Tin tức cho biết ba người Công Giáo Nam Dương, các anh Fabianus Tibo, Marianus Riwu và Dominggus Silva đã bị tử hình bất chấp những can thiệp quốc tế và lời thỉnh cầu của Tòa Thánh cho một cuộc xét xử công bằng và khách quan.

Chúng ta hãy dành một phút cầu nguyện cho những nạn nhân của thứ chủ thuyết Hồi Giáo cuồng tín và bạo động, nạn nhân của một hệ thống tư pháp bất công mang nặng dấu ấn của những lý thuyết tôn giáo không có thể dẫn tới bạo động.

Chúng tôi không nói vô bằng vô cớ. Xin đọc hầu quý vị một vài đoạn kinh Koran, không phải để kích động chia rẽ tôn giáo nhưng để nói lên theo như nhận định rất chính xác của Đức Thánh Cha là tất cả những vấn nạn to lớn về sự sống, gồm cả những vấn nạn về xã hội và chính trị, tất cả những vấn nạn này một cách tối hậu đều là những vấn đề liên quan tới thần học. Chúng ta nghĩ thế nào về Thiên Chúa (hoặc không nghĩ gì) có liên quan mật thiết với cách thế chúng ta phê phán cái gì là tốt và cái gì là độc ác, và với cách thế nào chúng ta nghĩ về những phương cách thích hợp cho việc tiến triển nền chân lý trong thế giới, trong đó thực sự có những bất đồng sâu xa về chân lý của các sự việc.

Thiên Chúa của Abraham, của Moses và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lý trí, Thiên Chúa của lòng từ tâm và tình yêu, một vị Thiên Chúa đến trong thế gian tìm kiếm con người trong lịch sử, thấm nhập tâm trí và trái tim con người và mời gọi con người vào cuộc đối thoại tới ơn cứu rỗi. Trong khi đó, tồn tại những tôn giáo mường tượng rằng Thiên Chúa là thuần ý chí, một vị thần huy hoàng cao xa mà sự liên hệ của chúng ta với vị đó chỉ có thể hiện thực qua sự phục tùng tuyệt đối không cần suy tư, một vị Thiên Chúa có thể ban ra những mệnh lệnh, ngay khi những lệnh truyền đó xem ra có vẻ vô lý – như giết hại người vô tội.

Xin trích dẫn chỉ một vài đoạn trong vô số những đoạn tương tự:

Surah 4:6 Allah sẽ thưởng trọng hậu cho những ai chiến đấu trong các cuộc thánh chiến.

Surah 4:8 Đừng kết bạn với những kẻ không tin. Hãy giết chúng bất cứ nơi đâu tìm ra chúng.

Surah 5:7 Những kẻ theo Kitô Giáo sẽ bị thiêu trong Lửa.

Surah 9:5 Nếu bạn từ chối chiến đấu, Allah sẽ ban cho bạn một số kiếp đau thương.

Surah 9:10 Hãy chiến đấu chống những kẻ không tin và bọn giả hình. Hãy tàn nhẫn với chúng. Chúng dẫu sao cũng xuống hỏa ngục mà.

Nếu quý vị muốn đọc nữa thì xin mua cuốn Kinh Koran về nhà đọc hoặc muốn đọc online thì vào Google (http://google.com) rồi tìm chữ Koran violence sẽ thấy … rất nhiều đoạn nói về những vấn đề này.