Nữ Diễn Viên Olivia Hussey với vai “Mẹ Têrêsa”

“Thật Dể Để Có Được Đức Tin Trong Chúa Khi Cuộc Sống Của Bạn Diển Ra Suôn Sẽ”

Hình bìa cuốn phim
Như chúng ta đều biết, hãng phim 20th Century Fox Video đã vừa cho ra mắt cuốn phim trên DVD vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, nói về cuộc đời của Mẹ Chân Phước Têrêsa Thành Calcutta do Nữ Diễn Viên Olivia Hussey đóng vai chính. Phim được thực hiện tại Ấn Độ, Sri Lanka và Rôma. Cuốn phim được dàn dựng dưới sự chỉ đạo và cố vấn của Mẹ Bề Trên Nirmala hiện thời của Dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái và Cô Agi Bojaxhieu, người cháu ruột duy nhất còn sống sót của Mẹ Têrêsa.

Sau khi cuốn phim được cho ra mắt, Nữ Diễn Viên Olivia Hussey đã được vinh dự chọn để nhận giải thưởng có tên 2006 Mother Teresa Award do Học Viện Thánh Bernadette Chuyên Về Nghệ Thuật Thánh trao tặng (http://www.motherteresaawards.com). Những nhân vật quan trọng nhất trên thế giới đã từng nhận được giải thưởng cao quý này gồm có: Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trước khi Ngài qua đời vào năm 2005, cũng như Đức Tổng Giám Mục Desmond Tutu của Nam Phi, và nam diễn viên kiêm đạo diễn cho cuốn phim “Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô” là Mel Gibson.

Để giúp cho Quý Vị độc giả VietCatholic hiểu thêm chút ít về người Nữ Diễn Viên này, sau đây xin lược trích bài phỏng vấn của Nữ Phó Tổng Biên Tập Tạp Chí Catholic Digest, Cô Julie L. Rattey với Nữ Diễn Viên Olivia Hussey, người thủ vai “Mẹ Chân Phước Têrêsa” trong cuốn phim nói về Mẹ:

Hỏi (H): Cô đã từng đóng vai Juliet, rồi đến vai Đức Trinh Nữ Maria, và giờ đây là vai Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Thế Cô còn sẽ đóng vai nào nữa từ đây?

Nữ diễn viên đóng vai mẹ Terêxa
Nữ Diễn Viên Hussey (T): Thưa, đúng thế. Còn tương lai, ai sẽ biết được? Bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa mong muốn, tôi nghĩ là thế. Như bạn biết đó, sau khi tôi đóng vai Đức Trinh Nữ Maria, những người phỏng vấn cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự rằng: “Cô sẽ còn đóng vai nào nữa sau vai Đức Trinh Nữ Maria?” Và tôi cứ mãi nghĩ suy về câu hỏi đó chặp hồi, rồi trả lời rằng, “Mẹ Têrêsa Thành Calcutta.” Và đó là câu trả lời 20 năm về trước. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chúc phúc cho tôi trong vai đóng về Mẹ Têrêsa, và chính Mẹ Têrêsa lúc đó, cũng đồng ý cho phép tôi đóng vai của Mẹ.

Và rồi thế là dự án phim bị tan vỡ, vốn cũng là điều tốt thôi vì lẽ như bạn biết đó, tất cả mọi sự đều do sự định đoạt của Thiên Chúa, chứ không phải theo ý của chúng ta.

(H): Tại sao Cô lại muốn đóng vai Mẹ Têrêsa?

(T): Thưa, tôi có một sự kính trọng cao độ dành cho Mẹ, vì Mẹ là một người hết sức vĩ đại. Mặc cho tôn giáo của họ có là gì đi chăng nữa, Mẹ đều nhìn thấy gương mặt của Chúa Kitô qua mỗi một con người trong họ mà Mẹ đã từng giúp đỡ.

Và Mẹ đơn giản chỉ là một con người luôn biết nghĩ đến người khác mà thôi. Tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta thật sự có thể bắt chước giống Mẹ một chút ít thôi, nghĩa là tất cả chúng ta đều cố gắng làm một điều tốt đẹp nào đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta thôi, thì tôi nghĩ là thế giới này sẽ đẹp đẽ biết bao.

(H): Vậy Cô có gặp Mẹ Têrêsa không?

(T): Thưa, lúc đóng phim sau này thì không. Do đó, tôi chỉ có gặp gỡ Nữ Tu Nirmala, người giờ đây là Mẹ Bề Trên của Dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái mà thôi.

(H): Và Cô chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho vai diễn này?

(T): Vâng, đúng thế. Tôi đã bay đến Rôma hai ngày [sau khi nhận được cú điện thoại], và một tuần sau đó, phim được chính thức đóng. Và cũng từ giây phút đó, tôi bay đến Sri Lanka, nhưng rủi thay lúc đó tôi bị bệnh vì bị nhiễm trùng tai, cổ họng và ngực.

Tôi phải dùng 8 loại thuốc kháng sinh khác nhau; và có 2 bác sĩ luôn túc trực nơi phim trường để chăm sóc cho tôi. Họ cứ luôn miệng nói rằng: “Olivia, Cô bệnh nặng rồi nên khó có thể đóng phim được,” và tôi trả lời với họ rằng, “Như anh biết đó, Mẹ Têrêsa cũng đã từng bị điều này, và lúc đó Mẹ không phải là người đóng phim. Mẹ đã bị bệnh sốt rét, và Mẹ vẫn cứ thế mà tiếp tục phục vụ người nghèo, và nếu Mẹ Têrêsa có thể làm được điều đó, thì chắc chắn tôi cũng có thể làm được điều đó.”

Do đó, mặc dầu bệnh, thế nhưng tôi vẫn không nghĩ mất một ngày nào cả.

(H): Thế Cô có tìm thấy bất kỳ điểm nổi bật chung nào về Mẹ Maria trong suốt thời gian đóng phim không? Hay bất cứ điều gì đã khiến Cô gần gũi hơn với Mẹ Têrêsa không?

(T): Thưa, tôi nghĩ là khi tôi bị bệnh. Tôi nghĩ là mình chỉ có thể đóng thêm một cảnh nữa rồi nằm lên giường bệnh ít nhất là một tuần, bởi vì lúc đó tôi bị bệnh rất nặng, nặng kinh khủng lắm. Nó đã khiến tôi cảm thấy như thể đó là tất cả năng lượng của Mẹ thông qua con người tôi.

Vì thế, tất cả những gì mà tôi có thể làm được lúc đó chính là cầu nguyện và nói rằng: “Xin hãy giúp con qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo này, con thật sự muốn hoàn thành vai diễn này, bởi vì con đã đợi chờ vai diễn này từ rất lâu rồi, và vai diễn này có rất nhiều ý nghĩa trong con. Thật là một vinh dự để đóng vai của một vĩ nhân.”

Và rồi năng lực và tâm linh tuôn đổ xuống trên tôi, và sau cùng là tôi qua khỏi cơn bệnh rất nhanh chóng.

(H): Cô có nguồn gốc là Công Giáo phải không?

(T): Vâng đúng thế, cha-mẹ tôi đều là người Công Giáo cả.

(H): Thế điều đó có ảnh hưởng như thế nào khi Cô trưởng thành?

(T): Thưa, như bạn biết đó, mẹ tôi luôn có một bàn thờ để cầu nguyện. Thánh Padre Pio chính là một trong những vị Thánh mà Bà yêu mến nhất. Và Bà cũng yêu mến Mẹ Têrêsa, và dĩ nhiên, trên tất cả là Chúa Giêsu. Vì thế khi tôi lớn lên, lúc nào tôi cũng thấy mẹ tôi cầu nguyện trước ánh nến leo lắt. Kể từ đó trở đi, tôi được dưỡng nuôi bởi một tình yêu cao cả dành cho Đấng Bề Trên.

(H): Có phải việc đóng những vai mang tính chất tôn giáo đưa Cô gần gũi hơn với Thiên Chúa không?

(T): Thưa, đúng thế, đối với tôi những vai diễn như vậy rất gần gũi với trái tim tôi. Chúng là những gì âm hưởng lên và hiện thể ra những gì mà tôi tin.

Còn những vai diễn khác thì lại khiến cho tôi trở nên rất căng thẳng. Trong một thế giới hoàn hảo, tôi chỉ muốn đóng những vai nào nhằm nâng con con người lên, vì tôi nghĩ rằng chưa có đủ những loại phim như thế trong thế giới ngày nay của chúng ta.

(H): Trong tư cách là Mẹ Têrêsa, Cô cũng diện đối với những khoảnh khắc khó khăn nơi phim trường, chẳng hạn như: việc nhìn thấy được sự đói khát, nghèo nàn và chết chóc. Thế Cô tiếp cận với những vấn nạn này như thế nào?

(T): Thưa, Mẹ Têrêsa đã từng nói rằng đó không phải chỉ là về sự nghèo đói ở Ấn Độ, mà vẫn còn có rất nhiều người tại Hoa Kỳ là những người nghèo khổ, nghèo khổ về tinh thần. Thật là đáng ngạc nhiên mặc dầu tôi ở Sri Lanka, thế nhưng tôi thật sự nhìn thấy được sự nghèo khổ tại nơi đó, chẳng có gì thật sự gây sốc cho tôi cả, vì lẽ, mặc dầu họ đói khổ, và nghèo nàn, rất nghèo, nghèo cùng cực, thế nhưng họ lại có đời sống tâm linh rất dồi dào.

Tôi đã gặp được những người thấm đượm tình cảm và chân chất nhất ngay tại Sri Lanka này, mà trước đây tôi chưa từng gặp bất kỳ như vậy trong cuộc đời của tôi. Và đối với họ, họ không phải là những người nghèo, mà họ lại là những người giàu nhất. Họ không mong đợi những gì là quá lớn hay cao trọng, họ cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều, thế nhưng họ lại rất khiêm tốn và biết ơn.

Thì tôi nghĩ, đó chính là tất cả những gì mà tất cả chúng ta đều phải cố gắng để trở thành giống hệt như vậy, tức: chẳng cần gì phải giàu về vật chất cả, mà chỉ cần lưu ý đến cái giàu có trường cữu, đó chính là đời sống tâm linh, vì đó là di sản sẽ đưa chúng ta về Nước Trời, chứ không phải cái giàu của vật chất.

(H): Thế việc đóng vai Mẹ Têrêsa đã ảnh hưởng Cô và đời sống đức tin của Cô như thế nào?

(T): Thưa, đức tin của tôi thì càng mạnh mẽ hơn bao giời hết! (Cười..)

Và tôi là một người hạnh phúc.

Và rồi tuần qua, tôi được nghe rằng mình được chọn để lãnh nhận giải thưởng về Mẹ Têrêsa (Mother Teresa Award) do Học Viện Thánh Bernadatte về Nghệ Thuật Thánh trao tặng. Giải thưởng này chỉ mới có 2 năm tuổi thôi, thế nhưng đã được trao cho hơn 33 người rồi, giải thưởng nêu ra rằng, “Giải thưởng nhìn nhận về những thành tựu vốn làm cho thế giới này được tươi đẹp hơn.”

Quả thật là quá tươi đẹp thiệt! Tôi đã òa khóc khi họ gởi giải thưởng đến cho tôi!

(H): Vào lúc cho chiếu thử cuốn phim tại Rôma, Cô đã gặp Agi Boiaxhiu – người cháu gái ruột duy nhất còn sống sót thuộc gia đình trực tiếp của Mẹ Têrêsa phải không?

(T): Thưa, đúng thế. Cô ta rất là tuyệt vời. Giờ đây Cô ta là một người bạn của tôi.

Đúng ra, Cô ta đã gọi cho tôi cách đây vài tháng. Cô nói cho biết rằng: “Họ đã cho chiếu lại cuốn phim tại Ý, Olivia, và tôi nói với chính mình, ‘Lạy Chúa, con lại một lần nữa được xem cuốn phim về người dì ruột của con!’”

Olivia trong vai Mẹ Terexa với người nghèo
Khi tôi đến Rôma lần đầu tiên, tôi đã gặp được một số nữ tu thừa sai bác ái, họ rất là tử tế để cho phép tôi cùng cầu nguyện với họ, và họ đã để cho tôi ngồi và cầu nguyện trong phòng mà Mẹ Têrêsa vẫn thường ngủ khi Mẹ đến Rôma, và tôi cảm thấy rất xúc động và nhún nhường, và tôi nói: “Nếu tôi khiến cho bạn có cảm giác như là bạn đang ngắm nhìn đến Mẹ Têrêsa, thì lúc đó tôi hoàn thành được tất cả những gì mà tôi hằng mơ tưởng tới.”

Và khi tôi quay trở về Rôma sau khi họ đã xem xong cuốn phim, và thế là tất cả họ đều nói với tôi rằng, “Con đã trở thành Mẹ Têrêsa của chúng tôi rồi. Cám ơn con rất nhiều!” Và đối với tôi, nhiêu đó không cũng đủ là một vinh dự lớn nhất của đời tôi rồi.

Trước khi tôi gặp các nữ tu thừa sai bác ái tôi nghĩ rằng, “Lạy Chúa ơi, những người phụ nữ này có lòng vô vị tha hết sức, họ thức giậy từ lúc 3 giờ sáng, họ cùng làm việc với những người nghèo nhất trong số những người nghèo, họ chắc là mỏi mệt nhiều lắm.” Và tôi bước vào đó và nhìn thấy khoảng 6 vị nữ tu, và tất cả họ đều rất sinh động. Họ giống như những tia sáng, giống như những đứa trẻ thuần khiết, họ quá khiêm tốn và đẹp đẽ - những người phụ nữ này đã cho đi quá nhiều, nhưng lúc nào cũng rạng rỡ và vui vẽ, còn những người trong số chúng tôi, thì lại quá mệt mõi và ủ rũ. (Cười..)

Tôi thật sự tin rằng nếu bạn không có tình yêu dành cho Thiên Chúa ngay trong chính trái tim của bạn, thì ngày qua ngày, nó sẽ vắt cạn kiệt sức lực của bạn mà thôi.

(H): Qua những phút giây khó khăn nhất trong cuốn phim, Mẹ Têrêsa cho thấy được sự tự tin mà Thiên Chúa sẽ mang đến. Liệu có những phút giây khó khăn nào mà Cô tìm thấy để sống đúng với sự tín thác đó không?

(T): Thưa, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều không phải kinh qua như vậy sao! Thật dễ dàng để có được đức tin nơi Thiên Chúa khi cuộc sống của chúng ta trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Chính là lúc khi mọi sự bắt đầu tan vỡ, hoặc khi người mà chúng ta yêu mến nhất mất đi, thì tất cả những thử thách của đức tin mới thật sự xảy ra.

Đó mới chính là lúc chúng ta phải thật sự nói lên rằng: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, và đó chính là những gì tốt đẹp nhất xảy đến với tôi, bởi vì tôi là người có niềm tin vào Thiên Chúa.” Thật sự mà nói, cho dẫu bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời của tôi, và tôi nói cho bạn biết được, một ngày nào đó, tôi sẽ viết sách, tôi đã trải qua rất nhiều đoạn trường nghiệt cay, thế nhưng đức tin tôi vẫn hãy còn nguyên vẹn.

(H): Vậy liệu có giây phút nào trong đời Cô hoàn toàn cảm nghiệm được rất rõ về điều này không?

(T): Thưa, dĩ nhiên là có, tôi không muốn nói về những chuyện trong quá khứ, thế nhưng tôi đã qua rất nhiêu giai đoạn vui có, buồn có. Tôi có một giám đốc kinh doanh, người thật sự đã lấy hết tất cả và chẳng để lại cho tôi bất kỳ điều gì cả. Và thế là tôi phải đi ra và bắt đầu mọi sự trở lại. Đó là chuyện xảy ra cách đây vài năm, và đó như là một cú sốc lớn xảy ra với tôi.

Mọi người chỉ cố làm cạn kiệt đi sự đam mê của tôi, cũng như tất cả mọi thứ mà tôi có. Thế nhưng bạn biết được điều gì không? Tôi chỉ có ném mình vào khăn tắm, và khóc liền trong suốt 6 tháng trời, và tôi nói, “Được rồi. Lạy Chúa. Con có đức tin và con tin rằng điều này xảy ra là vì những mục đích tốt đẹp nhất.”

Và thế là mọi thứ đều bắt đầu trở lại. Nếu bạn có đức tin sắt đá, bạn có thể leo lên các ngọn núi cao và hiểm trở nhất.

(H): Cô có bao giờ cố gắng quân bình giữa công việc và gia đình không?

(T): Thưa có. Như bạn biết đó, tôi không làm việc quá nhiều. Khi các con tôi còn nhỏ, tôi dành toàn bộ thời gian của tôi cho chúng, vì tôi tin rằng trong suốt 7 năm đầu tiên trong cuộc sống của bạn sẽ hình thành nên việc bạn là một con người như thế nào. Và các con tôi cũng chính là những giải Oscars cao quý nhất của tôi vậy.

Tôi chưa bao giờ đặt sự nghiệp của mình lên trên con cái của tôi cả, chưa bao giờ như vậy, và có lẽ đó là lý do tại sao mà sự nghiệp của tôi không quá bận rộn đến như thế trong tư cách là một nữ diễn viên. Bạn không thể nào có được tất cả. Giờ đây, khi các con tôi trưởng thành hơn, tôi lại thật sự thích làm việc, bởi vì tôi muốn làm nhiều việc cho các tổ chức từ thiện khác nhau.

Và tôi hy vọng rằng, sau này tôi sẽ kết thúc vào một chổ, tôi sẽ cho đi tất cả mọi thức để đóng vai một nữ tu trong đó. Hãy tưởng tượng ra những gì mà bạn có thể làm được. Bạn có thể đóng rất nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống hằng ngày, như: ma tuý, người trẻ, những trẻ mồ côi, và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi nghĩ là khán giả rất mong được nhìn thấy được điều đó qua phim ảnh.

(H): Và rồi Cô sẽ trở thành một “Người Mẹ” lần nữa?

(T): Vâng, đúng thế! Đó là giấc mơ mới của tôi. Mặc dầu tôi không thể là một nữ tu, thế nhưng tôi có thể đóng vai một nữ tu rất là hạnh phúc và vui vẽ.

(H): Và tôi tin rằng điều đó được trở thành hiện thực nơi Cô…

(T): Phải, như bạn biết đó, tôi luôn đặt trái tim của tôi vào một vai diễn nào đó, theo đúng thời gian mà Thiên Chúa tiền định. Như bộ phim về Mẹ Têrêsa chẳng hạn, mất đến 20 năm, rồi phim mới được diễn ra.

Vài Điều Cần Biết Thêm Về Nữ Diễn Viên Olvia Hussey

Vai diễn mà Cô thích nhất: Đức Trinh Nữ Maria

Khi nào mà Cô biết được mình muốn trở thành một Nữ Diễn Viên: “Khi tôi mới 4 tuổi, tôi vẫn thường đi quanh nhà với chiếc khăn tắm quấn trên đầu, giả bộ mình là một Nữ Tu.”

Những cuốn phim mà Cô thích nhất: Bài Hát của Bernadette (The Song of Bernadette), Kinh Thánh (The Bible), và Yêu Thật Sự (Love Actually).

Vị Thánh Công Giáo mà Cô thích nhất: Thánh Padre Pio, Thánh Martin de Porres và Đức Trinh Nữ Maria.

Điều Cô Thích Làm Nhất Với Gia Đình: “Tôi thích có tất cả các con của tôi trong cùng một phòng!”

Tại sao Cô lại quá chú tâm vào Mẹ Têrêsa: “Không ai chết đi mà không có tình yêu. Mẹ Têrêsa đã làm tất cả mọi thứ mà tất cả chúng ta muốn là chúng ta có thể làm hay sẽ không bao giờ làm. Còn Mẹ thì chỉ có làm cho từng người, từng người một. Mẹ không nghĩ rằng mình sẽ cứu với hàng trăm hay hàng ngàn người. Mẹ chỉ nhìn thấy một người đang chết đi, và Mẹ đến với họ. Mẹ nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô nơi từng người, và đó đối với Mẹ, chính là Thiên Chúa.”

Olivia Hussey được sinh ra tại thủ đô Buenos Aires thuộc Argentina vào ngày 17 tháng 4 năm 1951 bởi Ông Joy Hussey và Bà Andreas Osuna, vốn được biết đến như Isvaldo Ribo. Cô cho biết: “Cha của Cô là một trong những người ca sĩ còn sót lại theo kiểu tango xưa củ trên thế giới. Mặc dầu bây giờ đã 80 tuổi rồi, thế nhưng Ông vẫn hát. Thế mới tuyệt diệu chứ!”

Olivia Hussey khuấy đảo sân khấu London, và vượt qua cả Vanessa Redgrave trong cuốn phim “The Prime of Miss Hean Brodie,” và đã từng xuất hiện trong rất nhiều phim bao gồm cuốn phim của đạo diễn Franco Zeffirelli là Romeo và Juliet, và Chúa Giêsu Thành Nazarét (Jesus of Nazareth), Cái Chết Trên Dòng Sông Nile (Death on the Nile), Những Ngày Cuối Cùng của Pompeii (The Last Days of Pompeii); và của Hallmark Hall of Fame qua cuốn phim Ivanhoe, và Cửa Tiệm của Nhà Kim Hoàn (The Jeweller’s Shop), một phóng tác dựa trên vở kịch do Karol Wojtyla đóng lúc xưa.

Olivia Hussey kết hôn với nhạc sĩ David Eisley, và có 3 con: India 12 tuổi, Max 23 tuổi và Alex 33 tuổi.