VATICAN – Vị nữ tu làm việc tại Vatican và hiện giữ chức cao cấp nhất vừa tuyên bố rằng: Sự tác động của các Dòng Tu đang tranh đấu cho công lý và hòa bình sẽ tăng triển tùy theo với đời sống của họ, khi họ sống cuộc sống đơn thuần và biết chia sẻ số phận với người nghèo.
Nữ tu Enrica Rosanna thuộc Dòng Salesien là Phó Tổng Trưởng Bộ Các Dòng và Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến đã nói như trên trong bài diễn văn khai mạc Hội Thảo hai ngày 12, 13.10,2006 tại Vatican về các Dòng Tu và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội.
Nữ tu Rosanna nói: “Thách đố lớn nhất mà các Dòng Tu đang đối diện trong nỗ lực của mình muốn cổ võ công lý, hòa bình và bảo toàn môi trường là sống trong nghèo khó với tâm hồn đơn sơ và không phí phạm”.
“Trong một xã hội tân tiến ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự tập trung quyền lực và giầu có trong tay một ít người, vì thế công ích thực ra cũng chỉ năm trong tay một ít người mà thôi”.
“Đang khi đối diện với sự nghèo khó thấy nhan nhản khắp nơi, các tu sĩ nam nữ cần phải trở nên những chứng nhân cụ thể cho những giá trị của Nước Thiên Chúa bằng cách sống đơn sơ và cuộc sống tham đạm hầu liên kết với những người nghèo, chia sẻ với nhà của họ, chia sẻ thức ăn, thời giờ, tài năng và đức tin với họ”.
“Những ước mơ loại trừ bỏ rơi người khác hầu như đang trở thành một tiếng gọi hấp dẫn, nhưng nó sẽ là cơn chấn động cho sự an toàn và lối sống thanh tịnh của chúng ta”.
“Chỉ có những ai bị tước đi chức tước, vai trò, thế đứng và danh giá, mới có thể truyền đạt một các rõ ràng trong sáng sứ điệp Phúc Âm về tình yêu, hòa bình và cứu rỗi trong Đức Giêsu”.
ĐHY Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình đồng bảo trợ cuộc Hội Thảo này cũng tuyên bố rằng: “Không ai hồ nghi rằng các Dòng Tu đả và còn đang tiếp tục là lực lượng chính tranh đấu cho công lý và hòa bình trong thế giới”.
ĐHY Martinô nói cuộc Hôị thảo được hoạch định “không phải là để bắt đầu cái gì mới, nhưng là giúp cho các Dòng Tu đào sâu sự suy tư về giáo huấn xã hội của Giáo Hội, hầu tái khám phá những thêm những cách thế mà họ có thể mang tình yêu của Chúa tới cho người khác”.
Ngài nói: “Khi người tu sĩ nam nữ đặt mình hoàn toàn vào việc phục vụ mầu nhiệm của tình yêu Chúa cho nhân loại trong thế giới, thì các tu sĩ đã nhìn thấy trước và biểu lộ với chính cuộc sống của họ về một nhân loại mới mà chủ thuyết xã hội của Giáo Hội muốn đi tới”.
Ngài kết luận: “Mục tiêu là trở nên những vị thánh trong Chúa Kitô ngõ hầu nhìn rõ trước một nhân loại mới”.
Nữ tu Enrica Rosanna thuộc Dòng Salesien là Phó Tổng Trưởng Bộ Các Dòng và Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến đã nói như trên trong bài diễn văn khai mạc Hội Thảo hai ngày 12, 13.10,2006 tại Vatican về các Dòng Tu và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội.
Nữ tu Rosanna nói: “Thách đố lớn nhất mà các Dòng Tu đang đối diện trong nỗ lực của mình muốn cổ võ công lý, hòa bình và bảo toàn môi trường là sống trong nghèo khó với tâm hồn đơn sơ và không phí phạm”.
“Trong một xã hội tân tiến ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự tập trung quyền lực và giầu có trong tay một ít người, vì thế công ích thực ra cũng chỉ năm trong tay một ít người mà thôi”.
“Đang khi đối diện với sự nghèo khó thấy nhan nhản khắp nơi, các tu sĩ nam nữ cần phải trở nên những chứng nhân cụ thể cho những giá trị của Nước Thiên Chúa bằng cách sống đơn sơ và cuộc sống tham đạm hầu liên kết với những người nghèo, chia sẻ với nhà của họ, chia sẻ thức ăn, thời giờ, tài năng và đức tin với họ”.
“Những ước mơ loại trừ bỏ rơi người khác hầu như đang trở thành một tiếng gọi hấp dẫn, nhưng nó sẽ là cơn chấn động cho sự an toàn và lối sống thanh tịnh của chúng ta”.
“Chỉ có những ai bị tước đi chức tước, vai trò, thế đứng và danh giá, mới có thể truyền đạt một các rõ ràng trong sáng sứ điệp Phúc Âm về tình yêu, hòa bình và cứu rỗi trong Đức Giêsu”.
ĐHY Renato Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình đồng bảo trợ cuộc Hội Thảo này cũng tuyên bố rằng: “Không ai hồ nghi rằng các Dòng Tu đả và còn đang tiếp tục là lực lượng chính tranh đấu cho công lý và hòa bình trong thế giới”.
ĐHY Martinô nói cuộc Hôị thảo được hoạch định “không phải là để bắt đầu cái gì mới, nhưng là giúp cho các Dòng Tu đào sâu sự suy tư về giáo huấn xã hội của Giáo Hội, hầu tái khám phá những thêm những cách thế mà họ có thể mang tình yêu của Chúa tới cho người khác”.
Ngài nói: “Khi người tu sĩ nam nữ đặt mình hoàn toàn vào việc phục vụ mầu nhiệm của tình yêu Chúa cho nhân loại trong thế giới, thì các tu sĩ đã nhìn thấy trước và biểu lộ với chính cuộc sống của họ về một nhân loại mới mà chủ thuyết xã hội của Giáo Hội muốn đi tới”.
Ngài kết luận: “Mục tiêu là trở nên những vị thánh trong Chúa Kitô ngõ hầu nhìn rõ trước một nhân loại mới”.