ANKARA 30/11/06 – ĐGH Bênêđictô XVI đã đến viếng thăm đền thờ Hồi Giáo Xanh trong ngày thứ Năm. Đây là một cử chỉ của ĐGH muốn cho thế giới Hồi Giáo biết lòng kính trọng của Ngài đối với Hồi Giáo.

Trong tuần qua, phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi cho biết cuộc viếng thăm đền thờ Hồi Giáo Xanh đã được xếp đặt vào giờ phút chót trước khi diễn ra cuộc tông du của ĐGH đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng cho biết việc đến thăm đền thờ Hồi Giáo Xanh là để tỏ lòng tôn kính của ĐTC với những người Hồi Giáo.

ĐTC bước vào đền thờ Hồi Giáo Xanh
Một giáo sĩ cao cấp của Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã hướng dẫn ĐTC bước vào đền thờ. ĐGH đã cởi giầy ra trước khi bước vào đền thờ. Với các vị Giáo Hoàng thì đây là lần thứ hai có vị Giáo Hoàng viếng thăm đền thờ Hồi Giáo. Lần thứ nhất là thời ĐGH Gioan Phaolô II. Vị Giáo Hoàng quá cố này đã viếng thăm đền thờ Hồi Giáo ở Syria vào năm 2001. ĐGH Bênêđictô XVI đã đứng yên lặng cầu nguyện trong mấy phút.

Đền thờ Hồi Giáo Xanh được coi là biểu tượng của Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Chính ra đền thờ mang tên là Sultan Ahmet vì hoàng đế Ottoman sultan Ahmet I ra lệnh xây dựng, nhưng vì đền thờ được lợp bằng ngói xanh nên dân chúng gọi là Đền Thờ Xanh.

Sau khi viếng, đền thờ Xanh, ĐGH tiếp tục đi đến viện bảo tàng Haghia Sophia. Đây là địa điểm mang chứng tích lâu đời của Kitô Giáo trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây khoảng 1500 năm, Haghia Sophia là một vương cung thánh đường của Kitô Giáo. Đến năm 1453, Hối Giáo chiếm Thổ Nhĩ Kỳ, biến nhà thờ này thành đền thờ Hồi Giáo. Đến năm 1935, khi người cha gia dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ là vị anh hùng Mustapha Kemal Ataruk tách rời Hồi Giáo ra khỏi chính quyền thì đền thờ này biến thành viện bảo tàng.

Khi đến viếng đền thờ Hồi Giáo Xanh lực lượng an ninh bảo vệ ĐGH đã đứng vòng trong vòng ngoài kể cả trên các mái nhà chung quanh đền thờ.

Bước sang ngày thứ Ba, vẫn không có cuộc biều tình nào lớn hay có chuyện bạo động xảy ra nhằm phản đối chuyến viếng thăm của ĐGH.