(The Record 21/9/2006) Một nhà văn Hồi Giáo có thế giá tại Úc Châu, ông Waleed Aly, chủ tịch Hội Đồng Hồi Giáo Victoria vừa lên tiếng trên tờ The Age xuất bản tại Melbourne bênh vực cho quyền phát biểu những ý kiến thần học của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, và chỉ trích những người Hồi Giáo đã phản ứng bạo động trước diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regensburg.

Theo ông Waleed Aly bài diễn từ của Đức Thánh Cha là một bài diễn thuyết “trong khuôn khổ đại học” và “không có liên quan gì đến việc xúc xiểm Hồi Giáo”. Ông nói tiếp: “Một số người Hồi Giáo rõ ràng diễn dịch việc Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trích dẫn Manuel với việc đồng thuận ý kiến của Manuel, và cảm thấy bị sỉ nhục vì người ta cho mình là bạo động”.

“Đáp trả lại là đặt bom 5 nhà thờ tại Tây Ngạn và tấn công vào cửa nhà thờ tại Basra. Tại Ấn, những nhóm giận dữ đốt hình nộm Đức Giáo Hoàng. Trong khi tại Somalia, Sheikh Abu Bakr Hassan Malin thúc giục người Hồi Giáo ‘săn đuổi’ Đức Giáo Hoàng và giết ngài, trong khi một nhóm võ trang tại Iraq thề sẽ thực hiện những cuộc tấn công vào Rôma và Vatican”.

“Đó, đó là những lý do tại sao người ta gọi chúng ta là những kẻ bạo động”.

Ông Waleed Aly cũng tố cáo rằng nhiều phần tử trong thế giới Hồi Giáo quan sát chặt chẽ thế giới để tìm xem có ai xúc xiểm đến mình không. “Ở mức độ nào đó, thế giới Hồi Giáo phải dành được sự tự chế. Hiện tại, những tiếng nói ồn ào nhất chỉ là một phản ứng tàn hại, và dễ bị lèo lái”.