(Vatican)
Trong buổi tiếp kiến tối thứ Sáu 24/11/2006 dành cho ban giám đốc và các nhân viên làm việc trong bảo tàng viện Vatican, Đức Thánh Cha nhận định rằng nghệ thuật Công Giáo, chẳng hạn những gì người ta có thể thấy trong bảo tàng viện Vatican, có thể lôi kéo những người không Công Giáo, thậm chí những người không có chút niềm tin nào, đến với Giáo Hội.
Trong buổi tiếp tại phòng hội Phép Lành, Đức Thánh Cha đã đưa ra những suy tư của ngài về sứ vụ của bảo tàng viện Vatican trong đời sống của Giáo Hội và thế giới. Được biết, bảo tàng viện Vatican đang cử hàng kỷ niệm 500 năm ngày thành lập.
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, cho đến giờ này, các con số thống kê cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 4 triệu người vào thăm bảo tàng viện Vatican, tức là nhiều hơn con số năm 2005 đến 200,000. Một con số đông đảo những người đến thăm bảo tàng viện Vatican “không phải là người Công Giáo” và “thậm chí là những người vô tín ngưỡng”.
“Con đường tiếp cận với chân lý Kitô Giáo qua các diễn tả nghệ thuật và văn hóa xã hội đem lại một cơ hội lớn lao lôi kéo trị tuệ và sự nhạy cảm của những ai không thuộc về Giáo Hội Công Giáo, và những ai đôi khi nuôi dưỡng những thành kiến hay thái độ thờ ơ đối với Giáo Hội”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Các du khách đến với bảo tàng viện Vatican, khi sống nơi cung nghệ thuật và đức tin này có cơ hội ‘nhận chìm’ chính mình trong một môi trường cô đặc ‘thần học của những hình ảnh’.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “một sự thật được viết trong ‘bảng mã di truyền’ của bảo tàng viện Vatican là nền văn hóa Đại Cổ Điển và nền văn hóa Do Thái-Kitô Giáo không xung khắc với nhau nhưng hội tụ chung với nhau trong kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Bằng chứng cho điều này có thể tìm thấy nơi sự kiện là khi truy nguyên những tác phẩm xưa nhất tìm thấy trong viện bảo tàng này chúng ta đến với một công trình có thể nói thẳng là ‘báng bổ tôn giáo’ – bức tượng Laocoon tuyệt đẹp – nhưng thực tế là – chính nơi đây, trong bối cảnh của Vatican mà bức tượng ấy đạt đến vẻ rực sáng cao độ và trung thực nhất của nó. Đó là ánh sáng về sự hình thành con người của Thiên Chúa, về sự tự do trong bi kịch ơn cứu độ, sự giằng co giữa trời và đất, giữa thân xác và linh hồn. Đó là ánh sáng của một vẻ đẹp dõi chiếu từ bên trong tác phẩm nghệ thuật này, và đem thần khí đến để mở rộng nó và đưa nó đến sự hướng thượng, đến nơi Tạo Hóa gặp gỡ những tạo vật Ngài đã tạo ra giống hình ảnh của Ngài”.
“Bảo tàng viện Vatican thực sự chỉ ra rằng Kitô Giáo và văn hóa, đức tin và nghệ thuật, Thiên Chúa và con người thường xuyên giao tiếp. Và trong khía cạnh này, nhà nguyện Sistina tiêu biểu cho đỉnh cao không đâu sánh bằng.”
Đức Thánh Cha đã kết thúc bài nói chuyện của ngài bằng cách nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những diễn giải mà các nhân viên bảo tàng viện Vatican trình bày với những người tham quan. “Hãy đem đến cho họ một chứng tá đức tin đơn giản nhưng sắc nét”. Một đền đài mỹ thuật như bảo tàng viện Vatican cần đến vẻ đẹp của những người làm việc nơi đó.
![]() |
| Nhà nguyện Sistina |
Trong buổi tiếp tại phòng hội Phép Lành, Đức Thánh Cha đã đưa ra những suy tư của ngài về sứ vụ của bảo tàng viện Vatican trong đời sống của Giáo Hội và thế giới. Được biết, bảo tàng viện Vatican đang cử hàng kỷ niệm 500 năm ngày thành lập.
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, cho đến giờ này, các con số thống kê cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 4 triệu người vào thăm bảo tàng viện Vatican, tức là nhiều hơn con số năm 2005 đến 200,000. Một con số đông đảo những người đến thăm bảo tàng viện Vatican “không phải là người Công Giáo” và “thậm chí là những người vô tín ngưỡng”.
“Con đường tiếp cận với chân lý Kitô Giáo qua các diễn tả nghệ thuật và văn hóa xã hội đem lại một cơ hội lớn lao lôi kéo trị tuệ và sự nhạy cảm của những ai không thuộc về Giáo Hội Công Giáo, và những ai đôi khi nuôi dưỡng những thành kiến hay thái độ thờ ơ đối với Giáo Hội”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Các du khách đến với bảo tàng viện Vatican, khi sống nơi cung nghệ thuật và đức tin này có cơ hội ‘nhận chìm’ chính mình trong một môi trường cô đặc ‘thần học của những hình ảnh’.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “một sự thật được viết trong ‘bảng mã di truyền’ của bảo tàng viện Vatican là nền văn hóa Đại Cổ Điển và nền văn hóa Do Thái-Kitô Giáo không xung khắc với nhau nhưng hội tụ chung với nhau trong kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Bằng chứng cho điều này có thể tìm thấy nơi sự kiện là khi truy nguyên những tác phẩm xưa nhất tìm thấy trong viện bảo tàng này chúng ta đến với một công trình có thể nói thẳng là ‘báng bổ tôn giáo’ – bức tượng Laocoon tuyệt đẹp – nhưng thực tế là – chính nơi đây, trong bối cảnh của Vatican mà bức tượng ấy đạt đến vẻ rực sáng cao độ và trung thực nhất của nó. Đó là ánh sáng về sự hình thành con người của Thiên Chúa, về sự tự do trong bi kịch ơn cứu độ, sự giằng co giữa trời và đất, giữa thân xác và linh hồn. Đó là ánh sáng của một vẻ đẹp dõi chiếu từ bên trong tác phẩm nghệ thuật này, và đem thần khí đến để mở rộng nó và đưa nó đến sự hướng thượng, đến nơi Tạo Hóa gặp gỡ những tạo vật Ngài đã tạo ra giống hình ảnh của Ngài”.
![]() |
| Bức tượng Lacoon |
Đức Thánh Cha đã kết thúc bài nói chuyện của ngài bằng cách nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những diễn giải mà các nhân viên bảo tàng viện Vatican trình bày với những người tham quan. “Hãy đem đến cho họ một chứng tá đức tin đơn giản nhưng sắc nét”. Một đền đài mỹ thuật như bảo tàng viện Vatican cần đến vẻ đẹp của những người làm việc nơi đó.

