![]() |
| Anh hùng dân tộc Thổ: Atatürk |
Sau khi gặp thủ tướng Erdogan tại phi trường, ĐTC đã lên xe bọc thép chắn đạn để đi tới lăng Ataturk. Trên con đường dài 27 dặm có rất ít người đứng chào đón ĐGH.
Bước vào lăng, ĐGH đã được lực lượng an ninh dầy đặc bảo vệ chung quanh. Ngài đặt vòng hoa trước nấm mộ của Mustapha Kemal Ataturk và đã đứng yên lặng cầu nguyện trong mấy phút. Sau đó Ngài bước tới ký tên trong cuốn sổ lưu niệm dành cho các vị khách đặc biệt ghi cảm tưởng. ĐGH đã viết những lời sau đây: “Đất nước này là một giao điểm giữa những nền văn hóa và tôn giáo đồng thời là chiếc cầu nối giữa Á Châu và Âu Châu, tôi muốn dùng lời của chính vị Cha Già Dân Tộc Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lòng ước ao cho đất nước này được hoà bình cũng như hòa bình cho cả thế giới”.
Sau khi viếng lăng Ataturk, ĐGH tươi cười bước lên xe đi tới dinh quốc khách để gặp Tổng Thống Ahment Necdet Sezer.
