Bốn trăm năm phong chức giám mục của ngài
VATICAN 9/12/2002 (ZENIT. org). - Nhân dịp 400 năm phong chức giám mục của thánh Francois de Sales, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khuyến khích những kitô hữu tái khám phá linh đạo của "Người tốt bụng và hiền lành, đã biết chứng tỏ lòng thương xót và nhẫn nại của Chúa cho những ai đến gặp Người".
Trong một lá thơ gởi cho Đức Cha Yves Boivineau, giám mục Annecy (Pháp), Ðức Giáo Hoàng nhắc tới linh đạo của ngài "có yêu cầu cao nhưng ngớ ngẫn, dựa trên tình yêu". "Bởi vì yêu mến Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II nói tiếp, trưng dẫn một lá thơ của thánh nhân, đó là hạnh phúc tuyệt vời của linh hồn trong cuộc sống này và trong cõi đời đời".
Thánh Francois de Sales muốn chứng tỏ rằng tất cả các kitô hữu, Ðức Giáo Hoàng nói tiếp "được kêu gọi sống một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, bất kể hoàn cảnh và nghề nghiệp của họ".
Giáo hội, thánh nhân nói, mà giáo hoàng gọi là "Tiến sĩ của tình yêu Chúa" "là một vườn hoa sặc sỡ lóng lánh vô số hoa, như vậy phải có những sự cao cả khác biệt, những màu sắc khác biệt, những mùi thơm khác biệt, và, nói chung, những sự trọn lành khác biệt".
"Tất cả sự chậm trễ trong đàng trọn lành của chúng ta chỉ xuất phát từ sự thiếu bỏ mình, và điều chắc chắn thật là nên bắt đầu, tiếp tục và hoàn thành sự sống thiêng liêng khởi sự từ đó, từ sự bắt chước Chúa Cứu thế, Người đã thực hiện diều đó với một sự trọn lành phi thường, lúc bắt đầu, trong và cuối đời Người" Ðức Gioan Phaolô II đã nói khi trưng dẫn thánh Francois de Sales.
Ðức Giáo Hoàng kết thúc sứ điệp của ngài bằng cách nhắc lại Thánh Francois de Sales là quan thầy các nhà báo, các nhà văn, và tất cả những ai làm việc trong các phương tiện truyền thông.
VATICAN 9/12/2002 (ZENIT. org). - Nhân dịp 400 năm phong chức giám mục của thánh Francois de Sales, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khuyến khích những kitô hữu tái khám phá linh đạo của "Người tốt bụng và hiền lành, đã biết chứng tỏ lòng thương xót và nhẫn nại của Chúa cho những ai đến gặp Người".
Trong một lá thơ gởi cho Đức Cha Yves Boivineau, giám mục Annecy (Pháp), Ðức Giáo Hoàng nhắc tới linh đạo của ngài "có yêu cầu cao nhưng ngớ ngẫn, dựa trên tình yêu". "Bởi vì yêu mến Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II nói tiếp, trưng dẫn một lá thơ của thánh nhân, đó là hạnh phúc tuyệt vời của linh hồn trong cuộc sống này và trong cõi đời đời".
Thánh Francois de Sales muốn chứng tỏ rằng tất cả các kitô hữu, Ðức Giáo Hoàng nói tiếp "được kêu gọi sống một đời sống thiêng liêng mãnh liệt, bất kể hoàn cảnh và nghề nghiệp của họ".
Giáo hội, thánh nhân nói, mà giáo hoàng gọi là "Tiến sĩ của tình yêu Chúa" "là một vườn hoa sặc sỡ lóng lánh vô số hoa, như vậy phải có những sự cao cả khác biệt, những màu sắc khác biệt, những mùi thơm khác biệt, và, nói chung, những sự trọn lành khác biệt".
"Tất cả sự chậm trễ trong đàng trọn lành của chúng ta chỉ xuất phát từ sự thiếu bỏ mình, và điều chắc chắn thật là nên bắt đầu, tiếp tục và hoàn thành sự sống thiêng liêng khởi sự từ đó, từ sự bắt chước Chúa Cứu thế, Người đã thực hiện diều đó với một sự trọn lành phi thường, lúc bắt đầu, trong và cuối đời Người" Ðức Gioan Phaolô II đã nói khi trưng dẫn thánh Francois de Sales.
Ðức Giáo Hoàng kết thúc sứ điệp của ngài bằng cách nhắc lại Thánh Francois de Sales là quan thầy các nhà báo, các nhà văn, và tất cả những ai làm việc trong các phương tiện truyền thông.