Mariamabad 11/09/06 – Cuộc hành hương lần thứ 57 tại Đức Mẹ ở Mariamabad, nước Pakistan đã kết thúc tốt đẹp. Không một vụ xô xát hay căng thẳng tôn giáo nào xảy ra trong 4 ngày hành hương.
Cuộc hành hương kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 9 lối cuốn hàng trăm ngàn khách hành hương trong đó rất nhiều người là Hồi Giáo.Đền Đức Mẹ Mariamabad được coi là Lộ Đức Á Châu nằm cách Lahore 80km về phía Đông Bắc.
Anh Mubarak Masih, năm nay 31 tuổi, là người Hồi Giáo đã trở lại Đạo Công Giáo cách đây 5 năm kể với hãng Tin Tức Á Châu: “Cuộc sống tôi bây giờ gặp nhiều khó khăn, chỉ vì tôi trở lại đạo Công Giáo. Nhưng tôi vẫn luôn cầu nguyện với Mẹ Maria. Mẹ là nguồn an ủi cho đời tôi. Chính Mẹ là một trong những người giúp tôi vượt qua những khó khăn”.
Anh kể tiếp: “Khi bà con tôi biết tôi đã trở lại đạo Công Giáo, họ đã đánh đập tôi đến nỗi chân phải của tôi bị gẫy. Lúc nằm chữa bệnh và dưỡng bệnh tôi cầu xin Đức Mẹ. Mẹ đã giúp tôi bớt đau đớn và mau lành bệnh. Có nhiều lần tôi cảm thấy đau nhói ở chân. Tôi liền dâng sự đau đớn đó cho Đức Mẹ và tôi cảm thấy bớt đau ngay. Tôi cảm thấy Đức Trinh Nữ Maria lúc nào cũng ở bên tôi”
Còn anh Muhammad Husain, 28 tuồi cùng với người bạn là Niamat Ali 22 tuổi đã tham dụ cả 4 ngày hành hương. Hai anh đều là người Hồi Giáo làm việc tại Gujranwala. Qua các bạn đồng nghiệp trong sở, hai anh biết về cuộc hành hương nên đã tham dự những ngày trọng đại này. Hai anh kể các anh rất kính trong Mẹ Maria và các anh đến để biễu lộ lòng tôn kính đối với Mẹ
Bốn bạn trẻ Hồi Giáo khác phát biểu: “Từ khi còn bé hàng năm chúng tôi đến đây để kính viếng Đức Mẹ. Lần nào chúng tôi cũng cảm nghiệm được bầu khí không hận thù tôn giáo, không kỳ thị, chỉ có yêu thương và niềm tin”
Anh Indrias Yaqoob, một giáo lý viên đi cùng một số người Công Giáo đến đền Đức Mẹ. Anh kể: “ Cả tuần trước, hàng ngàn khách hành hương đã đến đền Đức Mẹ. Họ đến từ mọi miền đất nước Pakistan tới, kể cả những người Hồi Giáo, nhất là phụ nữ. Họ có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Ai cũng xếp hàng đợi chờ từng giờ để được đưa hoa đến dâng kính và được sờ tới chân Đức Mẹ.
Bà Safia Bibi, năm nay 50 tuổi. Bà kể với hãng Tin Tức Á Châu: “Tôi đã đến đền này trong 22 năm qua. Tôi lập gia đình được 8 năm mà không có con, tôi đến cầu nguyện với Đức Mẹ và hứa sẽ đến nơi này hàng năm. Nay thì tôi đã có 4 đứa con. Tôi sẽ đến nơi này mỗi năm cho tới khi tôi chết để tạ ơn Đức Mẹ.
Cuộc hành hương kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 9 lối cuốn hàng trăm ngàn khách hành hương trong đó rất nhiều người là Hồi Giáo.Đền Đức Mẹ Mariamabad được coi là Lộ Đức Á Châu nằm cách Lahore 80km về phía Đông Bắc.
Anh Mubarak Masih, năm nay 31 tuổi, là người Hồi Giáo đã trở lại Đạo Công Giáo cách đây 5 năm kể với hãng Tin Tức Á Châu: “Cuộc sống tôi bây giờ gặp nhiều khó khăn, chỉ vì tôi trở lại đạo Công Giáo. Nhưng tôi vẫn luôn cầu nguyện với Mẹ Maria. Mẹ là nguồn an ủi cho đời tôi. Chính Mẹ là một trong những người giúp tôi vượt qua những khó khăn”.
Anh kể tiếp: “Khi bà con tôi biết tôi đã trở lại đạo Công Giáo, họ đã đánh đập tôi đến nỗi chân phải của tôi bị gẫy. Lúc nằm chữa bệnh và dưỡng bệnh tôi cầu xin Đức Mẹ. Mẹ đã giúp tôi bớt đau đớn và mau lành bệnh. Có nhiều lần tôi cảm thấy đau nhói ở chân. Tôi liền dâng sự đau đớn đó cho Đức Mẹ và tôi cảm thấy bớt đau ngay. Tôi cảm thấy Đức Trinh Nữ Maria lúc nào cũng ở bên tôi”
Còn anh Muhammad Husain, 28 tuồi cùng với người bạn là Niamat Ali 22 tuổi đã tham dụ cả 4 ngày hành hương. Hai anh đều là người Hồi Giáo làm việc tại Gujranwala. Qua các bạn đồng nghiệp trong sở, hai anh biết về cuộc hành hương nên đã tham dự những ngày trọng đại này. Hai anh kể các anh rất kính trong Mẹ Maria và các anh đến để biễu lộ lòng tôn kính đối với Mẹ
Bốn bạn trẻ Hồi Giáo khác phát biểu: “Từ khi còn bé hàng năm chúng tôi đến đây để kính viếng Đức Mẹ. Lần nào chúng tôi cũng cảm nghiệm được bầu khí không hận thù tôn giáo, không kỳ thị, chỉ có yêu thương và niềm tin”
Anh Indrias Yaqoob, một giáo lý viên đi cùng một số người Công Giáo đến đền Đức Mẹ. Anh kể: “ Cả tuần trước, hàng ngàn khách hành hương đã đến đền Đức Mẹ. Họ đến từ mọi miền đất nước Pakistan tới, kể cả những người Hồi Giáo, nhất là phụ nữ. Họ có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Ai cũng xếp hàng đợi chờ từng giờ để được đưa hoa đến dâng kính và được sờ tới chân Đức Mẹ.
Bà Safia Bibi, năm nay 50 tuổi. Bà kể với hãng Tin Tức Á Châu: “Tôi đã đến đền này trong 22 năm qua. Tôi lập gia đình được 8 năm mà không có con, tôi đến cầu nguyện với Đức Mẹ và hứa sẽ đến nơi này hàng năm. Nay thì tôi đã có 4 đứa con. Tôi sẽ đến nơi này mỗi năm cho tới khi tôi chết để tạ ơn Đức Mẹ.