VATICĂNG: Sáng ngày 7-11-2006 Đức Thánh Cha đã tiếp chung các Giám Mục Thụy Sĩ về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Ngài khuyến khích các vị kiên trì đương đầu với tình trạng đánh mất lòng tin kitô, trào lưu tục hóa và khuynh hướng tương đối hóa luân lý đang lan tràn tại tây ây hiện nay.
Trước đó lúc 8 giờ sáng Đức Thánh Cha đã đồng té thánh lễ với các Giám Mục. Các Giám Mục Thụy sĩ kết thúc chuyến viếng thăm Tòa Thánh bắt đầu hồi tháng 2 năm 2005, nhưng bị dang dở vì hồi đó Đức Gioan Phaolo II phải vào nhà thương Gemelli trị bệnh.
Trong bài nói chuyện với các Giám Mục Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng các yếu tố tiêu cực trên đây không chỉ khiến cho tín hữu xa rời các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, mà cũng khiến cho họ đặt vấn nạn liên quan tới giáo lý và các giá trị luân lý mà Giáo Hội đề nghị nữa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cập tới cuộc khủng hoảng nặng nề, mà gia đình đang gặp phải hiện nay với nạn ly dị, ly thân và phá thai ngày càng gia tăng, việc chấp nhận hôn nhân đồng phái vv... tất cả đều là dấu chỉ của tình trạng xa rời kitô giáo. ”Nhiều người thời nay sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Trong một xã hội như thế tiếng nói của các Giám Mục cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng suy yếu lòng tin ấy cả nơi các tín hữu thực hành đạo, và đau đớn thay, trong một vài trường hợp cả nơi một số linh mục nữa. Họ nghi ngờ giáo lý và luật lệ của Giáo Hội. Một số người tự cho mình quyền lựa chọn các giáo huấn có thể chấp nhận hay có thể khước từ. Như là các chủ chăn và thầy dậy, các Giám Mục có bổn phận mời gọi tín hữu chấp nhận giáo huấn toàn vẹn của Giáo Hội. Đức Thánh Cha khích lệ các GM can đảm loan báo Tin Mừng và giảng dậy lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã lưu ý các Giám Mục một số vấn đề của Giáo Hội Thụy Sĩ: trước hết là việc canh tân phụng vụ. Phải làm sao để việc cử hành phụng vụ diễn ra phù hợp với các quy luật của Giáo Hội. Đó là một bổn phận và quyền lợi của tất cả mọi tín hữu, vì phụng vụ không phải là của riêng một cá nhân nào. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục cử hành các lễ nghi phụng vụ một cách xứng đáng, nghiêm trang, sốt sắng, và đặc biệt săn sóc các bài giảng là phương thế giảng dậy giáo thuyết và đào tạo tinh thần cho tín hữu.
Trước cuộc khủng hoảng của bí tích Hòa Giải, Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục phát động ”mục vụ hòa giải” trong giáo phận, khích lệ việc xưng tội cá nhân, xin các linh mục kiên trì ban bí tích hòa giải cho tín hữu, và chính các vị cũng năng lãnh nhận bí tích này, và chỉ ban phép giải tội tập thể trong những trường hợp ngoài thường như luật định.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh trên vai trò chính của vị linh mục có nhiệm vụ giảng dậy và thánh hóa cộng đoàn, nhân danh Chúa Kitô. Vì thế sự hiện diện và cộng tác của giáo dân trong các cơ cấu giáo phận và giáo xứ nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ vì thiếu linh mục, không được hạ thấp chức thừa tác không thể thiếu của Linh Mục đối với đời sống của Giáo Hội, là người được kêu mời hướng dẫn dân Chúa. Ngoài ra cũng phải thăng tiến mục vụ ơn gọi. Sau cùng Đức Thánh Cha khuyến khích Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ thăng tiến sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu kitô, dựa trên ánh sáng lịch sử và kinh nghiệm chín mùi của Giáo Hội trong quốc gia này. (SD RG 7-11-2006) (Radio Vatican)
Trước đó lúc 8 giờ sáng Đức Thánh Cha đã đồng té thánh lễ với các Giám Mục. Các Giám Mục Thụy sĩ kết thúc chuyến viếng thăm Tòa Thánh bắt đầu hồi tháng 2 năm 2005, nhưng bị dang dở vì hồi đó Đức Gioan Phaolo II phải vào nhà thương Gemelli trị bệnh.
Trong bài nói chuyện với các Giám Mục Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng các yếu tố tiêu cực trên đây không chỉ khiến cho tín hữu xa rời các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, mà cũng khiến cho họ đặt vấn nạn liên quan tới giáo lý và các giá trị luân lý mà Giáo Hội đề nghị nữa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cập tới cuộc khủng hoảng nặng nề, mà gia đình đang gặp phải hiện nay với nạn ly dị, ly thân và phá thai ngày càng gia tăng, việc chấp nhận hôn nhân đồng phái vv... tất cả đều là dấu chỉ của tình trạng xa rời kitô giáo. ”Nhiều người thời nay sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Trong một xã hội như thế tiếng nói của các Giám Mục cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha ghi nhận tình trạng suy yếu lòng tin ấy cả nơi các tín hữu thực hành đạo, và đau đớn thay, trong một vài trường hợp cả nơi một số linh mục nữa. Họ nghi ngờ giáo lý và luật lệ của Giáo Hội. Một số người tự cho mình quyền lựa chọn các giáo huấn có thể chấp nhận hay có thể khước từ. Như là các chủ chăn và thầy dậy, các Giám Mục có bổn phận mời gọi tín hữu chấp nhận giáo huấn toàn vẹn của Giáo Hội. Đức Thánh Cha khích lệ các GM can đảm loan báo Tin Mừng và giảng dậy lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã lưu ý các Giám Mục một số vấn đề của Giáo Hội Thụy Sĩ: trước hết là việc canh tân phụng vụ. Phải làm sao để việc cử hành phụng vụ diễn ra phù hợp với các quy luật của Giáo Hội. Đó là một bổn phận và quyền lợi của tất cả mọi tín hữu, vì phụng vụ không phải là của riêng một cá nhân nào. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục cử hành các lễ nghi phụng vụ một cách xứng đáng, nghiêm trang, sốt sắng, và đặc biệt săn sóc các bài giảng là phương thế giảng dậy giáo thuyết và đào tạo tinh thần cho tín hữu.
Trước cuộc khủng hoảng của bí tích Hòa Giải, Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục phát động ”mục vụ hòa giải” trong giáo phận, khích lệ việc xưng tội cá nhân, xin các linh mục kiên trì ban bí tích hòa giải cho tín hữu, và chính các vị cũng năng lãnh nhận bí tích này, và chỉ ban phép giải tội tập thể trong những trường hợp ngoài thường như luật định.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh trên vai trò chính của vị linh mục có nhiệm vụ giảng dậy và thánh hóa cộng đoàn, nhân danh Chúa Kitô. Vì thế sự hiện diện và cộng tác của giáo dân trong các cơ cấu giáo phận và giáo xứ nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ vì thiếu linh mục, không được hạ thấp chức thừa tác không thể thiếu của Linh Mục đối với đời sống của Giáo Hội, là người được kêu mời hướng dẫn dân Chúa. Ngoài ra cũng phải thăng tiến mục vụ ơn gọi. Sau cùng Đức Thánh Cha khuyến khích Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ thăng tiến sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu kitô, dựa trên ánh sáng lịch sử và kinh nghiệm chín mùi của Giáo Hội trong quốc gia này. (SD RG 7-11-2006) (Radio Vatican)