CHÚA NHẬT THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO THỨ 80
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 20.10.2006, từ cửa sổ văn phòng của ngài, với những đoàn ngươi qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô để đọc kinh Truyền Tin. Đức Thánh Cha nói:
Anh Chị Em thân mến:
Hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo thứ 80. Ngày này được thiết lập do Đức Giáo Hoàng Pius XI, đấng đã đẩy mạnh sự truyền giáo “ad gentes-đến các dân tộc,” và trong năm toàn xá 1925 đã cổ võ một cuộc triển lảm vĩ đại sau này trở thành Sư Sưu Tập có tính Truyền Giáo –Dân tộc học thuộc Bảo Tàng Vatican. Năm nay, trong sứ điệp thông thường nhân dịp Ngày này, tôi đã đề nghị như một chủ đề “Đúc Bác Ai, Linh Hồn của việc Truyền Giáo.” Trên thực tế, nếu việc truyền giáo không được tình yêu linh hứng, thì nó bị qui về sinh hoạt nhân từ và xã hội. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, những lời của Tông Đồ Phaolo được áp dụng : “Tình yêu của Chúa Kitô thối thúc chúng tôi” (2 Corinthians 5: 14).
Đức bác ái đã thúc đẩy Cha sai Con của Người xuống thế gian, và thúc đẩy Con hiến mình cho chúng ta tới chết trên thập giá, cũng đức bác ái đó đã được Chúa Thánh thần đổ vào trong tâm hồn các tín hữu. Mỗi một người đã được rửa tội, như là một chồi non dính liền với cây nho, có thể cọng tác trong sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ được tóm tắt như sau: đem tin mừng đến với mọi người, đó là “Thiên Chúa là tình yêu” và, chính xác vì lý do này, Người muốn cứu độ thế giới.
Sứ truyên giáo phát sinh từ con tim: Khi người ta dừng lại cầu nguyện trước một ảnh thánh giá, nhín đến cạnh sườn bị đâm thủng này, người ta chỉ có thể cảm thấy trong mình niềm vui biết mình được yêu và sự ước ao yêu và biến mình nên một dụng cụ của lòng thương xót và sự hoà giải. Đó là điều dã xảy ra, đúng 800 năm nay, cho cậu thanh niên Phanxico thành Assisi, trong nhà thờ nhỏ Thánh Damiano, lúc đó ở trong tình trạng đổ nát. Từ thánh giá, bây giờ được giũ trong Vương Cung Thánh Clara, Phanxicô đã nghe Chúa Giêsu nói: “Hãy đi, tu bổ lại nhà ta, như con thấy nó đổ nát.”
“Nhà này” trước hết chính là sự sống của ngài, cần phải được “tu bổ” nhờ một sự cải thiện chân chính; chính là Giáo Hội, không phải nhà làm bằng gạch, nhưng bằng những con người sống động, luôn luôn cần sự thanh tẩy. Đó cũng là toàn thể nhân loại, nơi Chúa muốn làm nhà ở của Người. Sự truyền gíao luôn luôn phát sinh từ một tâm hồn được biến đổi bởi tình yêu Chúa, như được minh chứng bởi vô số truyện các thánh và các vị tử đạo, những vi bằng nhiều cách khác nhau đã hy sinh mạng sống mình để phục vụ Tin Mừng.
Do đó, sự truyền giáo là một nguồn mạch nơi có khả năng cho mọi người: cho những kẻ dấn thân thực hiện nước Thiên Chúa trong nhà mình; cho những kẻ sống công việc nghề nghiệp của mình với một tinh thần Kitô hữu; cho những người tận hiến mình hoàn toàn cho Chúa; cho những người theo Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành trong thừa tác vụ được phong cho Dân Chúa; cho những kẻ đi cách riêng rao giảng Chúa Kitô cho những người chưa biết Người. Xin Đức Maria Chí Thánh giúp chúng ta sống với sự nỗ lực mới, mỗi người trong tình huống trong đó Chúa Quan Phòng đã đặt họ, niềm vui và lòng can đảm của việc truyền giáo.
[Sau kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong bảy thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:]
Tôi vui mừng gởi những lời chào chân tình tới các người Hồi giáo khắp thế giới, những kẻ trong các ngày này đang cử hành cuộc bế mạc tháng chay Ramadan. Tôi cầu chúc cho tất cả sự an tịnh và hoà bình!
Đối nghịch cách thê thảm với bầu khí lễ hội này là tin tức đến từ Iraq trong một tình huống hết sức nghiêm trọng về an ninh và bạo tàng ác độc mà rất nhiều người vô tội phải hứng chịu chính vì họ là Shiites, Sunnis hay là Kitô hữu.
Tôi nhận thấy sự quan tâm sâu xa mà cộng đồng Kitô hữu cảm giác và một sự ước muốn bảo đảm họ rằng tôi ở gần họ, cũng như ở gần tất cả những nạn nhân, và câu nguyện cho mọi người được sức mạnh và niếm an ủi. Hơn nữa, tôi mời anh chị em hợp với tôi cầu xin Đấng Toàn Năng ban đưc tin và lòng can đảm cần thiết cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, địa phương và khắp thế giới, nâng đỡ những dân chúng này trên còn đường tái thiết quê hương, trong sự tìm kiếm một sự quan bình được chia sẻ, trong sự tôn trọng lẫn nhau, với y thức rằng sự vô số những bộ phận của họ là một phần nguyên vẹn của sự giáu có của họ.
[Trong tiếng Anh ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách tham quan hiện diện trong Kinh truyền Tin. Hôm nay là Chúa Nhật Truyền Giáo, một ngày suy tư về tiếng gọi trải rộng Tin Mừng cho mọi dân tộc. Chúng ta hãy nâng đỡ, với sự công nhận của chúng ta và những kinh nguyện của chúng ta, những người nam và nữ nào có nhà và gia đình để rao giảng Tin Mừng. Và xin cho đức tin chúng ta trong Chúa Kitô được đổi mới! Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!
(Đức ông Nguyễn Quang Sách dịch)
“Phát sinh từ Con Tim”
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 20.10.2006, từ cửa sổ văn phòng của ngài, với những đoàn ngươi qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô để đọc kinh Truyền Tin. Đức Thánh Cha nói:
Anh Chị Em thân mến:
Hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo thứ 80. Ngày này được thiết lập do Đức Giáo Hoàng Pius XI, đấng đã đẩy mạnh sự truyền giáo “ad gentes-đến các dân tộc,” và trong năm toàn xá 1925 đã cổ võ một cuộc triển lảm vĩ đại sau này trở thành Sư Sưu Tập có tính Truyền Giáo –Dân tộc học thuộc Bảo Tàng Vatican. Năm nay, trong sứ điệp thông thường nhân dịp Ngày này, tôi đã đề nghị như một chủ đề “Đúc Bác Ai, Linh Hồn của việc Truyền Giáo.” Trên thực tế, nếu việc truyền giáo không được tình yêu linh hứng, thì nó bị qui về sinh hoạt nhân từ và xã hội. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, những lời của Tông Đồ Phaolo được áp dụng : “Tình yêu của Chúa Kitô thối thúc chúng tôi” (2 Corinthians 5: 14).
Đức bác ái đã thúc đẩy Cha sai Con của Người xuống thế gian, và thúc đẩy Con hiến mình cho chúng ta tới chết trên thập giá, cũng đức bác ái đó đã được Chúa Thánh thần đổ vào trong tâm hồn các tín hữu. Mỗi một người đã được rửa tội, như là một chồi non dính liền với cây nho, có thể cọng tác trong sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ được tóm tắt như sau: đem tin mừng đến với mọi người, đó là “Thiên Chúa là tình yêu” và, chính xác vì lý do này, Người muốn cứu độ thế giới.
Sứ truyên giáo phát sinh từ con tim: Khi người ta dừng lại cầu nguyện trước một ảnh thánh giá, nhín đến cạnh sườn bị đâm thủng này, người ta chỉ có thể cảm thấy trong mình niềm vui biết mình được yêu và sự ước ao yêu và biến mình nên một dụng cụ của lòng thương xót và sự hoà giải. Đó là điều dã xảy ra, đúng 800 năm nay, cho cậu thanh niên Phanxico thành Assisi, trong nhà thờ nhỏ Thánh Damiano, lúc đó ở trong tình trạng đổ nát. Từ thánh giá, bây giờ được giũ trong Vương Cung Thánh Clara, Phanxicô đã nghe Chúa Giêsu nói: “Hãy đi, tu bổ lại nhà ta, như con thấy nó đổ nát.”
“Nhà này” trước hết chính là sự sống của ngài, cần phải được “tu bổ” nhờ một sự cải thiện chân chính; chính là Giáo Hội, không phải nhà làm bằng gạch, nhưng bằng những con người sống động, luôn luôn cần sự thanh tẩy. Đó cũng là toàn thể nhân loại, nơi Chúa muốn làm nhà ở của Người. Sự truyền gíao luôn luôn phát sinh từ một tâm hồn được biến đổi bởi tình yêu Chúa, như được minh chứng bởi vô số truyện các thánh và các vị tử đạo, những vi bằng nhiều cách khác nhau đã hy sinh mạng sống mình để phục vụ Tin Mừng.
Do đó, sự truyền giáo là một nguồn mạch nơi có khả năng cho mọi người: cho những kẻ dấn thân thực hiện nước Thiên Chúa trong nhà mình; cho những kẻ sống công việc nghề nghiệp của mình với một tinh thần Kitô hữu; cho những người tận hiến mình hoàn toàn cho Chúa; cho những người theo Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành trong thừa tác vụ được phong cho Dân Chúa; cho những kẻ đi cách riêng rao giảng Chúa Kitô cho những người chưa biết Người. Xin Đức Maria Chí Thánh giúp chúng ta sống với sự nỗ lực mới, mỗi người trong tình huống trong đó Chúa Quan Phòng đã đặt họ, niềm vui và lòng can đảm của việc truyền giáo.
[Sau kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong bảy thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:]
Tôi vui mừng gởi những lời chào chân tình tới các người Hồi giáo khắp thế giới, những kẻ trong các ngày này đang cử hành cuộc bế mạc tháng chay Ramadan. Tôi cầu chúc cho tất cả sự an tịnh và hoà bình!
Đối nghịch cách thê thảm với bầu khí lễ hội này là tin tức đến từ Iraq trong một tình huống hết sức nghiêm trọng về an ninh và bạo tàng ác độc mà rất nhiều người vô tội phải hứng chịu chính vì họ là Shiites, Sunnis hay là Kitô hữu.
Tôi nhận thấy sự quan tâm sâu xa mà cộng đồng Kitô hữu cảm giác và một sự ước muốn bảo đảm họ rằng tôi ở gần họ, cũng như ở gần tất cả những nạn nhân, và câu nguyện cho mọi người được sức mạnh và niếm an ủi. Hơn nữa, tôi mời anh chị em hợp với tôi cầu xin Đấng Toàn Năng ban đưc tin và lòng can đảm cần thiết cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, địa phương và khắp thế giới, nâng đỡ những dân chúng này trên còn đường tái thiết quê hương, trong sự tìm kiếm một sự quan bình được chia sẻ, trong sự tôn trọng lẫn nhau, với y thức rằng sự vô số những bộ phận của họ là một phần nguyên vẹn của sự giáu có của họ.
[Trong tiếng Anh ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách tham quan hiện diện trong Kinh truyền Tin. Hôm nay là Chúa Nhật Truyền Giáo, một ngày suy tư về tiếng gọi trải rộng Tin Mừng cho mọi dân tộc. Chúng ta hãy nâng đỡ, với sự công nhận của chúng ta và những kinh nguyện của chúng ta, những người nam và nữ nào có nhà và gia đình để rao giảng Tin Mừng. Và xin cho đức tin chúng ta trong Chúa Kitô được đổi mới! Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!
(Đức ông Nguyễn Quang Sách dịch)