ĐỨC BENEDICT XVI GỌI PHONG TRÀO ĐẠI KẾT LÀ MỘT ƯU TIÊN
VATICAN - Ngày 17.11.2006, Đức Benedict XVI xác nhận phong trài đại kết tiến tới sự hiệp nhất Kitô hữu là một ưu tiên của thừa tác vụ của ngài với tư cách Giáo Hoàng.
“Công Đồng Vatican Hai coi việc tái thiết lập sự hiệp nhất đầy đủ Kitô hữu là một trong những mục tiêu chính của mình,” Đức Thánh Cha nói hôm nay. “Đó cũng là mục tiêu của tôi.
Nghe những lời nói của ngài có các tham dự viên khoá hợp khoáng đại của Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hợp Nhất Kitô Hữu, do Đức Hồng Y Walter Kaspar điều khiển.
Đức Benedict XVI nhắc lại sứ điệp đầu tiên ngài viết với tư cách giáo hoàng, đề ngày 20 April, 2005, trong sứ điệp này ngài đã chấp nhận “như là một sự cam kết hàng đầu, làm việc không tiếc công sức hầu tái xây dựng sự hiệp nhất đầy đủ và minh bạch của tất cả môn đệ Chúa Kitô.”
Đức Giáo Hoàng nói thêm trong dịp này là ngài “bằng lòng chịu thách đố trong ngôi thứ nhất bởi yêu cầu này và sẵn sàng làm tất cả theo quyền lực của mình để cổ võ nguyên nhân cơ bản của phong trào đại kết.”
Trong bài phát biểu của ngài hôm nay, Đức Benedict XVI công nhận những bước quan trọng đã dược thực hiện từ Vatican II, “nơi những đại biểu quan sát của các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội đã chú ý, nhưng trong thinh lặng.”
Sự thinh lặng được biến đổi
“Hình ảnh này đã dọn chỗ, trong những thập niên tiếp theo, cho thực tại của một Giáo Hội đối thoại với tất cả các Giáo Hội và những cộng đồng giáo hội phương Tây và phương Đông,” Đức Thánh Cha nói tiếp.
“Sụ thinh lặng đã biến thành một lời hiệp thông, “ ngài nói. “Công việc to lớn đã được thực hiện trên mức độ phổ quát và địa phương. Tình huynh đệ đã được tái khám phá giữa tất cả những Kitô hữu và đã được thiết lập như là điều kiện đối thoại, hợp tác và cầu nguyện chung trong tình đoàn kết.”
Đức Giáo Hoàng xúc động cách riêng bởi “ kinh nghiệm sự hiệp thông sống với những đại diện các Giáo Hội khác và những cộng đồng giáo hội đã đến từ tất cả các lục địa hầu tham dự lễ an táng của Đức Gioan Phaolo II đáng ghi nhớ, và còn đến trong ngày đăng quang giáo hoàng của tôi. Chía sẽ nỗi buồn và niềm vui là một dấu rõ ràng của tình huống mới đã được tạo lập giữa các Kito hữu.”