ĐỨC THÁNH CHA BẮT ĐẦU VIẾNG THĂM MIỀN BAVIÈRE
Chiều thứ bẩy 9-9-2006, ĐTC đã trở về thăm quê hương lần đầu tiên sau 17 tháng được bầu làm Giáo Hoàng. Trong gần 6 ngày, cho đến trưa thứ năm, 14-9-2006, ngài lần lượt viếng thăm Tổng giáo phận Munich, nơi ngài làm TGM 5 năm, rồi hành hương Đền thánh Đức Mẹ Altoetting thuộc giáo phận Passau, con tim Công Giáo của miền Bavière, và sau cùng tại Regensburg, giáo phận nguyên quán của ngài.
Đây là lần thứ 4 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại nước ngoài và là lần thứ 2 ngài về thăm nước Đức. Chuyến viếng thăm lần này có khẩu hiệu là ”Ai tin tưởng sẽ không bao giờ lẻ loi”. Đây là câu được nói đến nhiều lần trong bài giảng thánh lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng của ngài ngày 24 tháng 4 năm 2005.
Máy bay chở ĐTC và đoàn tùy tùng cùng với 35 ký giả đã đáp xuống phi trường Munich lúc 15.30 dưới bầu trời nắng đẹp. Tổng thống Đức Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkel, cả hai đều là tín hữu Tin Lành, đã có mặt tại sân bay cùng với các GM và chính quyền bang Bavière và đông đảo các tín hữu đón tiếp ĐTC cùng với đông đảo các tín hữu.
Trong diễn văn chào mừng, Tổng thống Koehler đề cao vai trò của tôn giáo và chống lại sự liên kết tôn giáo với trào lưu khủng bố và cực đoan. Trong tư các là một tín hữu Tin Lành, Ông cũng cầu mong có sự tiến bộ về đại kết giữa các tín hữu Kitô. Ông ghi nhận rằng trong 50 năm gần đây đã có những tiến bộ lớn trong sự xích lại gần nhau giữa các giáo hội Kitô.
Trong bài đáp từ, ĐTC bày tỏ niềm xúc động được về thăm quê hương với bao nhiêu kỷ niệm. Ngài nói: ”Ý thức về tất cả những gì tôi đã nhận lãnh, tại đây, trước tiên tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những người đã góp phần hình thành nhân cách của tôi. Nhưng tôi cũng hiện diện nơi đây trong tư cách là người kế vị thánh Phêrô, để tái củng cố và xác định mối liên hệ giữa tòa GM Roma và Giáo Hội tại quê hương chúng ta.”
Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, hoạt động đầu tiên của ĐTC đã diễn ra lúc 5 giờ rưỡi chiều tại Quảng trường Đức Mẹ trước tòa thị chính với ngọn tháp cao 81 mét. Tại đây có một cột đài bằng cẩm thạch, trên đó có tượng Đức Mẹ bằng đồng mạ vàng, bổn mạng của miền Bavière. Tượng do Quận công Maximilian I miền Bavière thiết lập hồi năm 1683, để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì sự chấm dứt cuộc chiếm đóng của quân Thụy Điển tại thành này trong cuộc chiến kéo dài 30 năm.
Ngỏ lời với mọi người trước khi đọc kinh phó dâng Munich cho sự bảo trợ của Đức Mẹ, ĐTC nói: ”Tôi thật cảm đông khi lại được ở quảng trường rất đẹp này dưới chân cột đài Đức Mẹ - một nơi đã hai lần đánh dấu những biến chuyển quan trọng trong cuộc đời tôi. Tại đây, 30 năm về trước, các tín hữu đã nồng nhiệt và vui mừng đón tiếp tôi như TGM mới của họ: hồi đó tôi đã bắt đầu sứ vụ với một lời nguyện dâng lên Đức Mẹ. Rồi cũng tại đây, 5 năm sau, khi được ĐGH gọi về Roma, tôi giã từ giáo phận của tôi, và một lần nữa lại dâng kinh nguyện lên Đức Mẹ Bổn mạng miền Bavière, để phó thác thành phố và tổ quốc của tôi cho sự bảo vệ của Mẹ. Ngày hôm nay, tôi lại ở đây, và lần này với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô”.
ĐTC nhắc lại một giai thoại trong tiểu sử thánh Corbiniano, GM Munich và kể rằng: ”Trong truyện thánh nhân, điều làm cho tôi say mê từ khi còn nhỏ là sự tích một con gấu đã ăn thịt con ngựa của thánh nhân, trong lúc ngài chuẩn bị đi Roma. Để trừng phạt con gấu, thánh Corbiniano đã chất trên lưng con vật những đồ đạc hành lý của ngài mà trước kia con ngựa vẫn chở. Thế là con gấu phải mang gánh nặng, vượt qua dẫy núi Alpes, cho đến tận Roma, và chỉ khi đến đó, thánh nhân mới thả cho con gấu được tự do ra đi. Năm 1977, khi bị đặt trước sự chọn lựa khó khăn: chấp nhận hay từ khước việc bổ nhiệm làm TGM Munich và Freising, một việc bổ nhiệm kéo tôi ra khỏi hoạt động mà tôi vẫn yêu thích tại đại học, con gấu đã mang gánh nặng ấy nhắc nhớ cho tôi lời giải thích của thánh Augustino về câu thứ 22 và 23 trong thánh vịnh 73. Tác giả thánh vịnh tự hỏi về lý do tại sao những người thuộc về Thiên Chúa lại phải đau khổ, và nói rằng: ”Con ngu xuẩn và không hiểu, trước mặt Chúa con giống như một con vật. Nhưng con luôn đứng về phía Chúa”. Thánh Augustino nhìn thấy nơi chữ ”con vật” ở đây một sự ám chỉ tới con vật kéo cày được nông dân dùng vào việc đồng áng, Ngài nhận ra đó là một hình ảnh về bản thân mình dưới gánh nặng của nhiệm vụ Giám Mục (la sarcina episcopalis). Ngài đã chọn cuộc sống của một người nghiên cứu, nhưng Thiên Chúa lại gọi ngài làm ”con vật kéo cày”, con bò kéo cày trong cánh đồng của Thiên Chúa là thế giới này... Nhưng chính tại đây, thánh vịnh mang lại cho thánh Augustino một ánh sáng an bình: cũng như con vật kéo cày là con vật gần gũi nông dân hơn cả, và dưới sự hướng dẫn của nông dân, con vật ấy thi hành được công việc nặng nhọc được ủy thác cho nó, cũng vậy, Giám Mục, trong sự phục vụ khiêm hạ, rất gần Thiên Chúa, vì Giám Mục thi hành một việc phục vụ quan trọng cho Nước Chúa.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Trong bối cảnh tư tưởng đó của thánh GM thành Hippone, con gấu của thánh Corbiniano luôn tái khuyến khích tôi thi hành công tác phục vụ của tôi trong vui tươi và tin tưởng - cách đây 30 năm cũng như giờ đây trong trách vụ mới, ngày qua ngày tôi đều thưa ”xin vâng” đối với Chúa: Con đã trở nên như một con vật kéo cày cho Chúa, nhưng chính nhờ đó, con luôn được ở gần Chúa” (TV 73,23). Con gấu của thánh Corbiniano, ở Roma, đã được trả tự do. Trong trường hợp của tôi, ”Ông Chủ” lại quyết định cách khác. Vì vậy, giờ đây, tôi lại ở dưới chân cột đài Đức Mẹ để khẩn cầu ơn phù trợ và phúc lành của Mẹ Thiên Chúa, lần này không những cho thành Munich và miền Bavière, nhưng cho Giáo Hội hoàn vũ và cho tất cả mọi người thiện chí.
Phần còn lại của buổi chiều 9-9-2006, ĐTC dành cho các cuộc viếng thăm chính quyền Đức tại dinh thực hoàng gia Munich, và lần lượt gặp gỡ tổng thống Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkek, rồi thủ tướng Stoiber của bang Bavière.
Chiều thứ bẩy 9-9-2006, ĐTC đã trở về thăm quê hương lần đầu tiên sau 17 tháng được bầu làm Giáo Hoàng. Trong gần 6 ngày, cho đến trưa thứ năm, 14-9-2006, ngài lần lượt viếng thăm Tổng giáo phận Munich, nơi ngài làm TGM 5 năm, rồi hành hương Đền thánh Đức Mẹ Altoetting thuộc giáo phận Passau, con tim Công Giáo của miền Bavière, và sau cùng tại Regensburg, giáo phận nguyên quán của ngài.
Đây là lần thứ 4 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại nước ngoài và là lần thứ 2 ngài về thăm nước Đức. Chuyến viếng thăm lần này có khẩu hiệu là ”Ai tin tưởng sẽ không bao giờ lẻ loi”. Đây là câu được nói đến nhiều lần trong bài giảng thánh lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng của ngài ngày 24 tháng 4 năm 2005.
Máy bay chở ĐTC và đoàn tùy tùng cùng với 35 ký giả đã đáp xuống phi trường Munich lúc 15.30 dưới bầu trời nắng đẹp. Tổng thống Đức Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkel, cả hai đều là tín hữu Tin Lành, đã có mặt tại sân bay cùng với các GM và chính quyền bang Bavière và đông đảo các tín hữu đón tiếp ĐTC cùng với đông đảo các tín hữu.
Trong diễn văn chào mừng, Tổng thống Koehler đề cao vai trò của tôn giáo và chống lại sự liên kết tôn giáo với trào lưu khủng bố và cực đoan. Trong tư các là một tín hữu Tin Lành, Ông cũng cầu mong có sự tiến bộ về đại kết giữa các tín hữu Kitô. Ông ghi nhận rằng trong 50 năm gần đây đã có những tiến bộ lớn trong sự xích lại gần nhau giữa các giáo hội Kitô.
Trong bài đáp từ, ĐTC bày tỏ niềm xúc động được về thăm quê hương với bao nhiêu kỷ niệm. Ngài nói: ”Ý thức về tất cả những gì tôi đã nhận lãnh, tại đây, trước tiên tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những người đã góp phần hình thành nhân cách của tôi. Nhưng tôi cũng hiện diện nơi đây trong tư cách là người kế vị thánh Phêrô, để tái củng cố và xác định mối liên hệ giữa tòa GM Roma và Giáo Hội tại quê hương chúng ta.”
Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, hoạt động đầu tiên của ĐTC đã diễn ra lúc 5 giờ rưỡi chiều tại Quảng trường Đức Mẹ trước tòa thị chính với ngọn tháp cao 81 mét. Tại đây có một cột đài bằng cẩm thạch, trên đó có tượng Đức Mẹ bằng đồng mạ vàng, bổn mạng của miền Bavière. Tượng do Quận công Maximilian I miền Bavière thiết lập hồi năm 1683, để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì sự chấm dứt cuộc chiếm đóng của quân Thụy Điển tại thành này trong cuộc chiến kéo dài 30 năm.
Ngỏ lời với mọi người trước khi đọc kinh phó dâng Munich cho sự bảo trợ của Đức Mẹ, ĐTC nói: ”Tôi thật cảm đông khi lại được ở quảng trường rất đẹp này dưới chân cột đài Đức Mẹ - một nơi đã hai lần đánh dấu những biến chuyển quan trọng trong cuộc đời tôi. Tại đây, 30 năm về trước, các tín hữu đã nồng nhiệt và vui mừng đón tiếp tôi như TGM mới của họ: hồi đó tôi đã bắt đầu sứ vụ với một lời nguyện dâng lên Đức Mẹ. Rồi cũng tại đây, 5 năm sau, khi được ĐGH gọi về Roma, tôi giã từ giáo phận của tôi, và một lần nữa lại dâng kinh nguyện lên Đức Mẹ Bổn mạng miền Bavière, để phó thác thành phố và tổ quốc của tôi cho sự bảo vệ của Mẹ. Ngày hôm nay, tôi lại ở đây, và lần này với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô”.
ĐTC nhắc lại một giai thoại trong tiểu sử thánh Corbiniano, GM Munich và kể rằng: ”Trong truyện thánh nhân, điều làm cho tôi say mê từ khi còn nhỏ là sự tích một con gấu đã ăn thịt con ngựa của thánh nhân, trong lúc ngài chuẩn bị đi Roma. Để trừng phạt con gấu, thánh Corbiniano đã chất trên lưng con vật những đồ đạc hành lý của ngài mà trước kia con ngựa vẫn chở. Thế là con gấu phải mang gánh nặng, vượt qua dẫy núi Alpes, cho đến tận Roma, và chỉ khi đến đó, thánh nhân mới thả cho con gấu được tự do ra đi. Năm 1977, khi bị đặt trước sự chọn lựa khó khăn: chấp nhận hay từ khước việc bổ nhiệm làm TGM Munich và Freising, một việc bổ nhiệm kéo tôi ra khỏi hoạt động mà tôi vẫn yêu thích tại đại học, con gấu đã mang gánh nặng ấy nhắc nhớ cho tôi lời giải thích của thánh Augustino về câu thứ 22 và 23 trong thánh vịnh 73. Tác giả thánh vịnh tự hỏi về lý do tại sao những người thuộc về Thiên Chúa lại phải đau khổ, và nói rằng: ”Con ngu xuẩn và không hiểu, trước mặt Chúa con giống như một con vật. Nhưng con luôn đứng về phía Chúa”. Thánh Augustino nhìn thấy nơi chữ ”con vật” ở đây một sự ám chỉ tới con vật kéo cày được nông dân dùng vào việc đồng áng, Ngài nhận ra đó là một hình ảnh về bản thân mình dưới gánh nặng của nhiệm vụ Giám Mục (la sarcina episcopalis). Ngài đã chọn cuộc sống của một người nghiên cứu, nhưng Thiên Chúa lại gọi ngài làm ”con vật kéo cày”, con bò kéo cày trong cánh đồng của Thiên Chúa là thế giới này... Nhưng chính tại đây, thánh vịnh mang lại cho thánh Augustino một ánh sáng an bình: cũng như con vật kéo cày là con vật gần gũi nông dân hơn cả, và dưới sự hướng dẫn của nông dân, con vật ấy thi hành được công việc nặng nhọc được ủy thác cho nó, cũng vậy, Giám Mục, trong sự phục vụ khiêm hạ, rất gần Thiên Chúa, vì Giám Mục thi hành một việc phục vụ quan trọng cho Nước Chúa.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Trong bối cảnh tư tưởng đó của thánh GM thành Hippone, con gấu của thánh Corbiniano luôn tái khuyến khích tôi thi hành công tác phục vụ của tôi trong vui tươi và tin tưởng - cách đây 30 năm cũng như giờ đây trong trách vụ mới, ngày qua ngày tôi đều thưa ”xin vâng” đối với Chúa: Con đã trở nên như một con vật kéo cày cho Chúa, nhưng chính nhờ đó, con luôn được ở gần Chúa” (TV 73,23). Con gấu của thánh Corbiniano, ở Roma, đã được trả tự do. Trong trường hợp của tôi, ”Ông Chủ” lại quyết định cách khác. Vì vậy, giờ đây, tôi lại ở dưới chân cột đài Đức Mẹ để khẩn cầu ơn phù trợ và phúc lành của Mẹ Thiên Chúa, lần này không những cho thành Munich và miền Bavière, nhưng cho Giáo Hội hoàn vũ và cho tất cả mọi người thiện chí.
Phần còn lại của buổi chiều 9-9-2006, ĐTC dành cho các cuộc viếng thăm chính quyền Đức tại dinh thực hoàng gia Munich, và lần lượt gặp gỡ tổng thống Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkek, rồi thủ tướng Stoiber của bang Bavière.