cũng như cho dự đối thoại thuận lợi với các tín hữu Hồi giáo”. Hôm nay, Đức Thánh Cha bị thúc giục bày tỏ “tất cả lòng biết ơn chân thành của cha đối với những ai đồng hành và trợ giúp” ngài trong lời cầu nguyện. Kế đến, ngài cám ơn “những người đã tổ chức chuyến tông du và những người đóng góp cách này cách khác cho việc thực hiện chuyến đi mang lại thành quả và hoà bình này. Cha đặc biệt nhắc đến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân thiện, những người đã giơ tay chào đón cha mộc cách xứng hợp theo truyền thống mến khách của họ.
Nhưng trên hết, Đức Thánh Cha muốn nhắc lại “với lòng biết ơn trìu mến cộng đồng Công Giáo thân yêu đang sốn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ… Cha đã có thể gặp gỡ và cử hành Thánh Lễ với những anh chị em của chúng ta, những người sống trong điều kiện không dễ dàng gì. Đó thực sự là một nhóm nhỏ, đa dạng, dồi dào nhiệt huyết và đức tin, mà chúng ta có thể nói đời sống liên lỉ theo cách mãnh liệt trong kinh nghiệm của Mùa Vọng được duy trì bằng niềm hy vọng”.
Đức Giáo Hoàng cho hay trung tâm điểm của Mùa Vọng chính là sự tin chắc vào niềm hy vọng: “Trong Mùa Vọng, phụng vụ nhắc lại cho chúng ta và bảo đảm với chúng ta, như thể chiến thắng với bản chất thếu tự tin của chúng ta, rằng Thiên Chúa ‘đến’: Ngài đến ở cùng chúng ta, trong mỗi tình huống mà chúng ta gặp phải; Ngài đến để sống giữa chúng ta, sống với chúng ta và trong chúng ta; Ngài đến để lắp đầy khoảng cách ngăn cách và chia rẻ chúng ta; Ngài đến để hoà giải chúng ta với Người và hoà giả giữa bản thân chúng ta. Ngài đến trong lịch sữ loài người, gõ cửa mỗi người Nam và người Nữ thiện chí, mang đến cho mổi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con người món quà của tình huynh đệ, hoà thuận và hoà bình. Vì lý do này, Mùa Vọng trên hết là thời điểm của hy vọng, khoảng thời gian dành cho những ai tin vào Chúa Kitô được mời gọi để vẫn hoạt động một cách cẩn trọng và siêng năng, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và dấn thân tiên phong thực hiện cho tình yêu. Cầu mong bức tranh gần đến Giáng Sinh của Chúa Kitô lắp đầy trái tim của tất cả Kitô hữu bằng niềm vui, thanh bình và hoà bình”.
Trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã đến Êphêsô, đến nhà của Đức Maria, nơi ngài gặp người Công Giáo đến từ khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Và Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc mọi người rằng để sống mùa Vọng, “phụng vụ cõ vũ chúng ta nhì vào Rất thánh Maria và theo lý tưởng đồng hành với Mẹ hướng về hang đá Bê lem. Khi Thiên Chúa gõ cửa đời sống nơi côi gái trẻ Maria. Mẹ đã chào đón Người bằng đức tin và tình yêu. Trong một vài ngài tới, chúng ta sẽ ngắm Mẹ trong mầu nhiệm chói ngời của mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy cho phép bản thân chúng ta bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của mẹ, một sự suy tư vinh danh Thiên Chúa, để khi ‘Thiên Chúa ngự đến’ có thể tìm thấy trong mỗi người chúng ta một con tim tốt lành và rộng mở, để Người có thể lắp đầy quà tặng của Người”.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào mừng hàng ngàn tín hữu hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô bằng nhiều ngôn ngữ. Ngài chào mừng đặc biệt những cô gái trẻ của Phong trào Focolare, họ đến Rôma từ Âu Châu và Mỹ Châu Latin dự hội nghị thành lập: “Các cô gái trẻ thân mến, hãy theo gương của Đức Mẹ Đồng trinh để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Cầu Chúa chúc phúc cho các con”. Nhóm hàng trăm cô gái đã đáp lại lời chào mừng của Đức Thánh Cha bằng những chiếc khăn đầy màu sắc và bằng lời hát.
Và vì thế, trong buổi đọckinh truyền tin của ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng được dành cho việc nhớ lại và tạ ơn cho chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha đã hứa rằng từ giờ cho đến “thứ Tư tới, trong các buổi triều yết chung, cha sẽ kể đầy đủ chi tiết về kinh nghiệm mục vụ và thiêng liêng của chuyến tông du không thể nào quên này, cha hy vọng sẽ mang lại thành quả hơn bao giờ hết cho sự hợp tác chân thành giữa những người môn đệ Chúa Kitô cũng như cho dự đối thoại thuận lợi với các tín hữu Hồi giáo”. Hôm nay, Đức Thánh Cha bị thúc giục bày tỏ “tất cả lòng biết ơn chân thành của cha đối với những ai đồng hành và trợ giúp” ngài trong lời cầu nguyện. Kế đến, ngài cám ơn “những người đã tổ chức chuyến tông du và những người đóng góp cách này cách khác cho việc thực hiện chuyến đi mang lại thành quả và hoà bình này. Cha đặc biệt nhắc đến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân thiện, những người đã giơ tay chào đón cha mộc cách xứng hợp theo truyền thống mến khách của họ.
Nhưng trên hết, Đức Thánh Cha muốn nhắc lại “với lòng biết ơn trìu mến cộng đồng Công Giáo thân yêu đang sốn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ… Cha đã có thể gặp gỡ và cử hành Thánh Lễ với những anh chị em của chúng ta, những người sống trong điều kiện không dễ dàng gì. Đó thực sự là một nhóm nhỏ, đa dạng, dồi dào nhiệt huyết và đức tin, mà chúng ta có thể nói đời sống liên lỉ theo cách mãnh liệt trong kinh nghiệm của Mùa Vọng được duy trì bằng niềm hy vọng”.
Đức Giáo Hoàng cho hay trung tâm điểm của Mùa Vọng chính là sự tin chắc vào niềm hy vọng: “Trong Mùa Vọng, phụng vụ nhắc lại cho chúng ta và bảo đảm với chúng ta, như thể chiến thắng với bản chất thếu tự tin của chúng ta, rằng Thiên Chúa ‘đến’: Ngài đến ở cùng chúng ta, trong mỗi tình huống mà chúng ta gặp phải; Ngài đến để sống giữa chúng ta, sống với chúng ta và trong chúng ta; Ngài đến để lắp đầy khoảng cách ngăn cách và chia rẻ chúng ta; Ngài đến để hoà giải chúng ta với Người và hoà giả giữa bản thân chúng ta. Ngài đến trong lịch sữ loài người, gõ cửa mỗi người Nam và người Nữ thiện chí, mang đến cho mổi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con người món quà của tình huynh đệ, hoà thuận và hoà bình. Vì lý do này, Mùa Vọng trên hết là thời điểm của hy vọng, khoảng thời gian dành cho những ai tin vào Chúa Kitô được mời gọi để vẫn hoạt động một cách cẩn trọng và siêng năng, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và dấn thân tiên phong thực hiện cho tình yêu. Cầu mong bức tranh gần đến Giáng Sinh của Chúa Kitô lắp đầy trái tim của tất cả Kitô hữu bằng niềm vui, thanh bình và hoà bình”.
Trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã đến Êphêsô, đến nhà của Đức Maria, nơi ngài gặp người Công Giáo đến từ khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Và Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc mọi người rằng để sống mùa Vọng, “phụng vụ cõ vũ chúng ta nhì vào Rất thánh Maria và theo lý tưởng đồng hành với Mẹ hướng về hang đá Bê lem. Khi Thiên Chúa gõ cửa đời sống nơi côi gái trẻ Maria. Mẹ đã chào đón Người bằng đức tin và tình yêu. Trong một vài ngài tới, chúng ta sẽ ngắm Mẹ trong mầu nhiệm chói ngời của mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy cho phép bản thân chúng ta bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của mẹ, một sự suy tư vinh danh Thiên Chúa, để khi ‘Thiên Chúa ngự đến’ có thể tìm thấy trong mỗi người chúng ta một con tim tốt lành và rộng mở, để Người có thể lắp đầy quà tặng của Người”.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào mừng hàng ngàn tín hữu hành hương ở Quảng trường Thánh Phêrô bằng nhiều ngôn ngữ. Ngài chào mừng đặc biệt những cô gái trẻ của Phong trào Focolare, họ đến Rôma từ Âu Châu và Mỹ Châu Latin dự hội nghị thành lập: “Các cô gái trẻ thân mến, hãy theo gương của Đức Mẹ Đồng trinh để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Cầu Chúa chúc phúc cho các con”. Nhóm hàng trăm cô gái đã đáp lại lời chào mừng của Đức Thánh Cha bằng những chiếc khăn đầy màu sắc và bằng lời hát.