Diễn văn của Đức cha Tauran trước l'OSCE
VATICAN 6/12/2002 (ZENIT. org). - "Các anh hãy hủy bỏ tôn giáo trong một xã hội, con người sớm sẽ trở nên một món hàng". Đức cha Tauran đã trưng dẫn trươc những đại diện l'OSCE câu nói này của một luật gia Ý, Luigi Taparelli d' Azeglio.
Voici le texte intgral - orignal en français - du discours de Mgr Jean-Louis Tauran l'OSCE, Porto, ce matin (cf. www. vatican. va).
Đây là nguyên bản-gốc tiếng Pháp- bài diễn văn của Đức Cha Jean-Louis Tauran trước L'OSCE, tại Porto.(x. www. vatican. va).
Thưa chủ tịch,
Khi tích cực dấn thân trong một sự suy tư về những chủ đề thời sư, như nạn khủng bố, nạn buôn người, việc khoan dung và sự kỳ thị, L'OSCE đã chứng tỏ, một lần nữa, ơn gọi của mình là tạo nên một khung gian tự do, công bình và bền vững, trong viễn ảnh của một sự hiểu thấu toàn bộ nền an ninh, đặc thù của Tổ chức chúng ta.
Toà Thánh, rất rõ, trên bình diện ngoại giao song phương cũng như đa phương, không bỏ qua việc khuyến khích và đồng hành với những cố gắng của những kẻ ra sức nhổ tận gốc rễ những nguyên nhân nền tảng cho những thực tại làm méo mó con người và làm nguy đến chính sự sống còn của các xã hội.
Cảnh nghèo khó, sự thất nghiệp, sự thiếu những nguồn lợi văn hóa, những khủng hoảng chính trị và xã hội không được giải quyết, là bao nhiêu lãnh vực có khả năng làm sinh ra những con virus oán ghét và thô bạo mà những kết quả phá hoại ở trước mắt chúng ta.
Những tháng cuối cùng này, trong lúc làm việc, các phái đoàn của chúng ta thường nhận thấy không một Quốc gia nào, không một nền dân chủ nào có thể vận hành mà không có một sự đồng thuận nào đó về những giá trị thiết yếu của sự sống con người. Trong số những giá trị đó, những xác tín tôn giáo chăc chắn là những xác tín có một sức mạnh động viên cá nhân và tập thể, có tính thúc đẩy đặc biệt.
Do đó, nghỉ đến vai trò các tôn giáo trong những nước có đại diện ở đây, cũng như những qui luật chứa đựng trong những văn kiện khác nhau của L'OSCE, Phái đoàn Toà Thánh có bổn phận chia sẻ một số bận tâm quan trọng về vấn đề này.
Năm qua đã thấy xấu đi cách thê thảm những điều kiện thực hành quyền tự do tín ngưởng, vì vi phạm những cam kết đã đặt ra trong khuôn khổ của Tổ chức này.
Trong một số nước có đại diện ở đây, những luật siết chặc trong vấn đề tự do tôn giáo đã được chấp thuận hay đang chờ sự chấp thuận. Những vị phụ trách các cộng đồng tín hữu, một trong số đó là giám mục, đã bị trục xuất khởi nước nơi các vị đang thực hành việc tông đồ của mình hay bị ngăn trở đi gặp những tín hữu của mình.
Những thái độ thể ấy, thường theo cách tự tiện, chứng tỏ tính ngờ vực đối với thực tại tôn giáo, môt sự không hiểu vai trò các tôn giáo trong xã hội dân sự, một sự khinh bỉ đối với những cam kết quốc tế tự nguyện đăng ký và một sự kỳ thị đối với những kẻ tin. Việc hữu ích là nhớ điều một luật gia danh tiếng Ý ở thế kỷ XIX ghi nhận cách sáng suốt:"Các anh hãy hủy bỏ tôn giáo trong xã hội, con người sớm biến thành một món hàng " (Luigi Taparelli d' Azeglio, Luật thiên nhiên, chp. IX, 1800).
Nếu các người phụ trách chính trị cần tiên liệu một chế độ luật pháp cho tất cả các cộng đồng tín hữu và sắp xếp sự hoà đồng tôn giáo cho các công dân với nhau với sức mạnhchung, họ chỉ được làm trong sự tôn trọng những cam kết họ đã chấp nhận. Dành cho những kẻ hội hợp xung quanh bàn này: tất cả những Văn kiện của quá trình Helsinki và cách riêng Văn kiện cuối cùng Vienne (1989).
Vả lại, khi, vì những lý do lịch sử, một tín ngưỡng nắm được đa số, và được hưởng một số quyền lợi và đặc ân, điều đó không được xảy ra có hại cho những tự do cơ bản của các tín ngưỡng khác hiện diện trên đất quốc gia. Đó là trường hợp, ví dụ, khi một Giáo hội dành độc quyền sự sống tôn giáo trên đất quốc gia và đòi hỏi sự nâng đỡ của Nhà nước để nắm chắc quyền ấy cho mình. Những người theo các tôn giáo khác lúc đó có thể trở thành nạn nhân một sự kỳ thị không chịu nổi do nhà nước khuyến khích, và sự tự do lương tâm của các công dân, những người có quyền thay đổi tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, do đó mà bị ngăm đe.
Thưa ông Chủ tịch, tôi muốn trưng ra ở đây Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Khi ngõ lời với Ngoại giao đoàn được ủy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, ngày 9 janvier 1989, ngài đã tuyên bố: " Quyền tự do tôn gáo liên kết rất chặc chẻ với những quyền cơ bản khác, đến nổi người ta có thể khẳng định chính đáng rằng sư tôn trọng quyền tự do tôn giáo như là một "trắc nghiệm" đối với sự tuân thủ các quyền cơ bản khác. Việc Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng là dấu tôn trọng những quyền cơ bản khác trong tư cách đó là sự công nhận mặc nhiên có một trật tự vượt quá chiều kích chính trị của sự hiện hữu" (Phát biểuvới ngoại giao đoàn).
Để kết thúc, về phần tôi, tôi xin cám ơn các Thẩm quyền Bồ-đào-nha vì sự tiếp đoán ân cần quí vị cống hiến cho cúng tôi trong thành phố Porto rất hấp dẫn này. Tôi cũng muốn bày tỏ những cầu chúc sốt sắng được thành công mỹ mãn cho chức chủ tịch lần tới của các nước Pays-Bas sẽ thay phiên. Chức chủ tịch này ngay từ bây giờ có thể tin vào sự hợp tác hoàn toàn của Phái đoàn Tòa Thánh. Sau hết tôi vui mừng về những sự ứng cử của Bulgarie và Slovenie cho chức chủ tịch các năm kế tiếp.
VATICAN 6/12/2002 (ZENIT. org). - "Các anh hãy hủy bỏ tôn giáo trong một xã hội, con người sớm sẽ trở nên một món hàng". Đức cha Tauran đã trưng dẫn trươc những đại diện l'OSCE câu nói này của một luật gia Ý, Luigi Taparelli d' Azeglio.
Voici le texte intgral - orignal en français - du discours de Mgr Jean-Louis Tauran l'OSCE, Porto, ce matin (cf. www. vatican. va).
Đây là nguyên bản-gốc tiếng Pháp- bài diễn văn của Đức Cha Jean-Louis Tauran trước L'OSCE, tại Porto.(x. www. vatican. va).
Thưa chủ tịch,
Khi tích cực dấn thân trong một sự suy tư về những chủ đề thời sư, như nạn khủng bố, nạn buôn người, việc khoan dung và sự kỳ thị, L'OSCE đã chứng tỏ, một lần nữa, ơn gọi của mình là tạo nên một khung gian tự do, công bình và bền vững, trong viễn ảnh của một sự hiểu thấu toàn bộ nền an ninh, đặc thù của Tổ chức chúng ta.
Toà Thánh, rất rõ, trên bình diện ngoại giao song phương cũng như đa phương, không bỏ qua việc khuyến khích và đồng hành với những cố gắng của những kẻ ra sức nhổ tận gốc rễ những nguyên nhân nền tảng cho những thực tại làm méo mó con người và làm nguy đến chính sự sống còn của các xã hội.
Cảnh nghèo khó, sự thất nghiệp, sự thiếu những nguồn lợi văn hóa, những khủng hoảng chính trị và xã hội không được giải quyết, là bao nhiêu lãnh vực có khả năng làm sinh ra những con virus oán ghét và thô bạo mà những kết quả phá hoại ở trước mắt chúng ta.
Những tháng cuối cùng này, trong lúc làm việc, các phái đoàn của chúng ta thường nhận thấy không một Quốc gia nào, không một nền dân chủ nào có thể vận hành mà không có một sự đồng thuận nào đó về những giá trị thiết yếu của sự sống con người. Trong số những giá trị đó, những xác tín tôn giáo chăc chắn là những xác tín có một sức mạnh động viên cá nhân và tập thể, có tính thúc đẩy đặc biệt.
Do đó, nghỉ đến vai trò các tôn giáo trong những nước có đại diện ở đây, cũng như những qui luật chứa đựng trong những văn kiện khác nhau của L'OSCE, Phái đoàn Toà Thánh có bổn phận chia sẻ một số bận tâm quan trọng về vấn đề này.
Năm qua đã thấy xấu đi cách thê thảm những điều kiện thực hành quyền tự do tín ngưởng, vì vi phạm những cam kết đã đặt ra trong khuôn khổ của Tổ chức này.
Trong một số nước có đại diện ở đây, những luật siết chặc trong vấn đề tự do tôn giáo đã được chấp thuận hay đang chờ sự chấp thuận. Những vị phụ trách các cộng đồng tín hữu, một trong số đó là giám mục, đã bị trục xuất khởi nước nơi các vị đang thực hành việc tông đồ của mình hay bị ngăn trở đi gặp những tín hữu của mình.
Những thái độ thể ấy, thường theo cách tự tiện, chứng tỏ tính ngờ vực đối với thực tại tôn giáo, môt sự không hiểu vai trò các tôn giáo trong xã hội dân sự, một sự khinh bỉ đối với những cam kết quốc tế tự nguyện đăng ký và một sự kỳ thị đối với những kẻ tin. Việc hữu ích là nhớ điều một luật gia danh tiếng Ý ở thế kỷ XIX ghi nhận cách sáng suốt:"Các anh hãy hủy bỏ tôn giáo trong xã hội, con người sớm biến thành một món hàng " (Luigi Taparelli d' Azeglio, Luật thiên nhiên, chp. IX, 1800).
Nếu các người phụ trách chính trị cần tiên liệu một chế độ luật pháp cho tất cả các cộng đồng tín hữu và sắp xếp sự hoà đồng tôn giáo cho các công dân với nhau với sức mạnhchung, họ chỉ được làm trong sự tôn trọng những cam kết họ đã chấp nhận. Dành cho những kẻ hội hợp xung quanh bàn này: tất cả những Văn kiện của quá trình Helsinki và cách riêng Văn kiện cuối cùng Vienne (1989).
Vả lại, khi, vì những lý do lịch sử, một tín ngưỡng nắm được đa số, và được hưởng một số quyền lợi và đặc ân, điều đó không được xảy ra có hại cho những tự do cơ bản của các tín ngưỡng khác hiện diện trên đất quốc gia. Đó là trường hợp, ví dụ, khi một Giáo hội dành độc quyền sự sống tôn giáo trên đất quốc gia và đòi hỏi sự nâng đỡ của Nhà nước để nắm chắc quyền ấy cho mình. Những người theo các tôn giáo khác lúc đó có thể trở thành nạn nhân một sự kỳ thị không chịu nổi do nhà nước khuyến khích, và sự tự do lương tâm của các công dân, những người có quyền thay đổi tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, do đó mà bị ngăm đe.
Thưa ông Chủ tịch, tôi muốn trưng ra ở đây Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Khi ngõ lời với Ngoại giao đoàn được ủy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, ngày 9 janvier 1989, ngài đã tuyên bố: " Quyền tự do tôn gáo liên kết rất chặc chẻ với những quyền cơ bản khác, đến nổi người ta có thể khẳng định chính đáng rằng sư tôn trọng quyền tự do tôn giáo như là một "trắc nghiệm" đối với sự tuân thủ các quyền cơ bản khác. Việc Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng là dấu tôn trọng những quyền cơ bản khác trong tư cách đó là sự công nhận mặc nhiên có một trật tự vượt quá chiều kích chính trị của sự hiện hữu" (Phát biểuvới ngoại giao đoàn).
Để kết thúc, về phần tôi, tôi xin cám ơn các Thẩm quyền Bồ-đào-nha vì sự tiếp đoán ân cần quí vị cống hiến cho cúng tôi trong thành phố Porto rất hấp dẫn này. Tôi cũng muốn bày tỏ những cầu chúc sốt sắng được thành công mỹ mãn cho chức chủ tịch lần tới của các nước Pays-Bas sẽ thay phiên. Chức chủ tịch này ngay từ bây giờ có thể tin vào sự hợp tác hoàn toàn của Phái đoàn Tòa Thánh. Sau hết tôi vui mừng về những sự ứng cử của Bulgarie và Slovenie cho chức chủ tịch các năm kế tiếp.