Kính thưa Đức Thánh Cha, Hiền Huynh quý mến trong Chúa

Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến
Với những tình cảm dạt dào một niềm vui chân thành và thỏa mãn, chúng tôi đón chào hiền huynh đến thăm thành phố thánh thiêng và lịch sử Istanbul này.

Đây là thành phố được biết đến như là gia sản quý báu cho sự lớn mạnh của Giáo Hội qua mọi thời đại. Chính nơi đây, Thánh Anrê, vị “đầu tiên được Chúa gọi” trong số các Thánh Tông Đồ đã thành lập Giáo Hội Byzantine địa phương và đã đặt Thánh Stachys làm Giám Mục tiên khởi. Chính nơi đây vị Đại Đế, “người đồng hàng với các Thánh Tông Đồ”, là Thánh Constantinô Cả, đã thiết lập Rôma Mới. Chính nơi đây các Công Đồng Quan Trọng của Giáo Hội tiên khởi đã nhóm để hình thành Biểu Tượng Đức Tin. Chính nơi đây các vị tử đạo và các thánh, các vị giám mục và tu sĩ, các thần học gia và các thầy dạy, đã hợp thành một “đám mây những chứng nhân” tuyên xưng điều mà các tiên tri đã thấy, điều mà các tông đồ đã rao giảng, điều mà Giáo Hội nhận được, điều mà các nghị phụ tổng hợp trong tín lý, điều mà thế giới đã được nghe. Đây là đức tin của Chính Thống Giáo. Một đức tin đã được hình thành phổ quát.

Vì thế với vòng tay rộng mở chúng tôi chào đón hiền huynh trong dịp may lần đầu tiên ngài đến thăm Thành này, như các vị tiền nhiệm của chúng tôi là các Đức Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras và Demetrios đã chào đón các vị tiền nhiệm của hiền huynh là các Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô II. Những vị đáng kính này của Giáo Hội đã cảm nhận được giá trị vô lường và nhu cầu cấp bách của những cuộc gặp gỡ như thế trong tiến trình hòa giải thông qua một cuộc đối thoại trong yêu thương và trong sự thật.

Do đó, chúng ta, cả hai chúng ta, như những người kế vị của họ và những người kế vị Ngai Tòa Rôma và Rôma Mới, có trách nhiệm ngang nhau cho những bước tiến, cũng như cho cả những bước sai lầm, trong cuộc hành trình này và trong cố gắng của chúng ta tuân theo lệnh truyền của Chúa là các môn đệ của Ngài “được nên một”.

Chính trong tinh thần này, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã viếng thăm Rôma nhiều lần và hồi hai năm trước đã tháp tùng hài cốt Thánh Grêgôriô Thần Học Gia và Thánh Gioan Kim Khẩu, nguyên là các Tổng Giám Mục của Thành này, những vị mà di hài của các ngài đã được Đức Cố Giáo Hoàng quảng đại trao lại cho Vương Cung Thánh Đường Tòa Thượng Phụ này. Cũng chính trong tinh thần đó mà chúng tôi đã đến Rôma vài tháng sau đó để dự lễ tang Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chúng tôi vô cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hôm nay Đức Thánh Cha đã chọn những bước tiến tương tự trong cùng một tinh thần đó. Chúng tôi cám tạ Thiên Chúa trong lời tụng ca và cũng bày tỏ những lời cám ơn đến Đức Thánh Cha trong tình thương yêu huynh đệ.

Hiền huynh kính mến, “Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến”

“Chúc tụng danh Chúa bây giờ và luôn mãi”