(CNS) Cái chết của ba trẻ sơ sinh tại Methodist Hospital ở Indianapolis hồi trung tuần tháng Chín vừa qua làm rõ một sự kiện đáng buồn là ở Mỹ người ta chết nhiều không phải vì ung thư nhũ hoa, bệnh liệt kháng hay bị xe đụng mà bởi vì các y tá và bác sĩ cho uống lộn thuốc!

Vì những sai lầm của một nhân viên khoa dược và một y tá trong nhà thương Tin Lành hệ phái Methodist, sáu trẻ sơ sinh mỗi đứa được cho uống một liều thuốc nhiều gấp 1000 (one thousand times - một ngàn lần!) liều đáng lẽ phải cho uống! Hậu quả là ba đứa trẻ chết tức khắc và ba đứa còn lại may ra thì cứu được nhưng để lại những di chứng lâu dài.

Học viện Y Khoa Hoa Kỳ trong báo cáo thường niên năm 1999 với tựa đề "To Err Is Human" (Sai lầm là chuyện người ta thường tình) ước lượng con số người Hoa Kỳ chết bởi những sai lầm y khoa ngớ ngẩn này dao động trong khoảng từ 44,000 cho đến 98,000 trong một năm!

Tuy nhiên, theo thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ, điều đáng mừng là những trường hợp sai lầm y khoa như trên rất ít xảy ra tại các bệnh viện Công Giáo. Tại sao? Thưa tại các bệnh viện Công Giáo, nhiều phát minh trong việc sử dụng kỹ thuật tân tiến đã được áp dụng cộng với một phương pháp cổ điển là sự chăm sóc kỹ lưỡng từng bệnh nhân.

Chẳng hạn như các y tá và y công tại bệnh viện St. Marguerite d'Youville Pavilion, cơ sở chăm sóc cho 280 giường bệnh nằm dài hạn đã có sáng kiến là cài đặt hệ thống báo động dọc theo giường để khi bệnh nhân lăn ra ngoài thì những âm thanh tuy nhỏ nhưng có tần số cao báo cho bệnh nhân biết (mà lăn vào). Đồng thời, các y tá luôn hạ thấp giường xuống đề phòng các trường hợp bệnh nhân đang hôn mê có thể lăn từ trên cao xuống nguy hiểm đến tính mạng. Tại các bệnh viện công, người ta ít chú ý đến những việc nhỏ mọn nhưng hay gây ra tai nạn này.

Một thí dụ khác là tại bệnh viện St. Joseph tại West Bend, Wiscosin vừa xây lại một khu chăm sóc cho 82 giường. Khi xây dựng khu này, bệnh viện đã mời các chuyên gia thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như nguyên tử, vận tải, thiết kế phi thuyền không gian trao đổi ý kiến với các kiến trúc sư bệnh viện để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân.

Các nữ tu tại SSM Health Care-St. Louis, thuộc dòng con Đức Bà, nhận định rằng việc cho uống lộn thuốc rất dễ xảy ra khi người ta coi việc chăm sóc người khác như một "gánh nặng nghề nghiệp" hơn là một ơn gọi yêu thương tha nhân.